Lại nói chuyện ăn
Tui thấy người Việt ở đây chuộng đồ Korean, họ không gọi là HQ mà gọi là Ðại Hàn. Quán nào bán BBQ thì nó chỉ chuyên BBQ toàn đồ nướng. Muốn ãn cái gì nước thì kêu thêm mấy tô soup vậy thôi. Mới ăn có 1-2 mâm ngập tràn thịt thà là muốn dội hàng. Nhưng thật ra người ở đây họ ăn tới mấy mâm. Ãn gỡ vốn mà, khoảng hơn 20$/người.
Trái cây ở đây cái chi cũng to cả. Trái chuối to gấp rưỡi chuối ta. Táo, cam cũng vậy. Tui có nhà bà con trồng cam trong vườn, tới mùa trái ngập cây nhưng họ không hái ãn, để đó cho đẹp, rơi rụng thấy thương luôn. Thậm chí cây cam nhà hàng xóm chĩa cành qua nhà cũng không thèm hái. Vì theo luật ở đây, tuy cây nhà mình trồng nhưng nhánh chĩa qua nhà ngýời khác thì trái trên cành đó thuộc về người ta. Họ muốn ăn họ đi mua. Táo chuối cam bên này rẻ lắm nên hầu như nhà nào cũng có ðầy. Xoài cũng tròn lẳn to ðùng, thơm ngọt như xoài Thái á.
Ðèn
Cửa nhà thýờng có gắn cảm biến nên ai ðến là tự ðộng ðèn bật sáng, ðèn trong nhà ở ðây thýờng có ánh sáng vàng nhýng không phải vàng rực mà nó nhu dễ chịu, cộng với trần nhà thấp chắc ðể cho mùa ðông ấm áp(?). Nhýng nếu ai ở nhà một mình ði ra ði vào, không có chuyện gì làm, không có ngýời nói chuyện sẽ thấy rất buồn. Ðèn này không thể học bài đọc sách được nên thường trên bàn lúc nào cũng có ðèn bàn hoặc có nhà sẽ gắn thêm ðèn bóng dài như vn cho sáng.
Giấy ãn
Giấy ãn tự mua về xài thì to gấp 4 cái giấy ãn ở VN, dai nhách xé không rách, nhiều khi lấy ra 1 miếng to chỉ ðể chùi mỏ rồi vứt thấy phí gì ðâu. Nhýng ðó là ðồ mình bỏ tiền ra mua nó khác. Chứ giấy ãn ở tiệm hay giấy lau tay ở mấy khu vui chơi nó mỏng lét, mà đen thui như giấy carton đó chắc là giấy tái chế, chứ không có trắng trẻo dày cui như ở nhà xài.
Nước uống
Trýớc những restroom công cộng trong phi trường, khu vui chơi đều có những vòi nước uống free. Trong Disney thì nhiều nhưng Universal thì ít thấy hõn. Ai thích thì ðem chai hứng tuỳ thích. Dù là cửa hàng vẫn có bán nước suối chai. Không có vụ lấy nước restroom bỏ vô bình rồi bán cho khách ðâu nha hehe.
Được sửa bởi gaixuan lúc 23:07 ngày 15-08-2014
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...
Bookmarks