Trang 1 / 8 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 80
  1. #1
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts

    Phổ Thông Năng Khiếu, sự lựa chọn cho tương lai

    Cứ mỗi năm đến hè, học sinh lại náo nức chuẩn bị cho một mùa hè đầy quyến rũ, lòng rôn rã chuẩn bị cho mọi sự toan tính vui chơi như đi du lịch đây đó hay về làng quê yên bình thoáng mát, sống lại những ký ức ngày xưa thơ ấu, bỏ lại sau lưng một năm dài oằn lưng vì áp lực học tập. Trên facebook của tất thảy học sinh đều tung hô hai chữ đầy phấn khích summerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr .........................

    Tuy nhiên chỉ riêng khối học sinh lớp 12 và lớp 9 lại đang chạy đôn chạy đáo, một cuộc chạy nước rút cho cuộc đua tranh vào đại học danh giá hay vào một trường phổ thông trung học công lập nổi tiếng mà ở đó tương lai của mình được đảm bảo hơn trong một xã hội mà vấn đề giáo dục đầy sự thử thách và gian khổ này.

    Nếu học sinh lớp 12 ở các trường trung học phổ thông đang chạy nước rút cho kỳ thi tốt nghiêp và định hướng tương lai thì học sinh lớp 9 lại đang phân vân không biết nên thi vào trường nào và nên chọn nguyện vọng như thế nào để vừa được vào trường mơ ước và phù hợp với trình độ của mình, đó cũng là sự phân vân của không chỉ học sinh mà của nhiều bậc phụ huynh nữa.

    Vậy thì, nên chọn trường nào là cả một bài toán khó. ở đây, trong topic này tôi muốn chuyển tải đến các em học sinh và các phụ huynh có con em đang học lớp 9 hoặc chưa học đến lớp 9 sẽ xem đây như một nhận định chủ quan của một người có con đang học trong một trường mà không phải ai cũng biết đến, đó là trường Phổ Thông Năng Khiếu thuộc Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh.

    Trước khi nói về ngôi trường này xin mời các bạn xem một confession trên facebook của một học sinh Phổ Thông Năng Khiếu :

    #2177: Bữa mình đạp xe dưới trời nắng chang chang, mồ hôi mồ kê đầy mình. Đèn đỏ, và như bao người, mình kéo lê đôi chân và dừng lại.

    Thấp thoáng sau lưng là cuộc đối thoại của hai mẹ con.

    - Mẹ ơi Năng Khiếu kìa. Mai mốt con sẽ vô trường Năng Khiếu mẹ nha
    - Ừm, mốt mẹ cho con vô.

    Chợt nghe mà bao mệt nhọc tan biến. Đang hí hửng thì người mẹ tiếp lời

    - Mà trước hết con phải học chữ cho giỏi đã rồi hãy nghĩ đến banh cỏ nghe chưa?

    Nghe xong muốn ném quách luôn cái xe đạp!!
    Để nói lên rằng không phải ai cũng biết đến ngôi trường danh giá này.

    Cũng một học sinh PTNK đã viết lên confession sau gây tranh cãi khiến ad của PTNK confession phải gở bỏ ra vì vấn đề nhạy cảm :

    #***x : Khi hỏi mọi người ở thành phố này, trường nào tốt nhất ai cũng đều trả lời : Lê Hồng Phong hoặc Trần Đại Nghĩa. Nhưng khi hỏi học sinh Lê Hồng Phong hay Trần Đại Ngĩa thì tất cả đều ngậm ngùi trả lời rằng : trường PTNK
    nguồn
    Được sửa bởi ips lúc 11:18 ngày 07-05-2013
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Hồi đó với chút vọc phá máy tính, một vài giải thưởng quốc gia em đã có thể vào PTNK, LHP, ngại xa ngại khổ, ham chơi không đăng kí thi vào. Đến giờ thì đám bạn quen biết lúc đó đứa ở US, đứa ở SG, KR, tuy nhiên vào những trường chuyên lớp chuyên nhất định cũng có rất nhiều cám dỗ.
    Thứ nhất là tất cả các môn học khác đều không cần phải học và đảm bảo rằng các giáo viên sẽ thả cho đủ đậu tốt nghiệp THPT. Nhiệm vụ các học sinh lớp chuyên chỉ là luyện ra lò những siêu nhân sát thủ trong các cuộc thi từ trong nước tới quốc tế. Vì vậy với những người có nỗ lực thì là một cơ hội rất lớn thành công lớn, cho dù không vào đại học được vì không đậu nhưng với khoảng thời gian 3 năm thay vì học phổ thông với những kiến thức xyz nào đó được đầu tư vào chuyên môn nhất định thì khả năng được học bổng du học rất cao, nhưng với người ham chơi lười biếng như em chắc đã đổ đốn ở đó .
    Khám phá Du lich Con Dao

  3. #3
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Mỉnh càng ngày càng dốt.
    CHo hỏi "trường Phổ Thông Năng Khiếu" là trường gì vậy dạy cái gì trong đó. Dạy "năng khiếu" chăng? Mà "năng khiếu" về vấn đề gì. Năng khiếu ăn nói, năng khiếu thương mãi, năng khiếu kiếm tiền hay là năng khiếu "sinh tồn".

  4. #4
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Mỉnh càng ngày càng dốt.
    CHo hỏi "trường Phổ Thông Năng Khiếu" là trường gì vậy dạy cái gì trong đó. Dạy "năng khiếu" chăng? Mà "năng khiếu" về vấn đề gì. Năng khiếu ăn nói, năng khiếu thương mãi, năng khiếu kiếm tiền hay là năng khiếu "sinh tồn".
    Bác không dốt, nhất định là thế, vì bởi nếu bác mà dốt thì khoảng nửa dân số đều dốt, vì rằng như đã nói ở trên thậm chí nhiều người ở TP. này còn chưa biết về cái trường này huống chi bác ở hải ngoại, lại càng khó biết hơn nữa. Tuy nhiên nếu dùng tiếng Anh thì chắc bác biết, tên tiếng Anh của trường là : High school for the gifted. Đôi khi tiếng Việt không giải quyết được vấn đề, chỉ cần thay bằng tiếng Anh thì sẽ sáng tỏ thôi, phải không bác?

    Lại càng không biết trường dạy cái giống gì mà theo thống kê năm ngoái, trường được xếp hạng nhất toàn quốc về điểm số thi Đại học cao nhất nước trên cả các trường như chuyên Ngữ Hà Nội, Sư phạm Hà Nội, Amsterdam, Lê Hồng Phong TP.HCM v.v... Nếu như PTNK hang nhất thì Lê Hồng Phong TP.HCM theo bảng tổng sắp lại đứng thư 12 trong cả nước để biết rằng thứ hạng của Lê Hồng Phong so với PTNK là như thế nào.

    Hai mùa Đường lên đỉnh Olympia gần đây PTNK đều được vào đến vòng chung kết, dù biết rằng chương trình của VTV3 này là ảo, là sự dàn xếp mà thôi, tuy nhiên lọt vào đến vòng chung kết thì không phải là chuyện ai cũng có thể dàn xếp được.

    Chính vì thế mà theo thống kê năm ngoái dù trường chỉ tuyển có 35 học sinh mỗi môn chuyên, nhưng số thí sinh dự thi và tỉ lệ chọi phải nói là đáng nể. Ví như chuyên Anh 1.900/35 tỉ lệ là 1/55, chuyên Toán 1.400/35 tỉ lệ chọi là 1/40 v.v...

    Và đó cũng chính là niềm tự hào của học sinh PTNK.
    Được sửa bởi ips lúc 13:48 ngày 07-05-2013

  5. #5
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Mỉnh càng ngày càng dốt.
    CHo hỏi "trường Phổ Thông Năng Khiếu" là trường gì vậy dạy cái gì trong đó. Dạy "năng khiếu" chăng? Mà "năng khiếu" về vấn đề gì. Năng khiếu ăn nói, năng khiếu thương mãi, năng khiếu kiếm tiền hay là năng khiếu "sinh tồn".
    Đó là trường phát hiện ra học sinh có năng khiếu gì thì dùng mọi biện pháp khuyến khích cho đến cưỡng chế ép buộc để học sinh đó phát huy năng khiếu của mình một cái tối đa. Chẳng hạn một cô gái có năng khiếu nhảy Audition khi vào trường này sẽ được trang bị máy tính khủng kết internet tốc độ cao kèm theo các vũ sư ảo tung chảo (nhảy bằng ngón tay) tuyệt đỉnh công phu hướng dẫn ngày đêm đảm bảo sẽ giật giải cao trong cuộc đua game nhảy vào kỳ tới...

    Và quan trọng hơn nữa đây là trường thầy Íp được mời làm hiệu trưởng

  6. #6
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Đó là trường phát hiện ra học sinh có năng khiếu gì thì dùng mọi biện pháp khuyến khích cho đến cưỡng chế ép buộc để học sinh đó phát huy năng khiếu của mình một cái tối đa. Chẳng hạn một cô gái có năng khiếu nhảy Audition khi vào trường này sẽ được trang bị máy tính khủng kết internet tốc độ cao để nhảy cả ngày lẫn đêm đảm bảo sẽ giật giải cao trong cuộc đua game nhảy vào kỳ tới...

    Và quan trọng hơn nữa đây là trường thầy Íp được mời làm hiệu trưởng
    Một lần nữa Íp khẳng định xã hội tốt đẹp của ta hiện nay không bao giờ và hoàn toàn không bao giờ và hoàn toàn xa lạ với những ngôn từ đại loại như cưỡng chế hay ép buộc, tất thảy đều là tự nguyện. Ví dụ như đóng bảo hiểm tự nguyện, tự nguyện ký tên vào bản hiến pháp, tự nguyện cống hiến nhà cho nhà nước, tự nguyện thi hàng nghĩa vụ quân sự, v.v... không bao giờ có chuyện như cưỡng chế đất đai ở nơi này nơi nọ nhá. Chỉ những thế lực thù địch mới vu khống cho chế độ tốt đẹp của ta bằng những ngôn từ phản động hòng mục đích xấu xa, lôi kéo những người nhẹ dạ và ăn tiền của họ để quấy phá chúng ta mà thôi.

    Ấy là đúng định hướng nhá, mụ Bin đừng có mà xách động quần chúng nhé.

  7. 2 thành viên Like bài viết này:


  8. #7
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Nhân lão Bin toan bề định hướng cho dân làng, bác Tom thế nào cũng lại thắc mắc định hướng là cái giống gì, xin gởi bác vài ví dụ về định hướng, đọc xong bác hiểu ngay ạ, các bài viết được cho là của một học sinh lớp năm, ứng viên tiềm năng của trường Năng khiếu.

    1. Định hướng của cô giáo

    Cái Loan học ở lớp cháu là con cô Lý Hiệu trưởng.

    Hồi học lớp 1, tên của nó là Phạm Thị Loan. Lên lớp 2 đổi thành Phạm Bích Loan, sang năm lớp 3 nhãn vở của nó là ghi là Phạm Kiều Loan và cho đến bi giờ, lớp 5, tên của nó là Phạm Mỹ Loan.

    Thằng Lâm toét ghét cái Loan lắm nên giờ ra chơi viết thêm dấu nặng vào tất cả nhãn vở của cái Loan thành “Loạn”. Cái Loan khóc dãy dụa rồi chạy lên mách mẹ nó! Chiều hôm í thằng Lâm bị cô chủ nhiệm áp tải lên ngồi ở Ban giám hiệu viết liền một lúc 4 bản kiểm điểm.

    Cái Loan gầy như con cò bị kiết lỵ (thằng Lâm toét bảo thế), hai mắt nó cận lòi, làm gì cũng lóng ngóng lóng ngóng. Ngồi trong lớp nghe giảng mồm nó thường há ra chảy cả nước dãi nhưng chả nhớ gì (thằng Đức đen bảo nó nghe bằng mồm nên kiến thức chui cả vào bụng, cứ ỉa là hết). Học trước, quên sau thế nhưng khi nào cũng đạt loại giỏi!

    Giờ ra chơi nhảy dây nó cứ lăn xả vào nhảy, không vướng chân thì cũng vướng tay, ngã uỳnh uỵch… Nó hát rất tệ, nghe cứ như mèo cái gào đêm, nhưng cậy là con cô Lý hiệu trưởng nên bao giờ nó cũng được cô giáo cử lên hát và cả lớp phải vỗ tay như cô chủ nhiệm dặn. Cái Loan còn bảo, hè sang năm nó sẽ sang Liên Xô luyện thanh để về thay Mỹ Tâm đang ngày càng xuống. Mỹ Loan tiêu diệt Mỹ Tâm! nó bảo thế

    Hôm tổng kết học kỳ, trường cháu thi văn nghệ. Cái Loan đăng ký hát hai bài. Cô chủ nhiệm bắt cả lớp phải đi từ sớm để làm fan cho nó. Cô í chọn 4 đứa con giai cao nhất lớp phải cầm 4 cái bảng ghi chữ L, O, A, N để vẫy vẫy khi cái Loan hát. Lúc đến lượt cái Loan lên sân khấu, thằng Lâm toét phụ trách chữ A tự dưng đau bụng cầm luôn bảng chữ A chạy ra nhà xí, thế là ba thằng còn lại cứ cầm ba chữ L O N vẫy loạn cả lên…

    Hôm sau cô chủ nhiệm bị cô hiệu trưởng phê bình là “công tác định hướng kém”.

    2. Định hướng của ông trẻ

    Ông trẻ cháu là đại tá hẳn hoi nhá! Ông í đi bộ đội từ năm 16 tuổi, bi giờ về hưu luôn một mạch ở quê. Tên ông trẻ cháu là Thành, do ngày xưa có nhiều chiến công mà bây giờ lại còn rất hay gương mẫu nên mấy ông cán bộ ở xã đều gọi ông cháu là “lão Thành cách mạng”. Ông cháu chả nói gì, chỉ bảo “mấy thằng đểu”.

    Tuần rồi ông trẻ cháu lên Hà Nội đi châm cứu. Từ nhà cháu đến nơi châm mất 8 cây số. Ông nội cháu bảo “Để tôi đưa đi”, ông trẻ khoát tay bảo “vẽ chuyện”. Ông nội cháu lại bảo “Đường Hà Nội như tơ nhện, lâu không đi lạc như bỡn”, ông trẻ cháu lại bảo “Rừng xanh núi đỏ thời xưa em còn thuộc như chỉ tay, kệ em”…

    Trưa hôm ấy ông trẻ cháu dắt xe đạp đi, trước khi đi ông trẻ cháu còn ngoái lại bảo “4 giờ chiều em về”. Đúng 4 giờ chiều, đã thấy ông trẻ dắt xe về, miệng kêu “Xong”. Ông cháu thè lưỡi lắc đầu khen “Chú giỏi”.

    Tối hôm ấy cả nhà ăn cơm ai cũng bảo ông trẻ cháu già rồi mà vẫn còn tinh! Trẻ bi giờ xách dép cho ông không đáng. Ông trẻ cháu không nói gì chỉ lim dim cười.

    Đi được 3 buổi chiều về đúng giờ, đến buổi thứ 5, mãi 6 giờ vẫn không thấy ông trẻ cháu đâu. Ối giời ơi! Bố cháu mí chú Hùng thì sùng sục dắt xe đi tìm ông còn ông nội mí bà cháu thì đi ra đi vào cứ như con hổ bị nhốt…7 giờ, 8 giờ rồi đến 9 giờ 30 tối, giữa lúc mọi người đang định gọi về quê hỏi thì ông trẻ cháu lọc xọc dắt xe về, mặt mày bơ phờ, áo quần xệh xạc. Líu ríu đỡ ông trẻ ngồi vào ghế, bà cháu hỏi “Chú đi đâu đi đâu giờ mới về?”. Ông trẻ cháu hổn hển bảo “Lạc đường”. Mọi người bảo “Chú đi đường ấy 3 ngày 6 lượt sao lại còn lạc”. Ông trẻ cháu bảo “Khổ! Gần bệnh viện châm cứu có cái cần cẩu cao nghền nghện, 3 hôm nay nó đều chỉ về phía nhà mình nên em cứ theo hướng đấy mà đi. Hôm nay giở giời thế nào….nó lại chỉ mẹ sang hướng khác, báo hại em đạp xe rã cả người mà chỉ toàn thấy những đê là đê. Khổ!”.

    Ông cháu lắc đầu cười như mếu rồi bảo “Thời này mà chú còn định hướng kiểu ấy, chết là cái chắc!”

    3. Định hường của ông nội.

    Chiều nay cháu vừa được 9 điểm đấy! Thế mà ở nhà ông cháu lại làm bà cháu bị què chân!

    Tất cả cũng chì vì cái tật của ông cháu là cứ rỗi là kê lại đồ đạc trong nhà.

    “Cả nhà thì đã đi vắng, chỉ có mỗi hai cái thân già, thế mà ông mày lại dở quẻ đòi kê lại tủ”. Bà cháu thút thít bảo thế. Trước đấy bà cháu đã gàn nhưng ông cháu phẩy tay bảo “yên tâm, đã định hướng rồi, để tôi”.

    Ông chạy sang nhà chú Dũng hàng xóm túm tay lôi xềnh xệch anh Việt điếc con chú ý sang. Anh Việt cao, to, đen, hôi mà khỏe lắm. Mỗi bữa anh ý ăn hết 6 bát cơm nhưng ăn xong chỉ ngủ, chẳng phải làm gì vì anh ý bị điếc. Anh ý ghét ăn thịt chỉ thích ăn tôm trong khi mẹ anh ý lại suốt ngày mua thịt về nấu. Anh í hay nhì nhàu “ôm hì chả ua, huốt hày khi ào ũng ịt, ịt!” (tôm thì chả mua, suốt ngày khi nào cũng thịt, thịt) mọi người nghe cứ cười bò cả ra.

    Cái tủ của ông bà cháu vừa to mà lại vừa nặng. Ông cháu đi một vòng quanh tủ nghiên cứu rồi phân công bà đứng ở đầu tủ phía trong, anh Việt đứng đầu tủ phía ngoài còn ông cháu đứng giữa để làm chỉ huy ra lệnh. Ông cháu phổ biến bằng tay cho anh Việt xong, gật gật cái đầu để hỏi. Anh Việt điếc giơ ngón tay cái rồi cũng gật gật đầu kêu “ô ghê”.

    Đứng vào vị trí xong, ông cháu vừa khoát tay một cái anh Việt đã cong người xô cái tủ lao ầm ầm ngay vào phía trong. Bà cháu luýnh quýnh thế nào bị kẹp dí vào tường la oai oái. Ông cháu phát hoảng xua tay rối rít hét ầm lên “Thôi thôi thôi thôi…”. Anh Việt chả nghe thấy gì lại cứ tưởng ông cháu vung tay động viên, phấn khởi mắm môi đẩy thật lực…..

    May làm sao đúng lúc ấy mẹ cháu lại vừa về đến nhà…!

    Bà cháu bây giờ cứ ngồi một chỗ ôm chân xuýt xoa kêu “Tưởng chọn ai lại chọn đúng thằng điếc mà định hướng, rỗ khổ”

    Link: http://www.ddth.com/showthread.php/8...#ixzz2SaYekFh2
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  9. #8
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Bin nào dám định hướng gì ở đây đâu, chẳng qua hồi xưa thấy các trường năng khiếu nhan nhản, nào là năng khiếu thể dục thể thao, năng khiếu nhạc/họa, năng khiếu viết văn, năng khiếu ngoại ngữ... giờ hình như không có mấy? chỉ còn lại mấy trường năng khiếu bóng đá là môn thể thao vua được ưa chuộng mà thôi.

    Tự nhiên thấy thầy Íp nhắc đến cái tên này Bin hoài cổ liên tưởng tí đến thời đại này có món game rất được ưa chuộng mà người chơi cũng phải có năng khiếu thiên bẩm cần được đào tạo bài bản mà thôi, hoặc tưởng giống mọi năm, đến hẹn lại lên, thầy Íp lại lăng xê cho cái trường năng khiếu nào đó mà thầy được mời về làm hiệu trưởng, cỡ thầy Íp hay bác Kiệt mà được mời thì chắc đó là trường năng khiếu sáng-chế nào đó chăng?


  10. #9
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Trích đoạn một bé gái đang học lớp 9 muốn trở thành học sinh năng khiếu như sau để thấy sự hấp dẫn của trường PTNK
    #2163: Em vẫn chưa là học sinh PTNK. Em chỉ mới học lớp 9 thôi. Giống như bao bạn bè chung lớp, em rất rất muốn làm "an NKer". Khoảng 1 tháng nữa là thi rồi, dạo này em cảm thấy rất là hồi hộp. Cả năm ôn luyện miệt mài, ôn đến điên điên, khùng khùng chỉ được quyết định kết quả bởi 4 ngày quan trọng. Em không biết đến 4 ngày đặc biệt ấy, em có đủ bình tĩnh và sức khỏe để làm bài không. Nghĩ đến như thế thôi là đã muốn tông đầu vào tường chết quách đi cho rồi.... Nhưng dù sao đi nữa, em nhất định sẽ quyết tâm thi đậu vào PTNK. Đó là ước mơ lớn của em, ước mơ 3 năm rồi ạ. Một điều quan trọng nữa là em muốn được học chung trường với 1 anh 11Toán mà em vô cùng ngưỡng mộ. Đó là anh Tuấn Huy. Em đã nghe được tiếng về khả năng học Toán khủng khiếp của anh. Khi biết anh nằm trong đội tuyển Toán của trường, em đã vô cùng khâm phục và dĩ nhiên, kết quả của anh không nằm ngoài sự mong đợi của em. Anh là thần tượng, cũng là niềm động lực lớn lao để em cố gắng thi đậu vào chuyên Toán NK, mặc dù em biết là rất khó. Nhất định, em sẽ làm bài thật tốt để thực hiện ước mơ của mình và cũng để được gần hơn thần tượng của em, anh Tuấn Huy 11Toán
    Cuối cùng, em hy vọng các anh chị có thể gửi cho em một lời chúc thi tốt. Em sẽ cố gắng hết mình. Cảm ơn các anh chị đã đọc confession của em_không phải 1 NKer_nhưng sẽ phấn đấu để trở thành, trong năm sau ^^
    Thần đồng Tuấn Huy là ai? Có lẽ bây giờ mọi người chưa biết nhiều về em, nhưng nếu 20 năm nữa mà nghe nói đến Thủ Tương Tuấn Huy của nước VN thì có lẽ ai ai cũng đều khâm phục.

    Lại nữa, hãy xem một đề thi học kỳ 2 vừa rồi của lớp 10 Anh để biết PTNK bá đạo như thế nào?

    Câu 1 ( 3 điểm ) : Suy nghĩ của em về câu "truyện tranh là con sâu đục phá tâm hồn".
    Câu 2 ( 7 điểm ) : Qua các đoạn trích truyện Kiều ( Nguyễn Du ), Chinh phụ ngâm ( Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm ) và Cung oán ngâm ( Nguyễn Gia Thiều ), anh ( chị ) hãy phân tích và chứng minh những biểu hiện của tư tưởng nhân đạo trong giai đoạn văn học này.
    Được sửa bởi ips lúc 14:56 ngày 07-05-2013

  11. #10
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Không ngờ là ở VN cùng có trường dạy Xmen. Không biết ai là Professor X nhỉ.

Trang 1 / 8 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •