Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13

Chủ đề: Mùa Đông

  1. #1
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts

    Mùa Đông

    Mấy ngày nay nắng nóng oi bức, hy vọng những hình ảnh đem lại một chút tươi mát cho tâm hồn.


    Tuyết trắng mùa Đông.

    Lối đi xuống bờ hồ không một dấu chân.

    Tuyết trắng làm mình cảm thấy ngại ngùng khi bước lên.







    Mặt hồ đông đá phủ đầy tuyết trắng

    Thân cây nằm trơ gan cùng tuế nguyệt

    Lối ra cầu tàu không một bóng người

    Tất cả chỉ còn âm thanh của yên lặng


    Còn tiếp
    Quote Quote

  2. 4 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts

    Hồ nước đóng băng và phủ tuyết trắng.

    Đương nhiên là không ai câu cá.







    Mái nhà của restroom dưới ánh nắng làm tuyết tan










    Còn tiếp

  4. 4 thành viên Like bài viết này:


  5. #3
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
























    Bonus



    Hết


  6. 5 thành viên Like bài viết này:


  7. #4
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Chỗ tôi bắt đầu vào Đông (đầu tháng 6 dương lịch) và cuối tuần này là khai mạc mùa trượt tuyết năm 2013. Tuy nhiên, tuyết chỉ rơi trên vùng cao chứ vùng thấp như Melbourne thì không có tuyết. Tôi mà muốn đi chơi tuyết mất 3 giờ lái xe nhưng tôi chỉ đi cuối mùa, khoảng vài năm mới đi 1 lần vì (a) Coi chứ không trượt tuyết (b) Lỉnh kỉnh lắm, phải đồ mặc cho ấm, giầy ... và nhất là phải thuê xích sắt gắn vào bánh xe họ mới cho lên mà thuê cộng tiền vào cổng .... mất gần 200 mà chỉ coi thôi thì coi hình co xong.

    Cám ơn bác TOM cho coi hình, năm nay khỏi phải đi.

  8. 2 thành viên Like bài viết này:


  9. #5
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Mấy cụ này lớn tuổi hơn mình mà nghe mấy ổng đi chơi bắt thèm. Sao khỏe dữ vậy.

    Tôi thì gần mùa Đông đến là chuẩn bị gởi bên VN mua giùm kẹo ô mai gừng. Ô mai Huề Lại gừng cay xé họng, cộng thêm cam thảo bọc vào, cứ lạnh mỏ ác, khô cổ họng thì nhai vài viên. Công hiệu không thua gì kẹo Vicks.

    Dễ ăn hơn ngậm kẹo Vicks. Chỉ tiếc là nó mắc tổ chảng. So giá thì một viên ô mai mắc gấp đôi gấp ba viên Vicks.

  10. #6
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Mấy cụ này lớn tuổi hơn mình mà nghe mấy ổng đi chơi bắt thèm. Sao khỏe dữ vậy.

    Tôi thì gần mùa Đông đến là chuẩn bị gởi bên VN mua giùm kẹo ô mai gừng. Ô mai Huề Lại gừng cay xé họng, cộng thêm cam thảo bọc vào, cứ lạnh mỏ ác, khô cổ họng thì nhai vài viên. Công hiệu không thua gì kẹo Vicks.

    Dễ ăn hơn ngậm kẹo Vicks. Chỉ tiếc là nó mắc tổ chảng. So giá thì một viên ô mai mắc gấp đôi gấp ba viên Vicks.
    Mới nghe qua tưởng chừng bạn Mèo Gào cở 80 tuổi.
    Mỉnh trời lạnh thì uống cà phê hay trà nóng, còn mùa hè thì cứ cà phê đá, trà đá mà nốc.

  11. #7
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Mới nghe qua tưởng chừng bạn Mèo Gào cở 80 tuổi.
    Mỉnh trời lạnh thì uống cà phê hay trà nóng, còn mùa hè thì cứ cà phê đá, trà đá mà nốc.
    Ổng thuộc loại sắp sửa bỏ vô lò nấu lại rồi bác ơi, ai đời ổng thèm thứ chất lỏng xủi bọt chứa vai ta min B mà bả cho ổng uống dấm táo kìa
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  12. #8
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Thì ra....ông Mèo quào cũng đang ở nước ngoại.
    Vậy mà tưởng ổng ở Xì Gòn.
    Khó quá, không thèm ký

  13. #9
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Thì ra....ông Mèo quào cũng đang ở nước ngoại.
    Vậy mà tưởng ổng ở Xì Gòn.
    Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp
    Thục Đế xuân tâm thác đỗ quyên
    Lý Thương Ẩn - Cẩm Sắt

    "...tôi cũng chỉ như con bướm này, xác đấy mà hồn tận đâu đâu."
    Nhất Linh - Bóng Người Trong Sương Mù

  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #10
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Thì ra....ông Mèo quào cũng đang ở nước ngoại. .. .
    Có lần đọc tui tưởng ổng ở Seattle nhưng có lần lại tưởng ổng ở Sydney. Chịu !
    TG
    (Meo bùn)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •