Mình có nhận cài giùm website cho bạn của một thằng bạn với chi phí tất tần tật cả domain và hosting chỉ một vài chai. (mục đích share cái host là chính).
Ấy thế mà một tuần nay tối nào nó cũng điện. Độc cái là toàn gọi lúc nó rảnh: 1h trưa lúc nó ăn cơm xong không có gì làm, 8-9h tối lúc nó ngồi ở nhà.
- Đầu tiên là sao menu của tao xổ xuống chậm thế, cho nhanh lên nhé.
- Trưa hôm sau, chỉnh logo màu sáng hơn một chút.
- Tối tiếp theo, sao web tải chậm hơn TuoiTre.vn thế?
- Trưa ngày kế, sao tìm trên Google chưa thấy web của tao?
- Tối hôm nay, vào chỉnh cho tao bài viết này đưa lên đầu trang chủ với.
Giờ em chẳng biết làm sao với nó nữa. Tiền thì nhận rồi. Chỉ đủ uống trà đá và mời nó cafe, mà nó cứ tưởng như vừa gửi vài tỷ vào ngân hàng, và giờ gọi lên tổng đài 24/7 để hỏi thăm và được chăm sóc ấy.
Các bác bảo giờ em phải nói gì với nó đây?
Bookmarks