Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7

Chủ đề: Dấu hiệu mang thai

  1. #1
    Tham gia
    05-08-2009
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Vui lắm ! Dấu hiệu mang thai

    Trong một kỳ thi ở trường Y, vị giáo sư hỏi sinh viên hỏi:

    – Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?

    Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh sinh viên nhận được phao cứu trợ từ anh bạn thân khi nghe bạn mách: tóc rụng, chân cong, bụng to… Anh ta luống cuống lặp lại hết. Vị giáo sư cười, hỏi lại:

    – Chân tôi có cong không?

    – Thưa cong ạ.

    – Tóc tôi có rụng không?

    – Thưa rụng ạ.

    – Bụng tôi có to không?

    – Thưa to ạ.

    – Vậy khi nào tôi đẻ, tôi sẽ cho anh qua kỳ thi!
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    14-01-2015
    Bài viết
    24
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Truyện hay thật....

  3. #3
    Tham gia
    26-08-2002
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,024
    Like
    2
    Thanked 30 Times in 19 Posts
    Chít rồi, chắc khối bác trên ddth này sắp . . . lên bàn
    haivl đã trở lại thành 3giai.com, nhiều ảnh chế - clip hài cực chất

  4. #4
    Tham gia
    27-05-2015
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thật thà

    Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.

    - Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?

    Ông chồng cãi:

  5. #5
    Tham gia
    23-04-2011
    Bài viết
    33
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Truyện hay. thanks
    Quote Được gửi bởi tauburo84 View Post
    Trong một kỳ thi ở trường Y, vị giáo sư hỏi sinh viên hỏi:

    – Anh cho biết những dấu hiệu khi mang thai?

    Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh sinh viên nhận được phao cứu trợ từ anh bạn thân khi nghe bạn mách: tóc rụng, chân cong, bụng to… Anh ta luống cuống lặp lại hết. Vị giáo sư cười, hỏi lại:

    – Chân tôi có cong không?

    – Thưa cong ạ.

    – Tóc tôi có rụng không?

    – Thưa rụng ạ.

    – Bụng tôi có to không?

    – Thưa to ạ.

    – Vậy khi nào tôi đẻ, tôi sẽ cho anh qua kỳ thi!

  6. #6
    Tham gia
    31-12-2014
    Bài viết
    49
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Nhiều khi thấy vô lý mà lại thành có lý ấy chứ.

  7. #7
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Anh SV rớt là phải rồi.
    Học bậc TH cũng biết "dấu hiệu" chỉ là dấu hiệu. Còn thực tế thì phải thử nghiệm thêm.
    Nếu nói "cái bàn có 4 chân" thì bất cứ cái gì có 4 chân cũng là cái bàn à? Truyện hài này hài một cách ngu xuẩn.

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •