Trang 1 / 6 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 59
  1. #1
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts

    Rủ rê mọi người leo núi

    Số là mấy tuần nay về quê. Ghé nhà ông chú ở Núi Dinh - BRVT. Mặc dù cũng yếu, nhưng thi thoảng leo lên ngọn núi gần nhà ngắm cảnh.

    Thấy cảnh vật hay hay. Lại vừa tập thể dục. Nếu Làng có ai rảnh cuối tuần đi leo núi thì tớ là hướng dẫn viên cho. Nói trước là sáng đi chiều về. Chỉ ăn rau củ thôi.

    Tớ đang phấn đấu tuần nay sẽ leo tới đỉnh ngọn núi thấp nhất. Tức là phía Phú Mỹ - Giáp đồng nai
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    01-11-2008
    Location
    TP. HCM
    Bài viết
    185
    Like
    17
    Thanked 12 Times in 12 Posts
    Duy chuyển xuống dưới bằng phương tiện gì vây chủ thớt. Nếu duy chuyển bằng xe khách và đi vào ngày thứ 7 thì cho mình đăng kí một suất nhé

    PS: Thường vì vấn đề an toàn. Đi đâu khoản cách trên 1h chạy xe thì mình đi xe bus hoặc xe khách thôi

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Để kiếm chừng 4-5 Anh em đi cho vui. Có gì mình báo bạn

    Ở đây có 2 cách :
    Du lịch ngắm cảnh ( đền chùa, thác, nước)
    Leo núi và khám phá. Tức là vác ba lô đi khi nào...lạc thì thôi

  5. #4
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Ủng hộ lão Trùa phấn đấu giảm bụng bia

    Nửa năm vừa qua bọn tớ cũng đi mountain hiking vài đợt, lên đỉnh núi là thấy không khí trong lành hơn khói xe dưới phố gấp vạn lần.

  6. #5
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Đang leo núi. Mưa lớn quá. Mém trượt té mấy lần.
    Mưa làm núi rừng hoang vắng la lùng. Tiếng nước ầm ầm của con suối bên kia vách đá giữa đất trời hùng vĩ càng làm thấy yêu hơn nơi thiếu hơi ấm con người.
    Lát xuống núi sẽ đưa hình len khoe với mụ Vỹ. Tránh mưa trong vách đá. Tranh thủ đập muỗi đã!!

  7. #6
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Leo xuống, nhớ tả lại cảm giác lúc lên đỉnh nhe
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #7
    Tham gia
    01-11-2006
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,796
    Like
    245
    Thanked 133 Times in 103 Posts
    Đã xuống núi chưa lão Trùa ơi

  10. #8
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  11. #9
    Tham gia
    01-11-2008
    Location
    TP. HCM
    Bài viết
    185
    Like
    17
    Thanked 12 Times in 12 Posts
    Quote Được gửi bởi edavn View Post
    Đã xuống núi chưa lão Trùa ơi
    Đã cố công lên đỉnh thì phải ở lại thật lâu để tận hưởng cảm giác đang ở trên đỉnh chứ. Chưa gì kêu xuống rồi

  12. #10
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Xuống sớm mẹ Vỹ dúi đầu vô cái thung lũng cho chít đó nghe Trùa

Trang 1 / 6 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •