Trang 1 / 28 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 273
  1. #1
    Tham gia
    03-01-2007
    Location
    Vẫn chỗ cũ
    Bài viết
    228
    Like
    0
    Thanked 35 Times in 35 Posts

    Thắc mắc vu vơ - Trả lời bâng quơ !

    Loa loa loa
    Ai có thắc mắc vu vơ thì vào đây mà hỏi.
    Loa loa loa
    Ai muốn trả lời bâng quơ thì vào đây mà trả lời.
    Ai đã tham gia ở đây đều ý thức được và thừa nhận rằng các câu hỏi và trả lời ở đây không ám chỉ, nói xấu hay xúc phạm bất kỳ ai, cái gì hoặc là ngược lại.
    Mau nào bạn ơi vào đây tha hồ mà xả X-trét.
    ___________________________________
    Tôi xin mở hàng câu hỏi bâng quơ thứ nhất như sau:
    Hôm nay xem trên VTV1 thấy có nói đến cuộc thi "nam hậu" đang được tổ chức bên đảo Hải Nam ( Trung Quốc). Cụm từ "nam hậu"này được nhắc đi nhắc lại đến 4 -5 lần gì đó. Bác nào có thể trả lời giúp tôi với: cuộc thi "nam hậu" là cuộc thi dành cho ai vậy ? Có phải dành cho các nam thanh niên đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính rồi không ?
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    29-10-2004
    Location
    HCM
    Bài viết
    269
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Vậy thì hỏi vu vơ mở hàng vậy.
    Cuộc sống ở nước Mỹ có gì sung sướng mà thiên hạ cứ kháo nhau rằng đó là promise land.

  3. #3
    Tham gia
    03-01-2007
    Location
    Vẫn chỗ cũ
    Bài viết
    228
    Like
    0
    Thanked 35 Times in 35 Posts
    Chẳng biết Hoa Kỳ có phải đất hứa không nhưng thấy ngoài chợ đồn ầm là sướng, thì mình cũng thấy sướng lây.

  4. #4
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi phan_nguyen View Post
    Vậy thì hỏi vu vơ mở hàng vậy.
    Cuộc sống ở nước Mỹ có gì sung sướng mà thiên hạ cứ kháo nhau rằng đó là promise land.
    .
    Rất đơn giản thôi.
    Nơi đó bạn tự promise cuộc đời của bạn. Và bạn được tự do thực hiện cái promise đó.

  5. #5
    Tham gia
    03-01-2007
    Location
    Vẫn chỗ cũ
    Bài viết
    228
    Like
    0
    Thanked 35 Times in 35 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    .
    Rất đơn giản thôi.
    Nơi đó bạn tự promise cuộc đời của bạn. Và bạn được tự do thực hiện cái promise đó.
    Promise ở đâu chẳng thế hả bác O.Man ? Tự do nào mà chẳng bị giới hạn bởi luật pháp và chuẩn mực cộng đồng.
    Theo em thì có lẽ tại Hoa Kỳ ý thức tuân thủ và thượng tôn pháp luật rất cao. Cứ theo pháp luật mà hành xử, mọi công dân đều bình đẳng thực sự trước pháp luật. Và căn bản tại Hoa Kỳ là không có ai, cái gì có thể ở bên ngoài hay ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ được. Các ông nghị luôn phải vì cử tri mà làm việc, cử tri thì săm soi các ông nghị do mình bầu ra từng tí một. Tổng thống lôi thôi là bị điều trần, điều tra, hạ bệ ngay lập tức.
    Chính vì thế nên nhiều người cho là Hoa kỳ là promise land chăng ?
    Chẳng biết đúng hay sai, trả lời bâng quơ thế thôi.

  6. #6
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi money4nothing View Post
    Promise ở đâu chẳng thế hả bác O.Man ? Tự do nào mà chẳng bị giới hạn bởi luật pháp và chuẩn mực cộng đồng.
    Theo em thì có lẽ tại Hoa Kỳ ý thức tuân thủ và thượng tôn pháp luật rất cao. Cứ theo pháp luật mà hành xử, mọi công dân đều bình đẳng thực sự trước pháp luật. Và căn bản tại Hoa Kỳ là không có ai, cái gì có thể ở bên ngoài hay ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ được. Các ông nghị luôn phải vì cử tri mà làm việc, cử tri thì săm soi các ông nghị do mình bầu ra từng tí một. Tổng thống lôi thôi là bị điều trần, điều tra, hạ bệ ngay lập tức.
    Chính vì thế nên nhiều người cho là Hoa kỳ là promise land chăng ?
    Chẳng biết đúng hay sai, trả lời bâng quơ thế thôi.
    Bạn đã nói lên sự khác biệt của nó so với các nơi khác. Chính vì thế nó là promise land.

  7. #7
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Cho em hỏi có thể yêu một lúc 3 người không ạ?
    Làm sao có thể chủ động được thời gian dành cho cả 3 người...
    Anh nào đi trước có chiêu gì hay ho bày cho thằng em với...
    Không đi làm sao tới.

  8. #8
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Cho em hỏi có thể yêu một lúc 3 người không ạ?
    Làm sao có thể chủ động được thời gian dành cho cả 3 người...
    Anh nào đi trước có chiêu gì hay ho bày cho thằng em với...
    Lão Hugh Hefner (người sáng lập công ty Playboy) có ba cô bạn gái tóc vàng eo thon ngực nở cùng sống chung một nhà, nghe nói còn rất hòa thuận nữa

    Được sửa bởi Arkain lúc 16:25 ngày 19-04-2012

  9. #9
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Lão Hugh Hefner (người sáng lập công ty Playboy) có ba cô bạn gái tóc vàng eo thon ngực nở cùng sống chung một nhà, nghe nói còn rất hòa thuận nữa
    Bởi vậy lão mới đưa ra thị trường mấy cái film hướng dẫn thiên hạ "yêu một lúc 3 người"

  10. #10
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    ack... đang hỏi cách sắp xếp thời gian mà mấy bác trả lời vụ này kì quá hà...
    Không đi làm sao tới.

Trang 1 / 28 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •