Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 24
  1. #1
    Tham gia
    06-02-2009
    Location
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Người hâm mộ tiếc nhớ Trương Quốc Vinh

    Nơi Trương Quốc Vinh tự tử cách đây 12 năm ngập sắc hoa. Nhiều người đến nay vẫn không cầm được nước mắt trong ngày tài tử qua đời.
    Chuyện tình đồng tính sâu đậm của tài tử Trương Quốc Vinh / Cổ Cự Cơ tưởng nhớ Trương Quốc Vinh

    Ngày 1/4/2003, diễn viên, ca sĩ Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự tử từ một khách sạn ở Hong Kong. Vào ngày này những năm sau, người hâm mộ đều mang hoa tới đây tưởng niệm anh.

    Người hâm mộ cũng mang hoa tới Đại Lộ Ngôi Sao tưởng niệm anh.

    Trương Quốc Vinh là ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới. Những phim anh đóng chính như Thiện nữ u hồn, Happy Together, Bá Vương biệt Cơ trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ.
    hagia .co
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Hình như là phim "Bá Vương biệt Ngưu Cơ " mới phải chớ hả ?
    Không biết Truong quốc Vinh. Có thiệt thòi gì hông ta !
    Khó quá, không thèm ký

  3. #3
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    ...
    Không biết Truong quốc Vinh. Có thiệt thòi gì hông ta !
    Cỡ tôi và bác thì còn nhớ Trần Hậu, Lâm Đại, Lạc Đế. Hay sau đó là Lý Tiểu Long, Phó Thanh.
    Chứ nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến tên Trương Quốc Vinh và các bộ được giới trẻ cho là "kinh điển" kia.

  4. 2 thành viên Like bài viết này:


  5. #4
    Tham gia
    09-08-2009
    Bài viết
    84
    Like
    1
    Thanked 48 Times in 32 Posts
    Trần Hậu, Lâm Đại, Lạc Đế, Lý Tiểu Long, Phó Thanh là ai vậy?

  6. 2 thành viên Like bài viết này:


  7. #5
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi That Old Man View Post
    Trần Hậu, Lâm Đại, Lạc Đế, Lý Tiểu Long, Phó Thanh là ai vậy?
    Dạ... em hông biết ạ

  8. 2 thành viên Like bài viết này:


  9. #6
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Tớ còn nhớ ảnh đế Trần Hậu.
    Thêm nữa là Lý tiêu Long nhưng lại nhớ Miêu khả Tú hơn.
    Còn lại,chỉ man mán !
    Khó quá, không thèm ký

  10. Thành viên Like bài viết này:


  11. #7
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi That Old Man View Post
    Trần Hậu, Lâm Đại, Lạc Đế, Lý Tiểu Long, Phó Thanh là ai vậy?
    Con bà ba bán chè bên bờ kênh ngã bảy
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  12. #8
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Tớ còn nhớ ảnh đế Trần Hậu.
    Thêm nữa là Lý tiêu Long (*) nhưng lại nhớ Miêu khả Tú (**) hơn.
    Còn lại,chỉ man mán !
    Những người nổi danh một thời, và chết vào lúc tên tuổi đang lên.
    Trần Hậu: không cần phải giới thiệu.
    Lâm Đại: đào đệ nhất của Thiệu Thị Huynh Đệ đầu thập niên 60. Các phim Phụng Nghi Đình, Đắc Kỷ, Tần Thủy Hoàng,...
    Lạc Đế: tuy không phải là hạng nhất nhưng ai cũng biết cô qua tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. (Đóng với Lăng Ba, thực ra Lăng Ba giả trai thủ vai LSB nổi tiếng hơn)
    Lý tiểu Long: LTL, đá song phi, bay lên nóc nhà, té u đầu,... (Bác có nhớ bài hát nầy?)
    Phó Thanh: có thể dân VN không biết, vì người này nổi tiếng cuối thập niên 70, chết vì tai nạn xe khoảng năm 80. Phim Phương Thế Ngọc, Tuyệt Đại Song Kiêu, Nghĩa Hòa Đoàn,...

    Trong danh sách này, tôi không kể Ông Mỹ Linh vì cô này thuộc lớp sau.

    (*) Lý Tiểu Long: đánh dấu giai đoạn lên của Gia Hòa (Golden Harvest), sau đó qua mặt Thiệu Thị Huynh Đệ (Shaw Brothers)
    (**) Miêu Khả Tú: cô này xinh nhưng đóng không hay lắm. Nếu gọi đào hnagj nhất thời tôi với bác thì là cô Trịnh Bội Bội (cũng gọi là Phối Phối). Cô này rời đêị ảnh vào luc tên tuổi đang lên, về sau cô có trở lại trong phim Ngọa Hổ Tàng Long (vai độc hồ ly).

  13. Thành viên Like bài viết này:


  14. #9
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Em biết Miêu Khả Tú và Trịnh Bối Bối à, với cô gì đóng trong phim thập tứ nữ anh hào nữa. Mà giờ mới biết bả là Bội Bội hoặc Phối Phối, hỏng phải Bối Bối.

    Nhớ hồi nhỏ vô rạp Văn Cầm coi cọp phim Thập tứ nữ anh hào, khoái cảnh đám con gái, con dâu nhà họ Dương đi cứu net mấy ông đàn ông, một nửa qua được cầu thì cầu bị phá, mấy bả đứng chồng lên nhau rồi đổ cái ùm ra giữa vực, nối lại thành một sợi dây người. Một đầu buông tay ra rồi người ở dưới leo từ từ lên. Hồi đó coi kiếm hiệp HK sướng hơn coi cu bồi Mỹ nhiều.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  15. Thành viên Like bài viết này:


  16. #10
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Nói tiếng không biết những tài tử minh tinh màn bạc thời trước hòa bình thì không đúng.phải nói là nhớ man mán thôi.
    Sau ngày hòa bình,chuyện phim kiếm hiệp,võ thuật hay cao bồi và nhạc bolero được xếp vào xó.Thậm chí mình nghĩ rằng không bao giờ tái ngộ với loại nầy.Tâm lý thèm thuồng luôn trổi dậy ...cho nên cố mà quên cũng như quên đi tiếng Mỹ và ai hỏi thì bảo rằng không biết. Và, trải qua mấy chục năm dài ấy mình cũng đã quên đi rất nhiều thứ như thế.
    Những Alain Delon hay Vương Vũ,Khương đại Vệ,Trần Tinh,Trân Chân,Đặng quang Vinh hay Trần Quang ,Tâm Phan,Kim Vui ...gì gì nữa đều dần dần mờ nhạt trong đầu mình .Quên,cố quên tất cả mà chỉ biết đương đầu với cuộc sống.Cái anh chàng Trần Triệu đóng vai phản diện trong phim Đường sơn đại hynh mình rất thích vậy mà cũng quên tuốt,sau nầy coi lại Lý tiêu Long mới chợt nhận ra,và như mình có lỗi với anh ta vậy.Hồi đó,mình yêu cái mái tóc của cô bán đá bào Miêu khả Tú ,chỉ thế thôi.Vậy mà coi cô như người tình của mình chớ .Thời trẻ nhiều cái ngồ ngộ như vậy!
    Khó quá, không thèm ký

  17. 3 thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •