Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 30
  1. #1
    Tham gia
    10-04-2015
    Location
    Bình Thạnh, Sài Gòn
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Ý tưởng mới ! Seoer Sài Gòn muốn Startup khởi nghiệp thì vào đây !!!

    Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Nhân sinh năm 1991, 1 em mát xa 18 tuổi nhưng tuổi đời em ấy không phải 18 đâu nhé (Nói vui thôi ^_^)
    Mình hiện đang sống ở P.13, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn. Liên hệ trực tiếp với mình qua: Tel.0917434199. Skype: maxken9x

    Hiện tại, Team tụi mình đang làm 1 dự án sàn rao vặt xe hơi, đã bắt đầu từ trước Tết. ^_^
    Website: Tầm cỡ như những trang lớn nhất VN.

    Team đang thiếu Seoer để Marketing Online Team đang tìm người có nhiệt huyết và đam mê, muốn làm 1 thứ gì đó to lớn thì hãy lựa chọn tham gia Startup với tụi mình nhé. Tụi mình rất mong tìm được Seoer kề vai sát cánh.

    Xin giới thiệu đôi điều về nhóm:
    _ Nhóm hiện có 3 người: Kinh Doanh, Lập trình, App mobile -iOS.
    _ Mọi người đều làm việc nghiêm túc và cày như trâu.
    _ 2 bạn Lập trình, App iOS đều là 2 bạn chuyên môn khá cứng và hiện đang làm giờ hành chính ở các cty, nhưng vẫn ăn cắp, tận dụng thời gian ở cty để cày dự án này. Hiện tại 2 bạn này thu nhập hơn 10 Triệu 1 tháng.
    _ Các thành viên trong nhóm nhiệt huyết, đồng lòng, trách nhiệm, hòa đồng, vui vẻ, hiền lành, dễ mến và đặt hết niềm tin và sức lực vào dự án này.
    _ Tụi mình chia việc đều: người nào làm tốt phần nấy, nhưng vẫn luôn hỗ trợ, góp ý nhau để ra sức ảnh hưởng và tương tác, vì như vậy sẽ có tiếng nói chung, hạn chế sự bảo thủ.
    _ Riêng mình thì khi gặp các bạn ở 1 quán cafe nào đó để dành lúc đó giới thiệu sau.

    => Tụi mình là 1 nhóm xây dựng phát triển 1 hệ thống kinh doanh hoạt động lâu dài hơn là việc kiếm những khoản tiền mì ăn liền đầy mê hoặc. Lợi nhuận chắc chắn là phải đều và xứng đáng với công sức bỏ ra. Sẽ nói rất rất rõ, khi gặp mình nói sau

    Về Website:
    _ Tiến độ hoàn thành Website đang rất ổn.
    _ Code từng milicode.
    _ Giao diện được nghiên cứu chuyên nghiệp.
    _ Nội dung "not bad" do chuyên gia Nhân nghiên cứu ^_^

    Mong muốn khí chất ở bạn Seoer: bình tĩnh, tự tin, không cay cú.
    _ Thực sự nghiêm túc vì: đây là làm ăn cộng tác lâu dài, trở thành anh em chung 1 thuyền, chết cùng chết.
    _ Không sợ và dám chấp nhận thất bại vì: người thất bại là người chưa hề biết thất bại là gì !
    _ Sống bằng niềm tin vì: 1 khi đã tham gia với nhóm thì phải tin tưởng mục tiêu và con đường đang theo đuổi của nhóm.
    _ Còn vài điều nữa, khi tham gia mình sẽ nói ^_^
    Điều quan trọng: dám ước mơ hoài bão những điều to lớn, dám dấn thân thực hiện, dám tin tưởng từng bước đi của mình.

    Đôi điều tâm sự giản đơn của mình: sau 2 lần thất bại và những gì đã trải qua, nghĩ qua, đúc kết qua.
    _ Dám chơi dám chịu, Game Over vẫn có thể chơi lại từ đầu thì mắc gì không thể thay chữ chơi thành chữ làm.
    _ Tại sao con người ta thường hay nói: Tôi muốn giàu. Mà lại không nói là Tôi phải giàu.
    _ Chúc cho những ai khi đọc bài viết này đang trong giai đoạn thất bại sẽ đứng dậy trên vấp ngã, những bạn chưa dám bước thì dũng cảm mà bước tới nhé.
    _ Hiện nay cũng có rất nhiều Web rao vặt ô tô đã và đang chết trong lãng quên, dặm chân tại chỗ, thất bại và đóng cửa. Nếu bạn nào sợ thì ko cần tham gia. Và đương nhiên Team sẽ đưa website đến mức độ an toàn, không để chuyện ấy xảy ra.

    1 khi mình dám đăng bài này, mình cũng cám ơn những lời chúc tốt lành hay xiên que, oanh tạc ! Chuyện bình thường ấy mà ^_^
    Được sửa bởi maxken9x lúc 23:39 ngày 10-04-2015 Reason: sai chính tả và cần thêm chữ
    Quote Quote

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    13-11-2008
    Bài viết
    1,257
    Like
    219
    Thanked 43 Times in 40 Posts
    chúc bác khởi nghiệp thành công em khởi nghiệp thất bại h quay lại với việc đi làm công rồi ! chán chã muốn làm gì cã
    Tôi đang làm website https://truyencuoi69.com

  4. #3
    Tham gia
    29-02-2012
    Bài viết
    849
    Like
    41
    Thanked 117 Times in 106 Posts
    Quote Được gửi bởi chocobo11 View Post
    chúc bác khởi nghiệp thành công em khởi nghiệp thất bại h quay lại với việc đi làm công rồi ! chán chã muốn làm gì cã
    Bây giờ, từ lúc này bạn sẽ hiểu kiếm đồng tiền từ bản thân không dễ ăn hơn kiếm tiền từ việc làm thuê cho người ta. Cảm giác bỏ công sức cho người ta thật ra thấy cũng có nhiều hối tiếc.

  5. #4
    Tham gia
    22-11-2008
    Bài viết
    26
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ai muốn đi đến thành công đều phải trải qua những khó khăn, thất bại và mất mát cả. Thành công càng lớn thì rủi ro càng nhiều. Còn cứ đi thì sẽ đến thôi. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng đánh mất giấc mơ và niềm tin của mình.

  6. #5
    Tham gia
    17-03-2015
    Location
    91/56 Pham Van Chieu, Go Vap District, HCMC
    Bài viết
    49
    Like
    3
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Bên mình có sản phẩm chưa bạn, hay mới chỉ là bắt đầu ^^

  7. #6
    Tham gia
    10-04-2015
    Location
    Bình Thạnh, Sài Gòn
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi chocobo11 View Post
    chúc bác khởi nghiệp thành công em khởi nghiệp thất bại h quay lại với việc đi làm công rồi ! chán chã muốn làm gì cã
    Bạn làm gì mà thất bại, nói mình nghe xem.
    Phi Thương Bất Phú

  8. #7
    Tham gia
    10-04-2015
    Location
    Bình Thạnh, Sài Gòn
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi vietnamtui View Post
    Bên mình có sản phẩm chưa bạn, hay mới chỉ là bắt đầu ^^
    Được 30% sản phẩm rùi bạn ^_^
    Được sửa bởi maxken9x lúc 17:34 ngày 14-04-2015
    Phi Thương Bất Phú

  9. #8
    Tham gia
    10-04-2015
    Location
    Bình Thạnh, Sài Gòn
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi PHANTOM37037 View Post
    ai muốn đi đến thành công đều phải trải qua những khó khăn, thất bại và mất mát cả. Thành công càng lớn thì rủi ro càng nhiều. Còn cứ đi thì sẽ đến thôi. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng đánh mất giấc mơ và niềm tin của mình.
    Sao mình thấy nhiều người hay chế giễu: sống bằng niềm tin à ! " riết thanh câu cửa miệng "
    Ai hỏi em sống bằng gì thì em bảo em sống bằng niềm tin, chứ ko sống bằng niềm tin thì sống bằng gì, một người chỉ thiết sống khi nghĩ rằng mọi thứ tươi đẹp rồi sẽ đến với mình, chứ nếu biết trước tương lai là đau khổ, bất hạnh thì chắc họ chỉ muốn chết. Biết trước bị xe cán có dám sống để bị cán ko !
    Phi Thương Bất Phú

  10. #9
    Tham gia
    22-11-2008
    Bài viết
    26
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình đồng ý với bạn. Những người nói câu đó thì cứ nhìn vào vị thế hay thành tựu mà họ đạt được thì sẽ hiểu có nên nghe hay không. Còn với mình thì sống phải có ước mơ, niềm tin và hy vọng thì mới ý nghĩa chứ sống lây lất qua ngày, ai sai đâu đánh đấy thì ai chịu được chứ mình không chịu được.

  11. #10
    Tham gia
    01-12-2014
    Bài viết
    26
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    lại là rao vặt sao?

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •