Đứt cáp nỗi lòng không của riêng ai?
Đứt cáp nỗi lòng không của riêng ai?
WiFi Marketing cho nhà hàng,cafe,KS-0909 536 282
Mạng nào mà thường xuyên gọi điện lên nhà mạng là ổn. Vì mạng nào cũng chơi trò lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dùng nên thích bóp là bóp.
Mình đã "hù doạ" mấy người bạn là không thể hiện là một khách hàng yêu cầu "tiền nào của nấy" thì thể nào cũng có ngày khóc ròng với nhà mạng. Họ xài các mạng khác nhau, từng kêu như bộng (than với mình là mạng chậm, không vào được nọ kia,...). Mỗi lần như vậy mình lại tới nhà, mang theo mồi nhậu để... thúc vào đít, cổ vũ họ liên tục gọi lên nhà mạng, cứ mạng chậm là gọi, gọi cho đến khi nào mà hết bị bóp băng thông thì thôi. Kết quả: những ai kiên nhẫn gọi liên tục chừng 10 ngày thì mạng sẽ yên ổn, có lẽ nhà mạng cũng sợ mấy người rất trâu bò, luôn "thích thì ông chiều". Và hễ mạng chậm lại là gọi ngay chứ không có chuyện chịu đựng.
"bất khả tri"
Bookmarks