trường thì nhiều, công ty thì ít, không phải con ông cháu cha thì cũng hơi mệt
trường thì nhiều, công ty thì ít, không phải con ông cháu cha thì cũng hơi mệt
Có việc là làm thôi bạn ơi, sinh viên ra trường thất nghiệp đầy, toàn phải làm trái ngành, mình cũng vậy thôi. Chúc bạn may mắn!
SV Ra trường thất nghiệp khá nhiều, bạn cứ thử làm nhiều lĩnh vực xem nếu hợp cái nào thì chọn cái đó
Bạn nên nhớ câu này nhé:
Khi đi học thì mình chọn nghề
Khi đi làm nghề chọn mình
Chúc bạn sớm có CV như ý
diễn đàn mua bán rao vặt online
Cứ làm bất cứ nghề gì kiếm cơm, sau theo nghề nào thấy thích
www.VuaTenMien.Com, Mobi & Zalo:O9121Chín1357
Đồng tâm sự vs chủ thớt, t cũng 1 thời ra trường nộp cv rồi đi phỏng vấn không biết bao nhiêu chỗ, cuối cùng làm trái ngành. Giờ lại chuẩn bị nghỉ việc lại nộp cv tứ tung, nản
Thời buổi khó khăn, cung nhiều hơn cầu, học ra nắm trong tay bằng này, cấp nọ mà chẳng tìm được công việc như ý. hix hix
bạn biết code tool không? liên hệ mình 0901090989 nếu ở saigon
Đúng cảm giác mình cách đây 6 năm khi mới ra trường, cũng học quản trị kinh doanh luôn. Chán lắm bị bố mẹ nói đi nói lại, học hành làm gì rồi cũng không có việc làm này nọ...Khuyên chân thành là hãy tìm cv nào cũng được, đừng chờ đúng nghành mới làm thì ngồi đấy uất hận dài dài. Rồi tương lai sẽ mở ra...
Mình ra trường đến 3 năm rồi giờ mới tìm được công việc tạm tạm
Sinh viên ra trường thì ào ạt, công việc thì đếm trên đầu ngón tay...bảo sao không thất nghiệp.
Bookmarks