Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 14
  1. #1
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts

    Khi người ta triễn lãm Hình Vẽ ở Nghĩa Trang

    Quote Được gửi bởi thanh niên
    Ngày 7/4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phối hợp với Ban quản lý Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) tổ chức triển lãm tranh độc nhất vô nhị chủ yếu dành tặng các anh hùng liệt sĩ thưởng thức.

    Triểnlãm bao gồm 100 bức tranh của 50 họa sĩ lớn trên khắp cả nước như: Trần NhậtThăng; Quách Đông Phương; Phạm Trần Quân; Nguyễn Đình Toán…


    Trong một thế giới vô thần lại có những cú PR rất... Thần thánh.

    Phải chi họ triễn lãm Tranh cho những thương binh còn sống hoặc triễn lãm đâu đó rồi dùng số tiền ấy dành tặng cho những bà mẹ, nhưng anh Lính thương binh, những con người trở về từ chiến tranh... thì hay biết mấy nhỉ!!

    Chẵng biết mục đích của buổi triễn lãm tranh cho mấy liệt sỹ đang nằm yên đâu đó trong lớp bụi thời gian ấy là gì.
    Tôi chỉ thấy thấp thoáng những điều hoang đường xuyên suốt câu chuyện.

    Có ai giỏi tiếng Anh, tìm giúp xem có nước nào đạt tới ...cảnh giới như các họa sỹ quốc doanh của ta không?
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,561
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Nói chuyện đến họa sĩ thì có lẽ chúng ta nên chịu thua. Mây ông/bà nội này là dân chuyên môn núp bóng "nghệ thuật" để làm những điều mà đáng lẽ bình thường không làm được.

    Nghệ thuật vốn không có biên giới. Việc này không chỉ giới hạn trong phạm vi nước nào cả. Thông thường nhất là các ông nội lợi dụng tiếng nghệ thuật để vẽ hình nút trẻ vị thành niên - luật cấm, nhưng cứ mỗi lần bắt bớ thì các quý vị ấy lại la ầm lên là đè bẹp nghệ thuật.

  3. #3
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Hay vì Tranh vẽ ra bán ế và chả ma nào coi. Nên các bố tìm đường...giải ngân chăng???

    Những "Tác phẩm nghệ thuật" đc chim ngưỡng qua báo chí. Thấy hơi bị xấu

  4. #4
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Đang tính chạy chọt xin cái chân hội viên hội nhiếp ảnh, kiếm cái thẻ hội viên bỏ bóp để có đi đâu chụp hình, bị mấy anh công an viên cấp ấp/xã hoạch họe thì móc ra hù, nhưng giờ đổi ý rồi. Hội nó như thế, dây vào làm gì.

    Thêm cho cái ví dụ về sự uyên bác của những quả đầu thông thái nhất quả đất:


    Nguồn:
    Code:
    http://www.vacne.org.vn/?newsid=5443
    chú thích

    Việt --> Anh
    cây --> plant
    gạo --> rice
    đại --> university (*)
    (áo) giáp --> armor
    thân --> body

    (*): thật ra university dùng để chỉ trường đại học, nhưng ta là đồ vô học nên bỏ chữ học đi, chừa lại chữ đại thôi
    Các chữ kia trong từ điển không thấy ghi, mình đi học chỉ chút chút nên chắc là đọc chưa hết sách.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #5
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Hay cái cây này được ghi vào một quyển sách kinh điển nào đó với mỹ danh là pừ lên rai dzu ni vơ xi ti. Và nguồn gốc của cái tên ấy là một điều gì đó kỳ bí mà khoa học chưa giải thích được???

    E thấy ở Vn mình. Nhà Thơ - Nhà Văn - Nhà Triết Học - Nhà nhiếp ảnh ... Hoặc Tiến sỹ mà lại không có một nghiên cứu hoặc tác phẩm nào ra hồn. hay chỉ cần đoạt giải tư của Khu Phố là có thể trở thành Nhà Thơ???

    Vậy iem là Nhà thơ kiêm nhà buôn kiêm nhà văn kiêm nhà nhiếp ảnh kiêm nhà... xác nà!!!

  7. #6
    Tham gia
    27-03-2011
    Bài viết
    396
    Like
    13
    Thanked 45 Times in 40 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Đang tính chạy chọt xin cái chân hội viên hội nhiếp ảnh, kiếm cái thẻ hội viên bỏ bóp để có đi đâu chụp hình, bị mấy anh công an viên cấp ấp/xã hoạch họe thì móc ra hù, nhưng giờ đổi ý rồi. Hội nó như thế, dây vào làm gì.

    Thêm cho cái ví dụ về sự uyên bác của những quả đầu thông thái nhất quả đất:


    Nguồn:
    Code:
    http://www.vacne.org.vn/?newsid=5443
    chú thích

    Việt --> Anh
    cây --> plant
    gạo --> rice
    đại --> university (*)
    (áo) giáp --> armor
    thân --> body

    (*): thật ra university dùng để chỉ trường đại học, nhưng ta là đồ vô học nên bỏ chữ học đi, chừa lại chữ đại thôi
    Các chữ kia trong từ điển không thấy ghi, mình đi học chỉ chút chút nên chắc là đọc chưa hết sách.
    Đúng chuẩn "tiếng bồi" =)) =)). Nhìn tấm hình mà đau cả bụng :lmao:

  8. #7
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    chú thích

    Việt --> Anh
    cây --> plant
    gạo --> rice
    đại --> university (*)
    (áo) giáp --> armor
    thân --> body
    Em dự đoán người dịch này còn trẻ và là 1 gamer chính cống .
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  9. #8
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,561
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Tu bổ:

    Thụ (nhận) -> acceptance

    Và năm lập bia:
    Canh -> soup/hour/guard
    Dần (đánh, nện) -> pound

    Mụ Kiet:
    Mấy cái đó chưa chắc đã là quan chức "thông minh" đặt ra đâu. Hổng chừng tay "Trạng Quỳnh" nào đó được mướn dịch, cố tình xỏ mấy quan chức cái tội dốt mà còn bày đặt tiếng Tây tiếng U. Theo cách hiểu của tôi, lời lẽ rõ ràng là châm biếm - kiểu như "Đại Điểm Quần Thần" vậy!

  10. Thành viên Like bài viết này:


  11. #9
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    mới đi nhậu về. Đọc cái Bo Đì A mo của bác kiettt cười muốn tỉnh bia luôn.



    Không tin rằng trên đời này còn quá nhiều thằng dốt Ăng Lê hơn cả mình. Ah, để hôm sau em qua bên Thủ Đức. Chụp cái ảnh :" Khu nhà ở Thành Ủy - Kha VẠNG cân" tặng lại anh. Nhưng đúng là nó chưa là cái đinh rỉ gì so với tấm ảnh đầy ngữ nghĩa ở trên

  12. #10
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Mở băng khánh thành Bia công nhận Cây Di sản Việt Nam
    Từ trái sang phải: GS.TS. Vũ Hoan, Chủ tịch LHH KH&KT Hà Nội; Ông Vũ Văn Sắt, Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Phúc; TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MTVN;
    Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc; TS. Đào Viết Tác, Chủ tịch Hội BVTN&MT Hải Phòng
    Mấy cha nội ủy ban dốt tiếng anh thì còn thông cảm. Toàn tiến sĩ với giáo sư tiên sĩ mà cứ đực cái mặt thộn ra dòm cái "tên tiếng anh" như thế thì hết nói.

    Chẳng biết tiếng Hoa dịch ra sao nhỉ??

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •