Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7

Chủ đề: Con nhà người ta

  1. #1
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts

    Con nhà người ta

    Mỗi khi đọc báo, thấy trên face hay nghe ai đó nhắc đến một đứa trẻ thông minh giỏi giang hay một thanh niên thành đạt như Vượng, Thắm, Trùa, chép, Bin người ta hay nhìn lại con em mình và chắt lưỡi nói trong sự vừa ngưỡng mộ vừa trách thầm cho con em của mình câu :

    - Con nhà người ta!

    Ví dụ đọc báo nói về Giáo sư Ngô Bảo Châu, và đọc bài viết về ông hồi còn đi học ai cũng chắt lưỡi :

    - Con nhà người ta.

    Bốn chữ con nhà người ta nói lên rất nhiều cảm xúc, một lời khen tặng cho con nhà người ta, một sự trách móc con nhà mình, một chút ganh tị, một chút tiếc nuối, thầm trách và thường là kèm với sự suy nghĩ "Ước gì?" v.v...

    Hôm nay tôi mở thớt này để nói chuyện con nhà người ta, những nhân vật còn rất trẻ nhưng sự nổi tiếng và thành đạt xuất chúng khiến mọi người cảm phục và thốt lên bốn tiếng " Con nhà người ta ".

    1. Đỗ Nhật Nam :

    Đặt cục gạch
    Được sửa bởi ips lúc 12:27 ngày 11-11-2014
    Quote Quote

  2. 2 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Con nhà người ta!!
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  4. #3
    Tham gia
    09-08-2009
    Bài viết
    84
    Like
    1
    Thanked 48 Times in 32 Posts
    Khen thì: Con nhà người ta.
    Ghét thì: Con mẹ nhà nó.

  5. 3 thành viên Like bài viết này:


  6. #4
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Khái niệm "con nhà người ta"cỡ nầy thôi chớ bác IPS.

    Con gái lão Bin được cô giáo gạn bài:
    -Em cho biết,trồng cây gì hiệu quả kinh tế nhiều nhất
    Con lão Bin vênh mặt lên nói võng vạt cho cả lớp nghe:
    -Thưa cô !Em dám bảo đảm không có trồng cây gì mà được tiền nhiều bằng cây xăng như ba em ạ !
    Cô giáo:
    -Em về chỗ ngồi.
    Lúc đó,cả lớp đồng thanh:
    - Ồ !Con nhà người ta kìa !
    Khó quá, không thèm ký

  7. 3 thành viên Like bài viết này:


  8. #5
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Cục gạch người ta

  9. #6
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Khái niệm "con nhà người ta"cỡ nầy thôi chớ bác IPS.

    Con gái lão Bin được cô giáo gạn bài:
    -Em cho biết,trồng cây gì hiệu quả kinh tế nhiều nhất
    Con lão Bin vênh mặt lên nói võng vạt cho cả lớp nghe:
    -Thưa cô !Em dám bảo đảm không có trồng cây gì mà được tiền nhiều bằng cây xăng như ba em ạ !
    Cô giáo:
    -Em về chỗ ngồi.
    Lúc đó,cả lớp đồng thanh:
    - Ồ !Con nhà người ta kìa !
    Bác nói mới nhớ trong chương trình "doanh nhân thành đạt khởi nghiệp như thế nào", MC hỏi con lão Bin "Ai là người em thần tượng nhất khi khởi nghiệp", con lão Bin trả lời mà không cần suy nghĩ "Thưa đó là Thượng toạ Thích Quảng Đức ạ, vốn khởi nghiệp của ông chỉ có một can xăng mà giờ ông đã tậu được một cây xăng"

  10. 4 thành viên Like bài viết này:


  11. #7
    Tham gia
    01-11-2006
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,796
    Like
    245
    Thanked 133 Times in 103 Posts
    Em vẫn hay trêu mấy đứa... ế là tụi mày muốn làm sư quốc doanh để nhanh giàu à hay sao mà ko chịu công khai ra vợ/bồ :v

    Các bác để ý mà xem, thời này các sư trụ trì chùa quốc danh sư nào cũng hoành tráng cả, nhà nào có phúc lắm mới đẻ ra con làm sư (quốc doanh, ko nói sư tư nhân), đúng là... con nhà người ta

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •