Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 29
  1. #1
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Asia 55 - "75 Năm Âm Nhạc Việt Nam Kỳ 2"





    -----

    Tiếc là không đủ niên kỷ để xem Mai Lệ Huyền biểu diễn ngày xưa, tuy Hùng Cường đã qua đời vài năm rồi nhưng mà Asia ghép video & nhạc trông vẫn như là "cặp bài trùng" này quậy như ngày nào

    Làm Quen - Mai Lệ Huyền & Hùng Cường

    Hùng Cường: "Sao mà khó tánh thế! Bây giờ nói thật, nhà em ở đâu thì leo lên anh đèo!"
    Mai Lệ Huyền: "Làm sao mà leo lên được, làm như chồng người ta không bằng ấy!"
    Hùng Cường: "Không là chồng thì là bạn cũng đèo được chứ sao đâu!"
    Được sửa bởi Arkain lúc 15:54 ngày 26-07-2007
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    12-06-2003
    Location
    Hải phòng
    Bài viết
    2,485
    Like
    0
    Thanked 11 Times in 7 Posts
    em nghe qua rồi đâu có hay lắm mà mấy bài này lại nhai lại gần như không có bài mới bên Thúy Nga nghe nhàm rùi

  3. #3
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Người lớn tuổi rất thích Show này. Nhớ lại thời trẻ.
    Rất hài lòng với Show Asia 55 này.

  4. #4
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Lần này đặc biệt là có nhạc của nghệ sĩ Văn Cao, một nhân vật nổi tiếng không kém Phạm Duy và Trịnh Công Sơn trong lịch sử âm nhạc VN, hồi nhỏ tớ cũng nghe qua bố tớ nhắc đến cái tên này khi kể chuyện xưa, mãi đến bây giờ mới được nghe lại =]

    Tuy là tác giả bài Tiến Quân Ca của Bắc Việt (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) nhưng vào năm 1956, các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao bị chính quyền miền Bắc cấm tiệt (ngoại trừ bài Tiến Quân Ca) khi ông tham gia phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm cùng với các nghệ sĩ tại miền Bắc để đòi tự do dân chủ cho dân đen Hà Nội (đây là một bước ngoặt lịch sử rất lớn đối với dân miền Bắc, ai bị mù lịch sử thì rất đáng tiếc). Tuy là nhạc sĩ nhưng bị tước mất quyền viết nhạc, tên tuổi thì bị cấm ngặt trên sách báo, Văn Cao phải làm những công việc tạp nhạp để kiếm sống. Khi quốc gia Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, Sài Gòn "được các chiến sĩ bộ đội oai hùng giải phóng khỏi ách đô hộ của đế quốc Mĩ bạo tàn" thì Văn Cao cho ra đời bài "Mùa xuân đầu tiên", tuy chẳng dính dáng gì đến chính trị chính em nhưng vẫn bị tịch thu ngay vì cái nón cối "phản đường lối Kách Mệnh" do những người rừng rú vô học đặt lên đầu ông.

    Hài ở chỗ là tuy nhạc và thơ Văn Cao bị chính quyền cấm suốt hơn 30 năm nhưng bài Tiến Quân Ca của ông lại bị lấy làm quốc ca cho CHXHCN-VN sau khi cuộc thi sáng tác quốc ca do chính quyền phát động toàn quốc năm 1981 bị chìm xuồng vì...không ai thèm tham dự . Tuy lúc còn sống thì bị coi như tội đồ nhưng lúc Văn Cao qua đời ở Hà Nội thì các cụ lại đổi thái độ, mang cờ đỏ sao vàng đến đòi đắp lên quan tài của ông (nghi lễ dành cho những người được xem là có công với đất nước) nhưng gia đình ông một mực từ chối.

    Đó là một mảnh cuộc đời của nhạc sĩ Văn Cao, người đã sáng tác ra bài Quốc Ca Việt Nam mà thế hệ sau này chẳng mấy ai hay biết, ngoại trừ những ai thay vì cắm đầu vào báo lá cải thì bỏ thời gian ra nghe ông bà cha mẹ kể chuyện xưa.
    Được sửa bởi Arkain lúc 16:17 ngày 26-07-2007

  5. #5
    Tham gia
    16-07-2002
    Location
    tphcm
    Bài viết
    160
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    DVD này bán ở VN chưa? Ở chỗ nào vậy? Mình tìm không thấy

  6. #6
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

  7. #7
    Tham gia
    07-07-2007
    Bài viết
    70
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hay đấy, Đợt trước show Con Đường Âm Nhạc của VTV có làm 1 show hoành tráng về cụ Văn Cao mà. Thấy tôn vinh ghê lắm. Không thấy nhắc mấy đến giai đoạn đen tối của cụ hix, lịch sử VN có nhiều cái mình "mờ" thật

  8. #8
    Tham gia
    16-07-2002
    Location
    tphcm
    Bài viết
    160
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Hồng Nhung ở đây là Nguyễn Hồng Nhung à? Xem ra thị trường nhạc hải ngoại thoáng nhỉ, Yến Vi và Thái Tài hình như cũng qua Mỹ rồi đó
    Cảm ơn bác Arkain!

  9. #9
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    noob.123: "Bọn phản bội tổ quốc" vượt biên ra Hải Ngoại qua một đêm có thể biến thành "khúc ruột dặm trường, một phần không thể tách rời của dân tộc" được thì nhạc sĩ Văn Cao cũng có thể từ "quân phản phúc hai mặt" biến thành người hùng dân tộc. Cái này ông bà gọi là tuyệt học "lưỡi không xương" và "mặt dày như da trâu", trang sử nào cũng có mà cơ quan truyền thông nào cũng phải học qua ấy mà =P
    Được sửa bởi Arkain lúc 15:53 ngày 26-07-2007

  10. #10
    Tham gia
    27-06-2005
    Bài viết
    754
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Hỏng, Arkain lại đi phổ biến những kiến thức ấy thì không khéo hỏng mất.
    Mặc dù đánh giá Asia cao hơn Thúy Nga, nhưng cái loại như Nguyễn Hồng Nhung mà cũng được bước chân lên sân khấu Asia thì chương trình có hay đến đâu cũng là vứt

    Chưa nói đến kịch bản chương trình Asia 55 này cũng vớ vẩn, lấy đâu ra việc cứ các ca sĩ Asia đều thần tượng nhau tất tần tật để mà hát vậy. Nhìn tuổi đời thì Thanh Tuyền chẳng thua Minh Hiếu bao nhiêu, Thiên Kim và Bảo Yến cũng vậy, lại đi cho Thanh Tuyền thần tượng Minh Hiếu, rồi Thiên Kim thần tượng Bảo Yến để mà hát, vớ vẩn quá.

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •