khi mà tiền đè lên đầu rồi thì khối người còn đi ăn cướp cơ mà .Nghèo thì phải soay đủ kiểu thôi it ra mình có thể tự an ủi mình là con chưa đến mức trôm cắp lừa đảo
khi mà tiền đè lên đầu rồi thì khối người còn đi ăn cướp cơ mà .Nghèo thì phải soay đủ kiểu thôi it ra mình có thể tự an ủi mình là con chưa đến mức trôm cắp lừa đảo
Oxford English Đào tạo tiếng Anh hàng đầu Việt Nam
cái đó gọi là sinh nghề tử nghiệp. ai cung vậy thôi các bác ah
Mỗi người mỗi cảnh, kinh tế nó đè đầu nhiều thì khó nói
Bán Buôn, Bán Lẻ Mỹ Phẩm Hàn Quốc
Vấn đề không phải là mới nhưng mà thớt nhắc lại... càng làm mình buồn thêm... :-/
[Trung Tâm đào tạo Adwords NETDO tại Hà Nội]
CT e hồi xưa, có anh nhận thiết kế web cho 1 bác, k biết thỏa thuận ra sao mà web làm k xong, bác ý dẫn cả vợ lẫn con tới CT làm loạn, a này muối mặt còn nói tiền nào của đó, em cũng chịu!
Ngân Kế (www.NganKe.com): Smart personal finance
nhắc lại những tháng ngày lầm lỗi làm IT, ko hư vài máy thì tháng đó hẻo ngay
Về phần mềm thì chỉ ăn về giá, bên nào nhận được hợp đồng với giá cao hơn thì ngon, mất đạo đức nhất là mấy ông sửa phần cứng, lâu lâu mới có người vào sửa, nên chém đẹp. Mình từng vác 1 thùng máy đi khảo sát thử các tiệm, để xem họ làm ăn thế nào. Mình cũng dân phần cứng đi rap phòng nét và build máy tính. Bữa đó, máy bị hư cây ram, mà trong khi nhà chỉ có cây 512, test lên ok. Mình vác dàn máy với cây ram hư (cắm vào màn hình đen thui, quạt thì vẫn quay) vác ra 2 tiệm, ông đầu tiền thì phán luôn main hư, thay main 1tr. Ông thứ 2 thì cũng làm bộ xem xem, gỡ ram ra gắn lại, rồi phán là hư ổ cứng, thay cũng 1tr. Mình cười cười, nói không đủ tiền thay rồi đi về. Đủ hiểu đạo đức họ tới đâu rồi đấy
Bookmarks