Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 25

Chủ đề: Hãy Yêu Nghề IT!!!

  1. #1
    Tham gia
    20-07-2007
    Bài viết
    191
    Like
    37
    Thanked 71 Times in 46 Posts

    Hãy Yêu Nghề IT!!!

    6 năm, một khoản thời gian chưa dài, nhưng cũng không quá ngắn gắng bó với cái nghề phải xem cái máy tính như người yêu :d.
    Lâu lâu nghe đứa bạn nào đó bỏ nghề IT và qua làm kinh doanh, mà hình như ai đã từng làm IT qua kinh doanh thì đa số là giàu nhanh :d, có lẽ do đặc thù công việc là suy nghĩ, suy nghĩ, phân tích và phân tích, rồi còn kế hoạch, định hướng, .v.v. nên khi chuyển qua kinh doanh thì rất nhạy bén, nhưng tất nhiên, không phải ai cũng có điều kiện và may mắn để trở thành một nhà kinh doanh thành công. Người mà có thể làm ra website với giá vài triệu, mức lương hàng tháng tầm 300-500-700$, nhưng cái website vài triệu đó lại giúp cho người khác kiếm được hàng trăm triệu mỗi tháng :d, nghĩ cũng hài thật ... mà trên mạng có lẽ có rất nhiều bài viết nói về cái nghề IT, nên mình cũng không muốn nói thêm, chỉ là tối qua vô tình ngồi vào cái bàn nhậu, có một việc rất thú vị nên muốn kể cho anh em ddth.

    Tối qua, đang cùng thèn em vi vu trên đường, call cho ông anh, ông anh nói đang ngồi ở quán MĐ, Ng văn Linh, Đà Nẵng ... thế là 5' sau có mặt, tới thì có 4 người, làm qua một vòng giới thiệu. anh chủ quán, xếp của ông anh, một ông phó giám đốc quy hoạch... rồi zô zô :d. qua vòng giới thiệu thì cũng được biết ông chủ quản chỉ sinh năm 88 và từng là dân bách khoa, cũng từng làm nhân viên IT, nhưng giờ là chủ một quán nhậu lớn, do ngồi cách xa nên cũng chưa hỏi hang gì nhiều. ngồi thêm một lúc thì máy điện thoại xếp của ông anh reo lên, sau khi ra ngoài nói chuyện xong, ổng vào và nói ... xếp sắp đến, thế là cả bàn sắp xếp lại đội hình, đổi bàn, chuẩn bị trước thức ăn ... 10' sau chú ấy đến, à cả bàn đứng dậy bắt tay, ông này đúng là to, nghe đâu cái chức vụ Tổng giám đốc v.v., rồi cũng zô zô nhưng bàn yên lặng hơn, 5 phút sau thêm 2 ông nữa đến... kaka lúc này đây cả bàn toàn mí anh bụng to, còn mình và thèn em thì 2 thèn bụng nhỏ nhất :d. 2 ông đến sau này, 1 ông là xếp của xếp ông anh... vậy là trong một bàn có đến 4 cấp bậc. :d, lúc nãy ông xếp của ông anh nói chuyện rất thỏa mái, nhưng giờ thì ông Tổng mới là ông nói chuyện thỏa mái nhất :d ...
    Ông tổng này kể vài chuyện, nói vài chuyện, à rất hay, rất ý nghĩa và mọi người khen khen, thế là ông nói tiếp, và nói tiếp. và zô zô .... đúng là vài chuyện ông kể rất hay và ý nghĩa, và trong nội dung có ẩn ý bên trong.

    Nhưng, mình tin rằng rất rất nhiều người Bình thường có thể biết và nói được như ông ấy, vì đó là những kiến thức cần có của một người làm ăn, chỉ khác biệt là: những câu nói đó được nói ra bởi một người ở cấp bậc nào mà thôi, khi ông tổng nói thì cả bàn chăm chú nghe và xem những lời nói là những bài học, nhưng nếu là chú lính quèn nói cho ông Tổng nghe thì chú lính này được xem là "dạy đời" :d, hihi!

    Chính thời điểm đó, làm mình nhớ lại.. trước đây làm việc cho một công ty với nhân sự tầm 80 người, dù mình mới vào 1 tuần, đi nhậu với trưởng phòng, giám đốc ... nhưng đã trên bàn nhậu thì nói chuyện rất thỏa mái, vui vẽ. không có lễ nghi trịnh thượng như thế. Sau này, cũng có khoản thời gian làm cho một công ty lớn hơn, trong các cuộc họp có xếp mình, xếp của xếp, giám đốc, phó tổng giám đốc .... nhưng mình thấy rất bình đẳng, tranh cãi với phó tổng cũng bình thường, tất nhiên vẫn trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

    Trong những phút giây đó, một cảm xúc dân trào, ôi, sao cái nghề IT nó tuyệt vời thế. ngồi với xếp tổng mà mình lại có thể tranh cãi được. còn nghề khác, khi ngồi với xếp thì "cái thế trịnh thượng, bề trên" lấn át tất cả, thế mà họ vẫn ngồi nhậu với nhau, gọi là để hiểu thì phải nhậu đó mà, nhưng sao thể hiểu được người khác, khi mọi người điều ở cái thể phòng thủ, lo sợ lỡ vô tình nói sai điều gì đó...

    Đây có lẽ là văn hóa của VN, hoặc rộng hơn là văn hóa của người Á Đông, và hình như cái nghề IT nó ảnh hưởng nhiều văn hóa của Phương Tây. Từ cái văn hóa mà nhân viên phải nép mình trước xếp này thì mình nghĩ đến việc, vậy thì làm sao các Công ty ở VN có thể phát triển lớn mạnh được, vì một điều gần như đúng là họ không khai thác được sự nổi bậc, ý tưởng hay, ý kiến tốt, thế mạnh của các nhân viên giỏi. khi con người ta luôn làm việc trong môi trường phải lễ nghi, phải giữ kẻ, phải an toàn (để tránh sai lầm thì đừng nên nói) ... Còn các xếp trên thì cũng muốn bên dưới phải theo khuôn khổ, và đừng có nghĩ đến chuyện cậu thông minh hơn tôi, vì như thế gọi là qua mặt. Một cái môi trường, không có tranh cãi, tranh luận thì khó mà phát triển được, dẫu có phát triển thì không thể vươn ra nước khác được.

    Nghĩ mà mình thấy hình như đa số các tập đoàn, các công ty lớn, họ mạnh lên, chưa hẳn là nhờ họ giỏi, mà đa phần là nhờ cái thế nào đó.... mà cái này thì đi xa vấn đề quá hihi. Thôi tóm lại là mình thấy cái nghề IT có những điều thật "đáng iu" :d, giờ làm việc đã, tí vào viết tiếp á :d
    Được sửa bởi dangbinh876 lúc 14:17 ngày 19-10-2013
    B To C + B To C + B To C..=> B To B, B To C=>CB|BC
    Quote Quote

  2. 7 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    28-03-2011
    Bài viết
    7
    Like
    4
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hay

    Chờ bài tiếp theo của bác để học hỏi

  4. #3
    Tham gia
    25-01-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    1,850
    Like
    55
    Thanked 171 Times in 131 Posts
    Dân IT chỉ sống bằng đam mê sáng tạo

  5. #4
    Tham gia
    07-10-2013
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Dân IT thỏa mái mà, kể cả sếp hay là code đều sống rất hòa đồng, không biết thì hỏi, muốn giỏi là phải cày code

  6. #5
    Tham gia
    03-09-2009
    Bài viết
    520
    Like
    16
    Thanked 47 Times in 38 Posts
    Trong ĐN hay thế bác Bình, SG HN có thế không mọi người confirm phát nào
    www.tnd.vn, Host Việt Nam tốc độ cao.

  7. #6
    Tham gia
    07-05-2012
    Bài viết
    36
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    dạ vâng, cám ơn anh đã chia sẽ bài hay.
    em mới làm có ~7 tháng thôi mà đã chán, ko phải chán lập trình, viết code mà chán cái ràng buộc sáng 7:30 phải thức dậy đi làm tới chiều 5h mới về ko biết hôm nay trời nắng hay mưa + lương bèo + áp lực căng việc + sếp

  8. #7
    Tham gia
    19-03-2011
    Bài viết
    404
    Like
    2
    Thanked 38 Times in 35 Posts
    Thế kỉ 21 là thế kỉ của công nghệ thông tin, dân IT bị ghen tị nhiều lắm đối tượng ghen tị toàn là VỊT

  9. #8
    Tham gia
    20-07-2007
    Bài viết
    191
    Like
    37
    Thanked 71 Times in 46 Posts
    Quote Được gửi bởi minhtay72 View Post
    dạ vâng, cám ơn anh đã chia sẽ bài hay.
    em mới làm có ~7 tháng thôi mà đã chán, ko phải chán lập trình, viết code mà chán cái ràng buộc sáng 7:30 phải thức dậy đi làm tới chiều 5h mới về ko biết hôm nay trời nắng hay mưa + lương bèo + áp lực căng việc + sếp
    Hihi những tháng ngày đầu tiên luôn thế mà, hầu hết các công việc luôn gặp những điều tương tự trong năm đầu tiên, nhưng nhờ thế sữ trưởng thành hơn
    B To C + B To C + B To C..=> B To B, B To C=>CB|BC

  10. #9
    Tham gia
    03-08-2008
    Bài viết
    107
    Like
    6
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Confirm công ty mình làm ở SG rất thoải mái
    Không ký :D

  11. #10
    Tham gia
    10-03-2007
    Location
    Nơi vạn vật bắt đầu
    Bài viết
    540
    Like
    73
    Thanked 54 Times in 38 Posts
    Ai mà than chán nản với IT có lẽ là do ngày xưa đi học theo phong trào chứ không phải vì yêu thích.

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •