ngành CNTT nếu giỏi thì chỗ nào cũng sẵn sàng trả lương cao để thuê bạn, còn học bình thường thì hiện giờ đang thừa.
ngành CNTT nếu giỏi thì chỗ nào cũng sẵn sàng trả lương cao để thuê bạn, còn học bình thường thì hiện giờ đang thừa.
Ngành cntt dù sao cũng là mới. Những gì có thể "cải tiến" cho việc văn phòng và sổ sách thương mãi chỉ cần một thời gian chuyển tiếp đã đầy đủ rồi.
Đòi hỏi của các cty đối với chuyên viên cntt bây giờ cao hơn ngày xưa nhiều. Do vậy chỉ có những người tốt nghiệp hạng giỏi mới có nhiều cơ hội. Vả lại, theo kinh nghiệm của tôi, những người ra trường hạng thấp (không biết vì lười hay vì kém) tương đối làm việc bết bát và ít khả năng thu nhập những điều được huấn luyện trong lúc làm việc.
Vì vậy, bạn nên suy nghĩ, nếu có khả năng đậu cao thì hãy theo, còn không thì chọn ngành khác chắc ăn hơn.
Tb. Tôi không nói những người ra trường điểm thấp là học dở hơn ngươif khác. Nhắc lại, cntt là ngành mới, có một số người không thích hợp với học trình tuy rằng bản thân thì vẫn thông minh.
Theo những gì mà những nhân vật cộm cán trong L thổ lộ thì có hai nghề đang sôi sùng sục: chém gió và nhậu thuê
Học CNTT mà bám vào thành phố lớn thì khó thật, chứ về tỉnh vẫn ngon.
Trong vòng 5 năm nữa bạn mở lớp dạy sử dụng iPad. Không chừng sẽ có nhiều ông tóc muối tiêu khúm núm theo gọi bạn là thầy.
em lại không có năng lực về mặt đó...ngữ văn trên lớp vật vã làm được 5d là mừng lắm rồi
thế học gì để bán bác?? quản trị kinh doanh à )
ôi..seo lại thế này bác???
mọi người có thể giúp em biết hiện nay học gì ngon ngon không ạ... bi giờ em mới biết CNTT ì ạch như vậy...em hết biết chọn học gì luông rồi (
ngon là ngon thế nào, ngon thì ai cũng đâm đầu vào học, rồi ra vật vã đi xin việc, hồi xưa CNTT cũng thế. Đam mê cái gì thì học cái đó, học trái ngành mình thích cũng được nhưng kết quả không cao. Rảnh rảnh lên kiếm phim 3 idiots về xem đi, nó thuốc cho chút đỉnh.
nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba trí tuệ, bốn mặc kệ.
NGhề nào cũng vậy, cứ thế mà suy nghĩ cho nó lành.
Tớ học CNTT ra. Hồi xưa làm CNTT vữn thấy tốt chứ ạ!!!
Cũng may, miềng học ra mà không biết tí lập trình nào
Thực ra cái bằng Bachelor của cu không quan trọng đâu.
Tớ biết phó tổng HP Vietnam hiện nay hồi xưa chỉ học...Bechalor of Art bên Mẽo, hoặc 1 sếp khác trong HP Vietnam còn không có cả bằng đại học. Thằng sếp của tớ là System Manager của 1 hệ thống Server cực kỳ lớn quản lí hàng triệu triệu records cho thị trường CK Mẽo mà hồi đó hắn chỉ học Community College với cài bằng chẳng liên quan chóa gì tới IT cả.
Sếp tớ thường nói, kiến thức thì công ty có thể training cho tụi bây, nhưng cái đầu của tụi bây thì chỉ có tụi bây mới làm chủ được thôi.
My 2 cents.
Bookmarks