Mình hiện tại 25 tuổi, chưa có gia đình, độc thân chính hiệu 100%, ko ràng buộc. Sống tự lập từ nhỏ. Học cao đẳng mở, khoa công nghệ, Hiện tại đang làm marketing cho một công ty chuyên thiết kế websie, Lương 3,5 triệu một tháng, Sống vừa đủ cho một đứa con gái tiết kiệm. Lắm lúc cũng thấy chán chán. Muốn thay đổi công việc một chút, Vì công ty nhỏ, ko đóng bảo hiểm, chế độ đãi ngộ không có. Nản, Nhưng mà vì mình đã làm ở đây cũng lâu lâu khoảng 7 tháng. Quan trọng là mình đã cố gắng ở đây rất nhiều. Mình muốn có một công việc ổn định hơn, mức lương cao hơn, Công việc khó khăn không thành vấn đề. Vì hiện tại cv của mình cũng rất áp lực. MÌnh không biết có nên đi tìm kiếm nơi mới không nhỉ? Hiện tại chỗ mình làm cũng rất là vui. Mọi người hòa đồng. Mỗi tội lương thấp và là ct nhỏ. Mình sợ là sẽ không trụ được lâu.. Haza. pùn nhỉ? có nên đi xin việc khác hay là không nhỉ?
Bookmarks