Sau buoi hom wa chac em thu dc nhieu loi loc nhat ^^:
- dc gap cac pro
- dc nghe rat nhieu dieu bo ich
- dc vac ve 1 so thu
- dc di thu viec luon ^-^
....bao gio off tiep cac bro oi =D . Em mau lam roi =D
Sau buoi hom wa chac em thu dc nhieu loi loc nhat ^^:
- dc gap cac pro
- dc nghe rat nhieu dieu bo ich
- dc vac ve 1 so thu
- dc di thu viec luon ^-^
....bao gio off tiep cac bro oi =D . Em mau lam roi =D
sorry ngại cắt hình quá.
chủ yếu tập trung chụp ảnh bác Phương cuối cùng nhận lệnh từ trên ban xuống là ko được post ảnh bác ý. và còn nữa các ảnh khác thì mở lém.
to bác Phương: Em hoàn toàn đồng ý với anh vấn đề đó.
nhưng mà để làm được như vậy chúng ta phải đem máy ngon và nhiều phần mềm để test hàng mới okie anh ơi. giờ kiếm ở đâu bây giờ.
dù show hàng nhưng cũng lên cho anh em nào thắc mắc cái là trả lời và chỉ ngay trên máy cho dễ hình dùng chứ nói miệng khó hiểu.
Efilmvn.com - Hướng dẫn làm phim chuyên nghiệp
uhm....hình như mỗi bác Phương show hàng mà em lại ko được xem, chán waaaaaaaaa....lần sau báo sơm hơn các pác ơi, tổ chức hoành tráng tí. Cái quan Chim Xanh đó pé quá...
Cũng có thể bác ấy theo chủ trương "never change the runing system"
tât nhiên nêú để làm các kĩ xảo 3D hầm hố thì máy càng mạnh càng good rôì. Nhưng máy yếu vẫn có thể tham gia rất tốt vào một số khâu làm 1 bộ phim. một số tập của CSHS cũng từng được "cut to cut" trên cái máy p4 chết tiệt âý đâý.
bác ThangV nói đúng: kĩ xảo của VN nói chung còn đơn sơ. nhưng kĩ xảo kém o chỉ do máy yêú, thiêú soft hay mà còn vì thiêú những người giỏi trong lĩnh vực này. và cả thái đọ làm việc nưã.
Ex:tui có xem bản tin trên web của đài truyền hình VN. o hiểu họ dùng soft gì nén phim và đặt option thế nào mà chất lượng tồi o thể tồi hơn được nữa. file to vật vã nhưng tiếng bị vỡ, hình nhòe nhoẹt phát ớn luôn
sao lâu quá kô thấy các bác vô gì hết zậy!cho mình tham gia với nge!chúc mọi người thật vui vẽ và hạnh phuc!!
offline o dau vay.sao moi nguoi ko bao cho toi biet vay.lan sau nho bao cho tui nhe
nghe hấp dẫn quá nhỉ! hy vọng có dịp bon chen cùng anh em...
Off vui nhỉ, lần sau sau em phải xin 1 chân mới được
Bookmarks