Do bạn GÀ quá thôi, bạn có thể tắt chức năng TAG để khỏi bị tag, hạn chế quyền xem để khỏi bị xem comment (friends of friend / Friends onliy / Only me)
Do bạn GÀ quá thôi, bạn có thể tắt chức năng TAG để khỏi bị tag, hạn chế quyền xem để khỏi bị xem comment (friends of friend / Friends onliy / Only me)
Chẳng có gì buồn cười hay hài ở đây cả. Bởi vì một người khi viết status thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì họ viết... và trách nhiệm đó không phải là hữu hạn. Nếu status chỉ là những dòng vui vui không nhằm vào ai, hoặc chỉ riêng người đó cảm thấy thú vị mà không ai quan tâm / hiểu,... thì chẳng sao cả. Nhưng với một số status có ảnh hướng đến người khác thì tức là người phát biểu (tức người treo status) đã để tự do ngôn luận của mình xâm phạm bờ cõi... việc đó có thể dẫn nhau ra tòa, bị phạt, bị đuổi việc, những chuyện như thế này mà bảo là hài, là buồn cười?
Cái miệng hại cái thân là thế.
"bất khả tri"
Chẳng phải là buồn cười mà là quá hài hước.
Nếu bác nói thế thì tôi nghĩ con bác sinh ra ngoài cái giấy khai sinh nên khai luôn thêm cả Địa chỉ FB bác ạ.
Gamengon. vn
Facebook càng nguy hiểm hơn khi biến con người thành máy móc một cách thụ động , chỉ ở nhà facebook không chịu đi đâu chơi cả, ngồi bên người yêu cũng facebook, nó ăn vô máu hết rồi. Một ngày nào đó nó mà đóng của thì biết nhé, hàng triệu người tự kỷ )
Được sửa bởi kiemtienfb lúc 14:39 ngày 13-05-2013
Bác dùng quyền riêng tư được mà
Dùng Fb khác với nói chuyện, tuy là cùng dạng chém gió chém bão nhưng FB lại lưu lại tất cả, còn chúng ta nói mồm thì gió thôi bay
Thực ra chỉ có những kẻ hay soi mói, phán xét mới toàn đi bới móc những chuyện của bác như thế, và cũng 1 phần là bạn của bác gà ko thiết lập các quyền để ẩn bớt những cái ko liên quan tới mình trên FB
Một thời xa vắng...
Mình vừa lập 1 nick facebook mới tinh và vứt cái nick cũ
Nick cũ có 4000 bạn (hồi đó mới lập cứ ai kết bạn là duyệt)
Nick mới có 60 bạn (Những ai ngoài đời có nói chuyện mình mới kết bạn, ko thì next)
Nói thật là kết bạn bừa phứa cũng ko hay lắm. nhiều khi lên fb thấy các loại comment kiểu tâm trạng buồn... thất tình nọ kia. rồi thì đi ăn uống chúng nó cũng check in. mình nghĩ thầm... "Tao chỉ thấy chưa thằng nào check in nói là đang đi ỉa thôi" =))
Đang fap sướng cũng checkin "Sướng =))" hii.
Rồi thì tag ảnh các kiểu mặc dù chả liên quan đến mình.
Nào thì "like họ mình nhé"- quen biết éo gì đâu
=> Túm lại là: Nên làm cái nick mới. kết bạn với bạn bè thật sự ngoài đời...
mình có đứa bạn bị như kiểu cuồng FB hay sao ấy
mỗi ngày tầm vài chục status và ảnh cá nhân,những cái linh tinh như điện thoại xước,xe thủng xăm,cái cốc vỡ hay tóc rụng...blah,blah cũng post lên than vãn ỉ ôi. :|
FB nó có chế độ private,cái gì share dc thì share còn ko để only .Mình để cả đống ảnh "nguy hiểm" trên đó cơ mà để Private :p
haizzz
Vào kiếm tiền az để học kiếm tiền
Bookmarks