Chúng ta những người hâm mộ làng túc cầu Việt Nam có thể thấy được tầm ảnh hưởng lớn lao đến nhường nào của vị huấn luyện viên người Nhật này. Ông nổi tiếng ở Nhật không phải là về những chiến cúp vô địch mà ông và đội bóng dành được mà ông nổi tiếng vì là một bình luận viên cho xứ sở mặt trời mọc tại giải đấu J-Leauge. Rồi tự nhiên, VFF lại mời ông vào huấn luyện viên đội tuyễn Việt Nam, trong khi đất nước hình chữ S có biết bao nhiêu là nhân tài chém gió đỉnh cao về huấn luyện mà nổi tiếng hơn cả đó là cụ chém Lê Thụy Hải, giám đốc điều hành của Becamex Bình Dương liên tục có những nhận định và đánh giá không tốt về ông Miura. Nào là Miura bất tài vô dụng, nào là Miura không có bằng cấp, đại khái là chê bai đủ trò,....Nhưng bất chấp những lời chỉ trích từ dư luận, VFF tin người Nhật và tin Miura sẽ giúp bóng đá Việt Nam đi lên.
Như các bạn cũng đã thấy, gần 1 năm trôi qua, nhưng những thành tích là ông Miura và các học trò làm được là ngoài sức tưởng tượng, đội bóng Olympic của ta vượt qua vòng bảng và đánh bại cả Iran một đối thủ mà hơn ta một đẳng cấp, rồi ông cùng Việt Nam vào bán kết AFF cup và vui hơn nữa tự hào hơn nữa khi được tham dự vòng chung kết châu Á sau khi với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng đấu.
Ông Miura đến với những chỉ trích, nhưng ông không quan tâm đến nó, ông không muốn tranh cãi ngoài sân bóng, ông chỉ hành động và hành động rồi sau đó kết quả cũng thấy. Việt Nam ta ngày xưa, chạy được hiệp đầu hiệp sau thì nhăn răng , le lưỡi, thở hòng học, còn ngày nay thì khỏe như trâu chạy không biết mệt, chạy đua đến độ mà người Mã phải nằm lê lết vì đau cơ,...Ông Miura đến các cầu thủ máu lửa hơn lạnh lùng hơn và trưởng thành hơn rất nhiều, và 1 trong những cầu thủ đã trưởng thành rất nhanh trong màu áo Việt Nam chính là Công Phượng, cầu thủ được mệnh danh là Messi của Việt Nam. Khi Miura đến Công Phượng đã khôn ngoan hơn và trưởng thành hơn rất nhiều, không còn chơi cá nhân nữa và tính linh hoạt đột biến cũng cao hơn.
Ông Miura là thế, người Nhật là thế họ nói là làm và sẽ thực hiện điều mình nói cho bằng được, cái mà người Việt mình chưa làm được. Hãy trân trong Miura vì những cóng hiến của ông cho Bóng Đá Việt vốn đã bị lãng quên, hãy cảm ơn người Nhật vì họ đã dạy cho mình rất nhiều thứ, nhưng thứ mà lớn nhất họ dành cho ta đó là: "Hãy hành động và hành động".
Cảm ơn Miura - Cảm ơn người Nhật vì những cóng hiến của ông cho bóng đá Việt Nam.
Bookmarks