Trang 11 / 12 FirstFirst ... 689101112 LastLast
Hiển thị kết quả từ 101 đến 110 / 116

Chủ đề: Ngụy

  1. #101
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi khidot_2006 View Post
    thấy pác bình luận giọng văn đầy trải nghiệm mà e hết hồn !!!
    ......
    phải chăng pác đã từng có những năm tháng sống chung với những cuộc chiến này ?????????
    ......
    hay chỉ dựa vào 1 forum đâu đó...???!!!.....
    Tớ không phát biểu dựa trên cảm tính mà chỉ thuật lại suy nghĩ của tụi vets thảo luận trên 1 số forum quân sự của tụi Mẽo. Nó đúng hay không thì tùy tâm của pác nhưng bản thân tớ thì nghĩ nó đúng.

    Tớ không có ý định chứng minh suy nghĩ của mình, xin lỗi pác.

  2. #102
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Thanks bạn caotrung,
    Chỉ có vài góp ý. Nếu bạn lật từ điển và so sánh, bạn sẽ thấy chữ Việt Cộng tượng trưng cho Việt nam Cộng Sản đại diện cho những người theo lý tưởng Cộng Sản. Trong khi từ "Ngụy" hoàn toàn mang một ý nghĩa khác. Vì vậy so sánh của bạn là một so sánh hoàn toàn không hợp lý, nếu so sánh bạn có thể so sánh với chữ VNCH hay người Quốc Gia v.v

    Và nếu như bạn chú ý, từ này đã được bỏ ra khỏi tất cả các phương tiện truyền thông bình thường của nhà nước VN từ khoảng 10 năm trở lại đây. (tất nhiên tôi không nói về những tờ báo rặt tuyên truyền như tờ Nhân Dân hay vào những dịp lễ lạc).

    Vì vậy tôi hy vọng từ này sẽ không còn xuất hiện như "quen miệng" để những vết thương được liền da. Và xin bạn sau này cũng hãy dạy cho con bạn biết luôn điều đó.

    Xin cám ơn.
    Sáng nay mở máy lên, mừng húm khi thấy tin hải đảo đã được người Việt ta "giải phóng", ai dè...

    Kỷ niệm 38 năm giải phóng quần đảo Trường Sa

    (Chinhphu.vn) - Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, tại đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa), thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975- 29/4/2013) .

    Trung tướng Mai Quang Phấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các tướng lĩnh quân đội, đại diện các bộ, ngành Trung ương cùng toàn thể quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn đến dự buổi lễ trọng thể này.

    Gần 40 năm về trước, vào rạng sáng 14/4/1974, lực lượng của đội 1 đặc công Hải quân cùng một bộ phận lực lượng đặc công Quân khu 5 bí mật tiếp cận đảo Song Tử Tây và giải phóng đảo này sau 30 phút chiến đấu.

    Do mất đảo Song Tử Tây, hệ thống phòng thủ của nguỵ quân Sài Gòn trên quần đảo Trường Sa lâm vào thế khủng hoảng nghiêm trọng. Vì thế, đến các ngày 25, 27, 28 và 29/4/1975, quân đội ta đã giải phóng lần lượt các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa tiến đến hoàn thành giải phóng cả quần đảo Trường Sa.

    Vào cuối năm 1987, đầu năm 1988, hải quân nước ngoài đã cố tình chiếm đóng trái phép một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa gây nên sự kiện ngày 14/3/1988 tại các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Trong sự kiện bị tráng này, 64 cán bộ, chiến sỹ của ta đã anh dũng hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

    Gần 4 thập kỷ qua, quân dân huyện đảo Trường Sa luôn khắc sâu lời thề quyết tâm bảo vệ quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.

    Tại buổi mít tinh, Trung tướng Mai Quang Phấn nhấn mạnh chiến thắng giải phóng Trường Sa năm 1975 đã khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Hải quân Việt Nam sau 20 năm thành lập. Các chiến sỹ hải quân làm nhiệm vụ trên các đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 là niềm tự hào, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

    Giờ đây, diện mạo của huyện đảo Trường Sa đổi mới từng ngày, với các công trình khang trang như cầu cảng, sân bay, âu tàu, trạm hải đăng, đài khí tượng thuỷ văn, trạm thu phát truyền hình vệ tinh, trạm thu, phát tín hiệu sóng điện thoại di động, hệ thống năng lượng sạch… Các công trình này không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng mà còn tạo điều kiện tốt cho quân, dân Trường Sa và ngư dân các tỉnh miền Trung yên tâm bám biển đánh bắt hải sản.

    Bên cạnh đó, các công trình văn hoá như Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm liệt sỹ, Nhà khách Thủ đô, nhà văn hoá, quần thể Tượng đài Trần Hưng Đạo, các ngôi chùa đã trở thành nơi sinh hoạt tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước cho quân và dân huyện đảo.

    Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và phát triển Trường Sa, Trung tướng Mai Quang Phấn yêu cầu cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo cần quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí chiến lược của quần đảo Trường Sa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân vững chắc, xây dựng huyện đảo thành địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản, góp phần đưa nước ta là quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

    Trước đó, Đoàn công tác của Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam cùng các bộ, ngành Trung ương đã dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa Lớn, viếng các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm, đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên quần đảo và xem không quân Việt Nam tuần tra quần đảo Trường Sa bằng máy bay Su-30.


    Source: CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Những cụm từ quái dị như "Giải phóng" thay cho đánh chiếm, "Ngụy quân Sài Gòn" thay cho Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và "hải quân nước ngoài" thay cho Giặc Trung Quốc xâm lược là nguyên văn câu chữ chính thức của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, phiên bản Tháng 4 Năm 2013 hiện thời!!!

  3. #103
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Cơ hay, lão này giờ vữn sock mấy cái chuyện lóc nhóc đó hả??

    Hồi năm 18 tuổi tớ đã nôn ọe ra hết rồi. Nên giờ miễn nhiễm mấy cái đó

  4. #104
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Bởi lẽ hồi mấy năm trước, lúc mà so sánh với cách đối xử giữa người Mỹ và người Mỹ sau khi Nội Chiến Hoa Kỳ kết thúc tớ có nghe Ban Tuyên Huấn Làng Mùi có bắc loa quảng cáo ngay trong topic này rằng Nhà Lước ta chủ trương hàng gấm, hò giẻ dung tục gì gì đấy nên đầu óc thông thoáng rồi, các cơ quan truyền thông hết dùng mấy cái từ ngữ chuyên dùng để nhồi sọ trẻ trâu ấy rồi, sự thật cũng nhanh chóng được trả lại cho sự thật trong sách Sử hết rồi, chẳng lẽ lại là Nói láo như Vẹm à?

    Để coi vài ngày nữa xem, 38 năm dài đăng đẳng đã trôi qua, liệu báo đài bên lề Đảng có còn tung hô "toàn thể dân tộc ăn mừng" chuyện quê hương "Miền Nam nghèo nàn đói khát" của bọn mình được "hoàn toàn được giải phóng" khỏi ách nô lệ của "Ngụy Quân, Ngụy Quyền Sài Gòn" nữa không?

    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Sao không có những bài viết: Những người lính Trung Quốc đã bảo vệ hành lang biên giới miền Bắc Việt nam.

    Chắc hoành tráng lắm
    Trên trển có cái nghĩa trang này, không rõ gốc gác thế nào mà mỗi năm vẫn được tổ chức đặt vòng hoa khóc thương hẳn hoi, từ sách báo cho đến các diễn đàn Trung Quốc lấy làm khoái chí hể hả lắm!







    Trong khi đó:

    Phân biệt đối xử với cả mộ phần


    Nghĩa trang Biên Hòa

    Dường như, nơi nào cũng gợi lên một nỗi buồn nào đó thật khó tả. Những ngôi mộ hoang vu, cỏ cây um tùm, bia đá trơ trọi và trâu bò giẫm nát mọi thứ… Có một điều lạ là cách nghĩa trang Biên Hòa chưa đầy 30 cây số đường chim bay, nghĩa trang Lái Thiêu của người Hoa nằm cạnh quốc lộ 13 thì rất khang trang, kín cổng cao tường, có bảo vệ nghiêm ngặt, trừ con cháu người Hoa, bất kì ai cũng không được bước vào bên trong nghĩa trang dù chỉ vài mét.

    Sau Tết Nguyên Đán, người ta cho xây dựng hai bệ thắp nhang ở nghĩa trang Biên Hòa để đón khách, mà khách ở đây là những sứ giả của cộng đồng Châu Âu, tổ chức Nhân Quyền quốc tế, hoặc các dân biểu Mỹ.


    Cọc "Giải Phóng Mặt Bằng" cắm trong
    Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đầu tháng 4/2013.

    Sự chăm chuốt qua loa, lấy lệ của nhà cầm quyền địa phương dường như có sự tính toán, có tính phô trương cái gọi là “lượng khoan hồng của chính thể mới” hơn là lòng trắc ẩn của con người với con người, sự tôn kính đối với người đã khuất, đặc biệt là những chiến binh đã nằm xuống sau một cuộc chiến tranh dài của đất nước. Liền sau đó, không bao lâu, nhà cầm quyền lại cho phóng tuyến mở đường băng qua khu nghĩa trang Biên Hòa, những cột mốc được cắm khắp nơi trong khuôn viên nghĩa trang. Điều này cũng cho thấy rằng có một chiến dịch ngấm ngầm nhằm xóa sổ nghĩa trang Biên Hòa.

    Nghĩa trang Phú Ninh

    Ở nghĩa trang Phú Ninh, đây là một khu mộ cải táng từ một hố chôn tập thể ngay chùa Dương Lâm, thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Theo những nhân chứng là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tham gia trận đánh còn sống sót thì ngày 29 tháng 3 năm 1975, hai binh đoàn Dù và Biệt Động Quân ở phía Tây Quảng Nam đã rút về cố thủ ở thôn Dương Lâm, gom quân vào chùa Dương Lâm để tìm đường thoát ra biển. Những người lính không hề hay biết là mình đang lọt vào sào huyện của đối phương, những ngọn đồi Phú Ninh đã được đặt sẵn các ụ súng nhắm vào chùa Dương Lâm.

    Trưa 29 tháng 3, phía Cộng sản Bắc Việt bắc loa kêu gọi đầu hàng. Các chiến sĩ VNCH vẫn cố thủ, không trả lời. Chiều hôm đó, một đặc công Bắc Việt bò vào đến bờ rào chùa Dương Lâm thì dính mìn phòng thủ của phía VNCH. Tiếp theo sau đó là trận pháo kích nảy lửa và các du kích, bộ đội Cộng sản tấn công tứ phía. Những chiến sĩ VNCH chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, bị dính pháo kích, đạn bắn tỉa và lựu đạn, đã hy sinh gần như là toàn bộ. Vài ngày sau, người dân chung quanh tìm đến chùa, đào một hố chôn tập thể sau chùa để chôn xác các chiến sĩ VNCH.

    Mãi đến hơn ba mươi năm sau, ngôi chùa bỏ hoang được một trụ trì trẻ pháp danh là Thích Pháp Tánh kêu gọi các đồng đạo, Phật tử, nhà hảo tâm tìm cách soi môi, cầu hồn báo mộng để các chiến sĩ về chỉ nơi mình đang nằm. Nhà chùa cải táng, âm thầm bốc mộ tập thể, mang lên đồi Phú Ninh, chôn thành từng mộ phần riêng lẻ. Nhờ vào các thẻ bài còn nằm trong thi hài nên việc nhận dạng từng liệt sĩ cũng không khó khăn mấy.

    Và, cho đến bây giờ, khu mộ liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Phú Ninh vẫn được nhang khói tử tế, tuy không được gắn tên cho khu nghĩa trang, chưa có tường thành chung quanh nhưng dẫu sao, những ngôi mộ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Phú Ninh, Quảng Nam vẫn có bà con Phật tử khói nhang hằng tháng, mỗi rằm và xây dựng thêm một am thờ tập thể trước nghĩa trang. Người đến đây thăm viếng, thắp nhang không bị công an làm khó dễ.

    Đây là điểm khá đặc biệt của nhà cầm quyền Quảng Nam so với nhà cầm quyền các địa phương khác.

    Nghĩa trang Đồi Hoa Sim

    Nghĩa trang Đồi Hoa Sim ở xã Hiệp Hòa, Bảo An, Lagi – Bình Thuận thì bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, đến mùa hạ cháy trơ phơi gốc, trâu bò giẫm nát những độc bình sứ gắn bên cạnh bia mộ, người ta thi nhau xúc cát trong nghĩa trang về xây dựng, theo chúng tôi đoán là để xây dựng công trình công cộng, chứ không có nhà dân nào dám mang cát nghĩa trang về xây nhà cho mình cả. Nhiều áo quan lộ thiên giữa mưa nắng, thậm chí các hài cốt nổi lên, xương tay chân và sọ người lộ thiên. Nhìn vào, chỉ biết xót xa, đau buồn cho một kiếp chiến binh đã bỏ mình vì lý tưởng dân tộc, để rồi, cuối cùng phải phơi xương ngay trên mưa nắng quê nhà. Rất may, Soeur Nguyễn Thị Thanh Mai, Dòng Mến Thánh Giá, phụ trách cộng đoàn Đồng Tiến, đã vận động, quyên góp tài chánh để cải táng nhiều mộ về nghĩa trang của Giáo xứ.

    Dường như tất cả những nghĩa trang Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều bị bỏ hoang, trừ những nghĩa trang đã cải táng như Phú Ninh và nghĩa trang mà các Soeur qui tập trong Giáo xứ Đồng Tiến. Còn lại, có nhiều nghĩa trang đã mất dấu, mọc lên nhiều công trình, xác người lẫn lộn với đất đá, làm nền cho những ngôi nhà đồ sộ. Riêng phần nghĩa trang mất dấu, chúng tôi sẽ đề cập trong một bài viết khác.

    Đến bao giờ?

    Người Việt với người Việt, trước cái chết của đồng bào, đồng tộc, sao chỉ thấy dửng dưng và hờ hững, chỉ thấy phá phách, xóa sổ và san bằng phần yên nghĩ của liệt sĩ đối phương. Trong khi đó, ở Lái Thiêu, nghĩa trang rộng 400 hecta, cây xanh um tùm, có chùa, hồ nước, sân quần vợt và đài tưởng niệm, có bảo vệ nghiêm ngặt, mộ nằm thẳng thớm, khang trang của người Trung Quốc ngay trên đất Việt. Sau mấy ngày tìm cách tiếp cận, chúng tôi vào được bên trong nghĩa trang. Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đồ sộ, rộng lớn và nghiêm mật của khu nghĩa trang này.


    Cổng vào nghĩa trang Trung Quốc ở Bình Dương

    Tự dưng, chúng tôi nghĩ đến thân phận người Việt Nam, cũng là người Việt với nhau, nhưng sau ba mươi mấy năm, tình anh em một nhà vẫn cứ là cừu thù, mặc dù trên ngôn từ vẫn là hòa hợp, hòa giải. Nhưng thực tế, trước cái chết, trước mộ phần của đối phương, người ta không những không biết kính cẩn nghiêng mình đúng đạo làm người mà còn đập phá, xóa sổ một cách không hề thương tâm. Và, sau ba mươi mấy năm, những cái chết mang dòng máu Việt Nam bị dày vò, giẫm đạp, không may mắn như những cái chết của người Trung Quốc tại đất nước này, họ được chôn cất tử tế, có người chăm sóc mộ phần và có nghĩa trang rộng bao la để tiếp tục duy trì phần Tổng lãnh sự âm ti của mình trên đất khách.

    Đến bao giờ người Việt biết yêu thương nhau? Đến bao giờ người Việt thôi giẫm đạp lên cái chết của nhau? Đến bao giờ người Việt sống tử tế và biết nghiêng mình trước cái chết? Câu hỏi này đã bỏ ngõ suốt ba mươi mấy năm nay. Câu hỏi này sẽ rất khó trả lời trong khi Việt Nam chúng ta đang sống dưới triều đại xã hội chủ nghĩa. Vì sao lại như thế? Lại thêm một câu hỏi khác trong hàng tỉ câu hỏi về quyền làm người!

    Uyên Nguyên, tường trình từ Biên Hòa, Việt Nam.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...013082720.html
    Vài năm nữa, hình ảnh các giáo dân Công Giáo và Phật Giáo quét dọn những nghĩa trang tan hoang này lại được các thánh sống trên trển dùng để tự khoái cho cái "lòng khoan hồng không bờ bến" của họ không chừng!

  5. #105
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Bởi lẽ hồi mấy năm trước, lúc mà so sánh với cách đối xử giữa người Mỹ và người Mỹ sau khi Nội Chiến Hoa Kỳ kết thúc tớ có nghe Ban Tuyên Huấn Làng Mùi có bắc loa quảng cáo ngay trong topic này rằng Nhà Lước ta chủ trương hàng gấm, hò giẻ dung tục gì gì đấy nên đầu óc thông thoáng rồi, các cơ quan truyền thông hết dùng mấy cái từ ngữ chuyên dùng để nhồi sọ trẻ trâu ấy rồi, sự thật cũng nhanh chóng được trả lại cho sự thật trong sách Sử hết rồi, chẳng lẽ lại là Nói láo như Vẹm à?
    Chả hiểu ý lão muốn nói gì nữa? chẳng nhẽ chỉ là muốn trắng thành đen để phủ nhận những sự cải thiện về mối quan hệ với người Việt ở Hải Ngoại của nhà nước? tớ thấy chủ trương đó (cái nghị quyết 36 gì đó) rất có hiệu quả đấy, chẳng thế mà hết ông Nguyễn Cao Kỳ (tướng lĩnh quân đội cũ), Nhà sư Thích Nhất Hạnh (phật giáo ở Hải ngoại), Nhạc sĩ Phạm Duy... cho đến các nghị viên gốc Việt như ông Cao Quang Ánh hoặc gần nhất là ông Hoàng Duy Hùng đều đã về (thăm) Việt Nam, đặc biệt chuyến về thăm Việt Nam vừa qua của ông Hoàng Duy Hùng rất ấn tượng. Minh chứng cho sự hiệu quả này bằng tiền là hằng năm kiều hối của Kiều bào ở Hải Ngoại liên tục đổ về VN ngày không ngừng tăng lên...

    Để coi vài ngày nữa xem, 38 năm dài đăng đẳng đã trôi qua, liệu báo đài bên lề Đảng có còn tung hô "toàn thể dân tộc ăn mừng" chuyện quê hương "Miền Nam nghèo nàn đói khát" của bọn mình được "hoàn toàn được giải phóng" khỏi ách nô lệ của "Ngụy Quân, Ngụy Quyền Sài Gòn" nữa không?
    Sự thực thì ngày 30/04/1975 vẫn là cái mốc lịch sử đáng được ăn mừng, bởi đó là mốc nước Việt Nam được thống nhất về thể xác (lãnh thổ), hi vọng năm 30/04/2013 này sẽ là VN thực sự thống nhất toàn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn (con người). Còn miền Nam trước đây được hoa lệ được ở diện tích bao nhiêu km2, có những vùng đói nghèo lạc hậu hay không thì tư liệu phim ảnh, báo chí sách vở cổ vẫn còn lưu lại rất nhiều, chịu khó sưu tầm tí cả rổ, sự thực vẫn là sự thực dẫu các bác gắng xuyên tạc kiểu gì nó vẫn là sự thực...

    Trên trển có cái nghĩa trang này, không rõ gốc gác thế nào mà mỗi năm vẫn được tổ chức đặt vòng hoa khóc thương hẳn hoi, từ sách báo cho đến các diễn đàn Trung Quốc lấy làm khoái chí hể hả lắm!
    Nghĩa trang này là nghĩa trang liệt sĩ những người Trung Quốc hi sinh khi giúp đỡ dân tộc VN chống ngoại xâm và xây dựng đất nước, họ đáng được nhớ ơn và vinh danh. Tương tự, những chiến sĩ VNCH hi sinh trong bảo vệ biển đảo chống TQ xâm lăng cũng sẽ được vinh danh và lịch sử công nhận.

    Ví dụ cái hình này chụp một ngôi mộ trong nghĩa trang đó có ghi rõ năm mất 1967, thời chiến tranh chống Mỹ của VN.
    Được sửa bởi Osama Binladen lúc 20:50 ngày 30-04-2013

  6. #106
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts


    Cám Ơn Anh
    Lời: Trầm Tử Thiêng
    Nhạc: Trúc Hồ


    Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời
    Cám ơn mưa và nắng gió quê tôi
    Cám ơn Cha đã cho con hạt bụi
    Vo tròn trong bụng Mẹ cút côi.

    Cám ơn Anh kịp lớn giữa thù hằn,
    Tháp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh.
    Bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh,
    Hay ngồi đau thầm lặng giữa thanh bình.

    Một đời Cha hy sinh yên bên xương máu đệ huynh,
    Một đời Anh nghe chưa an thân sau nỗi nhục vinh,
    Chờ cuộc sống bao dung, chờ mặt đất hoan ca,
    Chờ đợi mãi nao nao lòng gỗ đá.

    Người nằm yên bao lâu quên trong sương khói quạnh hiu,
    Người về mang thương đau chưa nghe ai nhắc tuổi tên,
    Nghìn lời hát không vơi, tình uẩn khuất trong tôi,
    Cám ơn Anh! Cám ơn Anh! Người Chiến Sĩ Vô Danh!

    Nghìn lời hát không vơi, tình uẩn khuất trong tôi,
    Cám Ơn Anh! Cám Ơn Anh! Người Chiến Sĩ Vô Danh!






    Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là nơi an nghỉ cuối cùng của hơn 18,000 chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân.

    Trước cổng vào nghĩa trang là bức tượng trang nghiêm của một người lính ngồi trên tảng đá, ôm súng thương nhớ đến những người bạn của mình nay đã vĩnh viễn nằm xuống. Đó là tác phẩm Thương Tiếc do điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu thực hiện năm 1966. Sau khi Chiến Tranh Việt Nam đã kết thúc, nó bị chính quyền Cộng Sản gửi một trung đoàn bộ đội đến kéo sập để ăn mừng chiến thắng, tiếp theo đó là hàng ngàn mộ bia trong nghĩa trang bị đập phá, nơi an nghỉ ngàn thu của những vị anh hùng quên mình vì nước bị phe thắng cuộc cho đào bới, phóng uế lên để trả thù vong linh những người đã khuất.

  7. #107
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Cái thời đó vừa mới chém giết nhau xong, việc quật đổ tượng đài đối phương là chuyện dễ hiểu, chẳng thế mà khi LX tan rã phe chống cộng vốn tự xưng là dân chủ tiến bộ cũng chả quật đổ tượng đài Lê Nin rồi hò reo vui mừng đó sao?

    Tớ không rõ nếu những chiến binh VNCH khi dành chiến thắng họ có hành động vậy không? nhưng căn cứ vào những sự thù hằn không nguôi mặc dầu trãi qua nửa đời người mà vẫn còn tồn tại thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ có hành động tương tự lúc đó.

    quá khứ đã trải qua 38 năm rùi, nên khép lại lão Kền ạ, thời thế bây giờ thuộc về thế hệ trẻ, không trải qua tang thương đó thì chúng ta phải có trách nhiệm động viên cha chú của mình mau lành vết thương lòng, đừng nên hù theo sự thù hằn của cha ông mình, khiến mình trở thành tội đồ của tương lai!

    PS: Tớ like bài hát của lão vì lời lẽ không mang sự thù hằn mà chỉ là sự đau buồn quá khứ khốc liệt mà thôi nhưng nó cũng có le lói về sự hi vọng tốt đẹp ở tương lai!

  8. #108
    Tham gia
    23-04-2006
    Bài viết
    1,294
    Like
    2
    Thanked 24 Times in 11 Posts
    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Cái thời đó vừa mới chém giết nhau xong, việc quật đổ tượng đài đối phương là chuyện dễ hiểu, chẳng thế mà khi LX tan rã phe chống cộng vốn tự xưng là dân chủ tiến bộ cũng chả quật đổ tượng đài Lê Nin rồi hò reo vui mừng đó sao?

    Tớ không rõ nếu những chiến binh VNCH khi dành chiến thắng họ có hành động vậy không? nhưng căn cứ vào những sự thù hằn không nguôi mặc dầu trãi qua nửa đời người mà vẫn còn tồn tại thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ có hành động tương tự lúc đó.

    quá khứ đã trải qua 38 năm rùi, nên khép lại lão Kền ạ, thời thế bây giờ thuộc về thế hệ trẻ, không trải qua tang thương đó thì chúng ta phải có trách nhiệm động viên cha chú của mình mau lành vết thương lòng, đừng nên hù theo sự thù hằn của cha ông mình, khiến mình trở thành tội đồ của tương lai!

    PS: Tớ like bài hát của lão vì lời lẽ không mang sự thù hằn mà chỉ là sự đau buồn quá khứ khốc liệt mà thôi nhưng nó cũng có le lói về sự hi vọng tốt đẹp ở tương lai!
    người việt nam với nhau,mà bắt đi ở tù không bản án,có người ở tù mãi đến tận 1990 mới dc thả ra,hàng triệu người chết trên biển,thử hỏi xem có thù hằn hay không? nhà cửa đất đai bị lấy đi trong chiến dịch "đánh tư sản".... nếu là anh,anh có thù hằn hay không?
    Cái điều đó bắt nguồn từ đâu?
    Cái mà thế hệ trẻ và cả thế hệ ngày xưa muốn đó là gạt đi cái quá khứ đau thương để nhìn về phía trước,nhưng hàng ngày,hàng tháng,hàng năm, trên các phương tiện thông tin đại chúng,trong sách giáo khoa vẫn ra rả chửi lũ " Ngụy quân". truyền hình thì làm cho dân chúng thấy những người lính VNCH giống như những con người rất độc ác....tại sao vậy? đã bảo là muốn hòa giải,mà vẫn còn cái kiểu tuyên truyền như thế? Một sự lừa lọc dối trá,nếu muốn hòa giải thì hãy tôn trọng sự thật đi, đừng để người ta gọi 30/4 là april fool

    - - - Updated - - -

    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Cái thời đó vừa mới chém giết nhau xong, việc quật đổ tượng đài đối phương là chuyện dễ hiểu, chẳng thế mà khi LX tan rã phe chống cộng vốn tự xưng là dân chủ tiến bộ cũng chả quật đổ tượng đài Lê Nin rồi hò reo vui mừng đó sao?

    Tớ không rõ nếu những chiến binh VNCH khi dành chiến thắng họ có hành động vậy không? nhưng căn cứ vào những sự thù hằn không nguôi mặc dầu trãi qua nửa đời người mà vẫn còn tồn tại thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ có hành động tương tự lúc đó.

    quá khứ đã trải qua 38 năm rùi, nên khép lại lão Kền ạ, thời thế bây giờ thuộc về thế hệ trẻ, không trải qua tang thương đó thì chúng ta phải có trách nhiệm động viên cha chú của mình mau lành vết thương lòng, đừng nên hù theo sự thù hằn của cha ông mình, khiến mình trở thành tội đồ của tương lai!

    PS: Tớ like bài hát của lão vì lời lẽ không mang sự thù hằn mà chỉ là sự đau buồn quá khứ khốc liệt mà thôi nhưng nó cũng có le lói về sự hi vọng tốt đẹp ở tương lai!
    người việt nam với nhau,mà bắt đi ở tù không bản án,có người ở tù mãi đến tận 1990 mới dc thả ra,hàng triệu người chết trên biển,thử hỏi xem có thù hằn hay không? nhà cửa đất đai bị lấy đi trong chiến dịch "đánh tư sản".... nếu là anh,anh có thù hằn hay không?
    Cái điều đó bắt nguồn từ đâu?
    Cái mà thế hệ trẻ và cả thế hệ ngày xưa muốn đó là gạt đi cái quá khứ đau thương để nhìn về phía trước,nhưng hàng ngày,hàng tháng,hàng năm, trên các phương tiện thông tin đại chúng,trong sách giáo khoa vẫn ra rả chửi lũ " Ngụy quân". truyền hình thì làm cho dân chúng thấy những người lính VNCH giống như những con người rất độc ác....tại sao vậy? đã bảo là muốn hòa giải,mà vẫn còn cái kiểu tuyên truyền như thế? Một sự lừa lọc dối trá,nếu muốn hòa giải thì hãy tôn trọng sự thật đi, đừng để người ta gọi 30/4 là april fool

  9. #109
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi tranvu007 View Post
    người việt nam với nhau,mà bắt đi ở tù không bản án,có người ở tù mãi đến tận 1990 mới dc thả ra,hàng triệu người chết trên biển,thử hỏi xem có thù hằn hay không? nhà cửa đất đai bị lấy đi trong chiến dịch "đánh tư sản".... nếu là anh,anh có thù hằn hay không?
    Cái điều đó bắt nguồn từ đâu?
    Cái mà thế hệ trẻ và cả thế hệ ngày xưa muốn đó là gạt đi cái quá khứ đau thương để nhìn về phía trước,nhưng hàng ngày,hàng tháng,hàng năm, trên các phương tiện thông tin đại chúng,trong sách giáo khoa vẫn ra rả chửi lũ " Ngụy quân". truyền hình thì làm cho dân chúng thấy những người lính VNCH giống như những con người rất độc ác....tại sao vậy? đã bảo là muốn hòa giải,mà vẫn còn cái kiểu tuyên truyền như thế? Một sự lừa lọc dối trá,nếu muốn hòa giải thì hãy tôn trọng sự thật đi, đừng để người ta gọi 30/4 là april fool
    Cái gì cũng có nhân quả của nó, việc đáng tiếc đó xẩy ra khi cả 2 bên không có được niềm tin lẫn nhau, phía mới giành chiến thắng nghi ngờ phía bại trận nổi loạn, phía bại trận thì không chấp nhận sự thua trận mà vẫn nuôi chí rửa hận... cả hai bên cứ dai dẵng như vậy từ khi chiến tranh kết thúc đến nay đã cả một thời gian dài, và hậu quả của nó chúng ta đều thấy. Hi vọng thế hệ trẻ không chịu ảnh hưởng của giai đoạn này có cái nhìn sáng suốt và hành động đúng đắn hơn...

    PS: Nếu không có ngày 30-4-1975 có thể VN bây giờ vẫn đang choảng nhau, thanh niên miền bắc với miền nam có thể vẫn phải đang cầm súng bắn vào nhau, và mỗi ngày lại có thêm những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người con bị mất cha....

  10. #110
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Chưa chắc lão ạ. Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đâu có uýnh nhau nữa đâu

    Có điều , tui ủng hộ hòa bình

  11. Thành viên Like bài viết này:


Trang 11 / 12 FirstFirst ... 689101112 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •