Gần đây, tôi được biết rằng các cty đa cấp đang tràn về nông thôn các tỉnh thành trên cả nước với nhiều chiêu lừa ngoạn mục khiến nhiều gia đình tan nát, lâm vào cảnh nợ nần, và nhiều biến tướng rất khó chịu đang hoành hành cuộc sống bình thường của chúng ta. Vì vậy, tôi xin chia sẻ với các bạn một số thông tin sau để bạn có cái nhìn chi tiết với "cơ hội làm giàu nhanh này".
Thật ra, hình thức bán hàng đa cấp thì cũng ko có gì xấu. Mà cái xấu là cái biến tướng của nó. Mà biến tướng thì khó lường lắm. Đủ các chiêu trò để đưa những con người ham làm giàu mà thiết hiểu biết. Nó như một con virut nguy hiểm, đang lây lan từ người này sang người khác với cấp số nhân.
Điều đáng nói là, những người tham gia ko chỉ là những người quanh năm bận rộn với đồng áng, chẳng có cơ hội đi đây đi đó để nghe ngóng tình hình, hay những người ít có cơ hội học hành,...mà nó còn có cả những người là giáo viên, bộ đội, quan chức nghỉ hưu, hay những bạn sinh viên mới ra trường, những người từ bỏ công việc tốt của mình để mơ mộng. Họ lôi kéo bất cứ ai quanh mình, kể cả người thân hay một ai đó mà họ "tìm thấy" trên xe bus.
Tôi mới gặp 1 người mời tôi vào làm tại Amway đó là 1 vị hiệu trưởng của một trường cấp 2. Cô giáo ấy cũng sử dụng lối văn y như lối văn của mấy cậu sinh viên (theo họ tự giới thiệu chứ chắc gì đã là sinh viên, có khi đầu trộm đuôi cướp ở đâu đến cũng nên) hồi mấy năm trước khi tôi còn là sinh viên đi xin việc rồi bị dẫn vào đa cấp. Từ một lò ra cả nên giống nhau là đúng thôi.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ bộ não của họ nếu bán được sẽ rất đắt tiền. Còn mới nguyên 100% mà. Chắc chắn là chưa dùng bao giờ. Vì nếu đã dùng rồi thì họ sẽ không ngu đến mức đó. Vậy mà, những người đó vẫn giữ chức Hiệu trưởng cơ đấy. Thảo nào giáo dục của Việt Nam ta chỉ có vậy và hàng năm cho "ra lò" những sản phẩm kém chất lượng mà hệ lụy của nó đang được nhắc đến nhiều như: sự vô cảm, sự suy đổi về đạo đức như cái vụ cởi áo khoe thân, ăn tục chửi bậy trên mạng, học sinh đánh nhau thì thi nhau "quay cờ líp" để tung lên mạng, chúng tưởng như vậy là hay hớm lắm.
Xét về góc độ nền kinh tế vĩ mô, thì bán hàng đa cấp đang làm tê liệt nền kinh tế Việt Nam. Bởi vì sao? Có mấy lí do sau đây:
- Nó đang lôi kéo, dụ dỗ một phần đông số người trong độ tuổi lao động đi "làm việc" cho nó, làm giàu cho nước ngoài.
- Với những luận điệu rủ rê, lôi kéo hấp dẫn, một phần nào đó nó làm cho thế hệ trẻ mờ nhạt đi mong muốn làm giàu cho quê hương.
- Nó làm mất thời gian của những người được mời đến "xem nó thuyết trình" nhiều lần, còn lôi kéo đi dự mấy cái thứ hội thảo linh tinh của nó vài lần. Có những người bỏ công bỏ việc đi với bạn mình hay với anh em mình để xem nó muốn giới thiệu cái gì, có khi chả muốn đi nhưng ko đi thì nể. Con số này không hề nhỏ. Như vậy, thu nhập của người đó cũng bị giảm.
- Nó làm con người Việt Nam bớt đi sự đoàn kết. Tại sao vậy? Vì bị bạn bè xa lánh, ghét bỏ khi nó suốt ngày gạ gẫm đi chơi với nó, Hay đơn giản là nghe cái giọng văn đa cấp thì đã muốn đấm cho vài đấm rồi.
- Đây cũng là một phần nguồn gốc của sự vô cảm. Vì nó đang làm chúng ta mất niềm tin vào những gì đang diễn ra xung quanh. Đến người thân của mình còn lừa mình, thằng bạn thân chí cốt ngày xưa nó đi học Đại học mình còn tiễn nó ra bến xe vậy mà giờ nó đi học về rồi nó cũng lừa mình, trên đời này còn ai thật với mình nữa???
- ...
Trên đây là quan điểm cá nhân của Trương Đình Nam.
Bookmarks