Hôm nay, à không hôm qua em vừa mất con "ngựa sắt", nên đêm nay có nhậu hơi nhiều mà không hiểu sao vẫn chưa say .
Em vốn thèm thịt chó, tháng này chưa ăn bữa nào lại bị mất xe. Người ta nói ăn thịt chó hay gặp xui xẻo, mấy tháng trước em ăn đều đặn chả có việc gì, tháng này lơ đễnh quên ăn thế là có chuyện.
Tháng trước, ông anh trai với em ăn thịt chó đúng ngày mùng 1 (không để ý nên không biết hôm đó là mùng 1), mấy hôm sau anh ấy bị té đập đầu xuống đường nhưng không sao vì có nón bảo hiểm, anh ấy bảo "chắc bỏ thịt chó quá" (xui xẻo). Vậy ăn thịt chó là xui xẻo thật sao? (lúc trước anh ấy cũng không tin chuyện "ăn chó gặp xui").
Tháng này em có kịp ăn chó đâu, thế sao vẫn xui xẻo?!!! (ứ phải tại chó nhỉ ).
Các đại ca có thâm niên ăn chó vui lòng cho em biết, với các huynh ăn thịt chó thì thường gặp xui hay gặp may? (anh Chùa, bác Dly,.... có ghé qua thì vào chém cho em vơi sầu).
Cảm ơn các đại ca ^^
(em phê quá, dòm qua dòm lại không thấy sai chính tả là được rùi, em đi ngủ, ngài mai ngày kia em tỉnh em vào tám tiếp, hic hic)
Thèm chó quá hức hức
Bookmarks