Em đang đi tới Ngã tư đèn xanh đèn đỏ chỗ Bệnh viện FV bên quận 7, chạy tà tà thôi. Vừa dừng lại dừng đèn đỏ thì có ông kia chạy tới đụng cái rầm vô bên trái xe. Liền sau đó như kiểu đụng dây chuyền, hai xe đằng sau đụng vô nữa. Em tưởng mình thắng gấp nên ổng đụng, liền quay qua xin lỗi ổng rối rít, ổng la bài bải chạy xe gì kì làm ổng bị kẹt chân, mà nhìn xuống chân thì thấy có kẹt gì đâu và ổng thì cố chèn cái chân vô xe cho kẹt. Cũng may có đi học nên em thấy ổng diễn tệ quá, em liền thò tay ra sau lưng ôm cái ba lô thật chặt rồi dòm xung quanh coi tụi nó làm trò. Mỗi lần em dòm xung quanh là cha nội kia lại la bài bải, ổng làm vậy để buộc mình phải nhìn ổng, không để ý đằng sau và hai bên, nhưng em đã ôm cái ba lô lại rồi, nên cũng tỉnh queo coi ổng và đồng bọn diễn kịch. Hạ màn, em không mất gì nhưng cái túi quần bị rạch hồi nào không hay, chắc do lúc mới đầu dồn dập nên bị rạch. Xong bọn nó quay xe vòng lại, chắc là chuẩn bị diễn tiếp.
Em không la giựt đồ được tại không có ai giựt gì của mình. La lên vậy tụi nó kiếm chuyện còn mệt hơn coi diễn xiếc.
Gần tết, xuân dìa, mọi người ra đường cẩn thận.
Bookmarks