Trang 3 / 3 FirstFirst 123
Hiển thị kết quả từ 21 đến 27 / 27
  1. #21
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Ăn trưa xong chúng tôi chạy một lèo lên trên đỉnh núi tới hồ South Lake.
    Hồ South Lake nằm im lìm phía triền núi phủ đầy tuyết.
    Đường đi đến bờ hồ đây tuyết phủ các hòn đá rất khó đi vì không thấy gì cà ngoài tuyết trắng.
    Không thấy hứng thù với South Lake chúng tôi vội lên xe chạy ngược lại và rẻ sang hồ Sabrina.
    Dọc đường phong cảnh củng rất đẹp tuy ít tuyết hơn.
    Chúng tôi thấy có một cái hồ nhỏ "Intake 2" với cảnh thu nên thơ nên chúng tôi ghé vào.

    Hồ Intake 2 tử trên dốc đá nhìn xuống

    Đã thấy có người câu cá từ hồi sớm

    Tôi đi về hướng tay trái trong khi Việt và con tôi đi về hướng phải

    Mặt hồ như gương

    Bầu trời xanh biếc

    Mặt nước trong xanh

    Trời bắt đầu nóng dần lên

    Còn nhiều hồ phải xem, chúng tôi vội rời nơi này


  2. 3 thành viên Like bài viết này:


  3. #22
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Chỗ này mà đi bộ như trong phim Into the Wild chắc đã lắm ha bác Tôm?
    Không đi làm sao tới.

  4. #23
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Chỗ này mà đi bộ như trong phim Into the Wild chắc đã lắm ha bác Tôm?
    Người ta vẩn đi bô (hiking) hoặc chạy xe đạp khắp nẻo đường.
    Có những lúc mình đi trên xe hơi giửa vùng nóng bức hoặc lạnh cóng mà vẩn thấy có người đạp xe đạp ở những vùng hoang vu không có thị tứ chung quanh đó cả trăm miles.

  5. #24
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Người ta vẩn đi bô (hiking) hoặc chạy xe đạp khắp nẻo đường.
    Có những lúc mình đi trên xe hơi giửa vùng nóng bức hoặc lạnh cóng mà vẩn thấy có người đạp xe đạp ở những vùng hoang vu không có thị tứ chung quanh đó cả trăm miles.
    Bác kể chuyện đạp xe một mình trên đường vắng, làm máu thằng bé lên nữa rồi
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  6. #25
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Tặng cho Thagnv




    Lang thang một mình.


  7. 5 thành viên Like bài viết này:


  8. #26
    Tham gia
    12-10-2013
    Location
    SÀI GÒN
    Bài viết
    462
    Like
    27
    Thanked 35 Times in 34 Posts
    Đã thấy có người câu cá từ hồi sớm
    P.s: không biết câu cá sớm có điều gì thú vị nhỷ?
    Cuộc sống tươi đẹp.

  9. #27
    Tham gia
    28-10-2015
    Bài viết
    172
    Like
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    oh bài viết hay quá mà mình ko xem đc ảnh

Trang 3 / 3 FirstFirst 123

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •