Có chỗ chút bầu tâm sự rồi. Mình cũng làm IT, lúc mới ra trường rải truyền đơn đi khắp nơi, chạy xô đi phỏng vấn cuối cùng vào được 1 công ty sau 1 tháng, so với đám bạn lúc ấy là may lắm rồi, lương thử việc 3tr, công việc thì cũng tùm lum, quản trị mạng, quản trị web cộng với thiết kế web mới luôn. Nói chung là ôm đồm nhưng mà số máy của công ty cũng ít là ko hay hỏng nên khoản quản trị mạng thì ko nhiều việc, còn quản trị web thì lên thang từ ko biết làm gì chỉ nghĩ được update dữ liệu đến việc SEO luôn web và marketing online. Cũng được hơn 2 năm rùi, lương thì mới tăng từ đầu năm đến giờ thôi, được 5tr nếu đi làm đủ ngày, nghỉ ngày nào thì trừ lương ngày ấy, Nhìn lại đám bạn vất vưởng ngày xưa, giờ đứa lương thấp cũng tầm 6tr, Xem ra họ đang tiến lên còn mình thì đi giật lùi. Sang năm tới ko biết thế nào nữa
quá chuẫn , đời IT việt nam nó bạc vậy đó mấy bác ạ. mình cũng là it h ra làm điện thoại , như cu ly .haizz, sự thật hơi phủ phàng cho những it bình dân như chúng ta
các cụ vẫn bảo trình độ IT mà, ngang ngửa với đại học chữ to đấy =.="
Tính chất công việc như vậy người ta gọi là HelpDesk. Mấy bạn học CCNA chung với mình cũng có vài người làm như vậy, sau bỏ rồi vì quá chán.
Mình thì đang làm lập trình web cho 1 công ty về thương mại điện tử. Cũng được hơn 1 tháng rồi, mà vẫn chưa có dự án để làm. Bây giờ chỉ lo nghiên cứu bổ sung 1 số kiến thức, với lại làm các bài tập của a trưởng nhóm. Ở đây làm việc thỏai mái, lương thử việc 3,6 chính thức 4,5.
Đây là công ty thứ 2 của mình, công ty trước thì mình làm về phần mềm kế tóan. Nhưng mình không hiểu mô tê gì về kế tóan nên làm thử việc 1 tháng thì bay...
Về công việc hiện tại của mình thì mình đang làm tốt, làm được việc, nên về chuyên môn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà việc hòa đồng với tập thể mình không đuợc tốt lắm, ngòai 2 ông vào công ty cùng 1 lượt với lại 1 anh đang dẫn dắt mình thì không nói chuyện được với ai. Sáng vào làm, chiều đi về kể cũng buồn...hic
kết nhất là có mấy em xinh đẹp ngày nào cũng gọi xuống ăn trái cây , sướng nhất là bác rồi ,chấm một ẻng về làm oín là xong rôig
Bookmarks