Nhìn lại càng thấy buồn
Với mức lương 4tr/ tháng thì lo cho gia đình cũng khó ấy nhỉ, đủ nuôi bản thân.
E thì chưa đi làm, đang năm đầu, kiếm bập bõm, nhưng mà tiêu linh tinh cũng hết.
Có lẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa
Cám ơn các bác đã chia sẻ
Nhìn lại càng thấy buồn
Với mức lương 4tr/ tháng thì lo cho gia đình cũng khó ấy nhỉ, đủ nuôi bản thân.
E thì chưa đi làm, đang năm đầu, kiếm bập bõm, nhưng mà tiêu linh tinh cũng hết.
Có lẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa
Cám ơn các bác đã chia sẻ
Lương 4 triệu thì chỉ đủ ăn + nhà trọ nhỉ, chưa tính chơi bời này nọ.
Mình đã từng rất đam mê IT từ nhỏ, nhưng khi theo học đc hơn 1 năm, đã phải nghỉ giữa chừng, từ bỏ theo nghiệp mới, học nghành mới, làm thứ mới
Có thể nói IT là một nghành đòi hỏi sự đam mê cao độ đấy chứ ( không tính những người đi theo IT vì trào lưu)
Có lẽ bạn may mắn hơn mình.
Mình cũng mới tốt nghiệp (QTM) cũng chạy khắp nơi tìm việc, nhưng không cty nào nhận chắc do chưa có kinh nghiệm + bằng CĐ hay là đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nên nhiều công ty ít tuyển thêm người.
Mình không sợ cực chỉ sợ làm không có tiền thôi. Kể ra mà buồn.
Mình cũng là dân IT đây, đang lập trình web và seo web cho công ty kinh doanh phụ tùng ô tô, lương được 4t5, vì mình đang đi thực tập tốt nghiệp, được cái mọi người giúp đỡ về thời gian và tạo điều kiện cho mình làm, nên mình làm ở đây cũng thoải mái. Mình thích It dù lương không cao lắm, tạm thời mình cũng đủ sống trên hà nội, mình đang trọ gần giáp bát, anh em It nào ở gần thì
liên hệ, thi thoảng anh em giao lưu trà đá chia sẻ kinh nghiệm.
Yahoo: boyit_codon_1990
SĐT: 0973.486.532
chán... mình xưa cũng khoái IT rồi bỏ ngang ... giờ lương ko dám nói, sợ anh em IT chém
Bookmarks