Giờ tôi thấy tuyệt vọng quá, không biết phải làm thế nào. Các bạn cho tôi lời khuyên với.
Ngành cntt của tôi bắt đầu từ.
2004 Học xong lớp 12 vì học quá kém nên tôi thi ĐH không đậu, đi thi ĐH thì nhặt được tờ rơi ngoài cổng trường và tôi quyết định đi học CNTT ngành lập trình học 2 năm đến Năm 2006 tôi tốt nghiệp nghề lập trình quản lý ứng dụng, bằng này tôi học ở Trung tâm tin học của ĐH CNTT HCM. khi ra trường tôi cầm cái bằng đi xin việc, sau một thời gian nộp hồ sơ vào các công ty nhưng không thể nào xin nỗi việc vì trình độ tiếng Anh và kinh nghiệm của tôi còn quá kém. Lúc đó có một số người bạn tư vấn bảo tôi chung tiền mở cửa hàng bán linh kiện máy tính, do không xin được việc vì không thấy nhà tuyển dụng nào hồi âm cộng với tính thích kinh doanh của tôi nữa nên tôi quyết định vay vốn ngân hàng đầu tư cùng thằng bạn mở cửa hàng bán linh kiện và sửa chữa máy tính dù lúc này bố mẹ tôi cản tôi rất nhiều vì mới 21 tuổi. Sau nữa năm hoạt động chẳng có lợi nhuận gì vì thời đó máy tính ít người dùng quá nên không thể bán được, cài đặt máy cũng ít, bạn bè thì bố mẹ nó thấy kinh doanh không được nên bảo nhượng lại cho tôi và xin việc cho nó. Lúc dó không còn cách nào tôi đành trả cho nó 1 nữa tiền rồi nhận lại cửa hàng để kinh doanh tiếp, cố gắng làm 1 năm nhưng không trụ được tôi quyết định thanh lý. Đồ thanh lý thì toàn CPU Celeron và P4 Socket 478 nên chẳng ai mua và có mua thì họ cũng trả rất rẽ, suy nghĩ mãi tôi lắp đặt hết lên thành giàn game, và xin giấy phép kinh doanh cửa hàng Internet vào giữa năm 2007, khổ sở cái là mạng thì dùng Dial Up, kết nối thì chậm, tôi lại biết ít về phần nên không làm sao cho máy chạy nhanh đc, nhờ người trông cửa hàng 1 tháng tôi đi lên Thành Phố học Cài game, ghost game. Học để cài quán nét nhà mình cho khỏi phải đi thuê, đang hoạt động bình thường thu về được tí vốn rồi thì sự không may lại đến, quyết định của sở văn hoá để nghị đóng của hoặc di chuyển hết các quán Internet gần trường học. lúc đó đút tiền, phong bì cũng không đc lại phải chuyển đi, chi phí di chuyển thuê mướn cửa hàng lại tốn thêm ít nữa. Tưởng di chuyển đi rồi sẽ làm ăn ổn định ai ngờ giữa năm 2008 Nước ta điện thiếu, các vùng quê bị cắt điện luân phiên làm Internet mà bị cắt điện luân phiên thì làm sao đc, tôi lên thị xã tìm mua máy phát điện về chạy để duy trì máy hoạt động, lúc này chỉ thu được ít thôi, vì tiền dầu cho máy phát điện tốn quá, màn hình thì toàn Màn CRT ngốn điện kinh khủng vậy mà tôi cũng cố gắng được hết 4 tháng mùa hè hết mùa mất điện thì Tai hoạ lại ập đến. Hôm đó trời mua to quán nét đang chạy thì bị sét đánh chẳng biết sao chết hết sạch CAR LAN on trên Main lúc đó tôi gần khóc được rồi, máy thì cấu hình yếu, car mạng thì chết hết, tiền thì chẳng kiếm được là bao. Các quán nét khác cấu hình cao thì mọc lên nhiều. Suy nghĩ mãi tôi quyết định thanh lý giàn Games của tôi với 20 máy được 10 Triệu, vậy là với số vốn ban đầu là 100 Triệu vay vốn thanh niên thì sau 2 năm kinh doanh bị âm 80 Triệu Khi đó tôi mới 23 Tuổi thôi, Tôi về nhà ngồi khóc một mình trong nhà vì quá vô vọng, mẹ tôi khuyên tôi đi làm công nhân, tiền thì trả dần có gì mỗi mùa thu hoạch xong mẹ bán lạc, bán lúa đi trả giúp cho một ít, con đi làm góm lại rồi gửi về mẹ trả tiền vay cho. sau 1 -2 ngày nhịn ăn nhìn uống tôi quyết định Ra Hà Nội đi xin việc làm, tôi ra xin đi làm ở 1 trong những công ty mà hồi xưa tôi nhập hàng, xin làm nhân viên giao vận và kỹ thuật với mức lương 1200k/1 Tháng ăn uống chi tiêu rồi chỉ gửi về nhà được 2-3 trăm thôi, Đến hạn trả tiền mẹ lại phải vay chỗ nó đập và chỗ kia để trả cho tôi. Ba tôi già rồi nhưng quyết định đi Malai làm lao động vì khoản nợ của tôi, đi được 2 năm thì hết việc phải về, nhưng cũng trả được nợ cho tôi rồi. Tôi làm được 2 năm tôi nghỉ và xin vào Công ty Huy Hoàng làm, Bên công ty này cũng là công ty máy tính và thêm cả Lắp đặt hệ thống camera giám sát nữa, Tôi xin sang đó làm kỹ thuật, do tôi chịu tìm tòi nên cũng học hỏi rất nhanh, đến giữa năm 2011 tôi chuyển lên làm trưởng phòng Bảo Hành, làm bên máy tính thỉnh thoảng lại bán được hàng nên Lương cũng đc hơn 4tr rồi, tưởng ổn rồi kia ai ngờ đợt vừa rồi Công ty nghỉ bán máy tính chuyển sang cho vay và cầm đồ nên nhân viên nghỉ việc. 2 tháng nay tôi đi xin việc mà không xin nỗi luôn. Bằng cấp của tôi còn thấp hơn bằng Trung Cấp nên chẳng công ty nào nhận hết. nộp hồ sơ nhưng không thấy gọi. Đến giờ đây tôi mới thấy có kinh nghiệm mà không có bằng cấp cũng khó sống quá. 5 năm trôi qua cũng với 5 năm kinh nghiệm bằng nước mắt.
Thế nhưng tôi vẫn thất nghiệp. Đến giờ tôi đã 29 tuổi, đến tuổi lập gia đình được rồi mà vẫn thất nghiệp. Có phải vì số tôi quá đen không.! Tôi chán quá.
Bookmarks