Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Lão Kiệt có đọc chỗ "Sổ hưu" chưa??? sắp tới bên lớp Trung/cao cấp chính trị chắc sẽ có thêm chương : Sổ hưu trong chiến lược kinh tế theo định hướng XNCH
há há há há
Thì ráng đọc đến đoạn sổ hưu đấy, tự nhiên nó nhợn, tiếc miếng dồi vừa ăn nên không dám đọc nữa.
Mà dự là sổ hưu của các cụ coi mòi cũng chuẩn bị bị ngắt nhéo rồi, riêng 2 thằng vina sình và vina lai đốt hết 6,5 tỉ ông Tơn từ 2010-2011 chưa giải quyết xong, lại vừa công bố số nợ 60 tỉ ông Tơn của các "quả đấm thép" nữa, khoản này không ngắt vào sổ hưu của các cụ thì ngắt vào đâu bây giờ, mí thằng bí dây nịt cỡ như cu Trùa giờ tới rắm còn chả kêu nổi nữa, làm sao đẽo được của chúng nó.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
mấy cu Vịt Kìu cứ hí hửng: mềnh khong bị ngắt nhéo. Lại lầm to!!! bao nhiêu thứ phí tăng lên, bao nhiêu thứ phí đẻ ra, bao nhiêu thứ quy định xuất hiện. xem lần này cụ TOM về VN có dám đi nhậu với mềnh nữa hông là bít liền
Phiên họp quan trọng này xứng được có topic riêng, đề nghị lão Trùa post nguyên văn bản tin để bà con tiện đường dọn dẹp hệ thống tiêu hóa
Ca này hơi nặng, thèm gì thì cứ mua cho ăn rồi ngồi chờ
Bookmarks