nhìn đám trẻ này siêu thiệt, bé thế đã đèo được nhau, mà xe người lớn mới tài chứ
nhìn đám trẻ này siêu thiệt, bé thế đã đèo được nhau, mà xe người lớn mới tài chứ
Thật tình không nghĩ tới tình huống sẽ có lần quẳng gánh giữa đường bỏ chạy.
Vậy là tốt đẹp hết rồi. Mừng
Vẫn thắc mắc sự cố cái USB chứa software của tớ sao lại chỉ có Linux ở trỏng, những gì cần thiết cho cài đặt các ứng dụng đâu mất tiêu. Anh Kiệt đã kiểm tra lại chưa?
Rồi anh, có người không biết dùng windows explorer để đọc files ấy mà, lúc đó đang dở tay nên người ta nói gì mình cũng ừ hết, may mà nó chưa ... tỏ tình với mình, nó mà hỏi, chắc cũng dám ừ luôn à
Lúc mình và bạn Mỹ đang bận tay với 2 máy khác cần can thiệp phần cứng, thấy nó hỏi gì mình cũng ừ, nhớ có vài câu chú Mỹ ngừng hẳn tay lại, ngạc nhiên nhìn mình, giờ mới nhớ ra chuyện đó
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Thế đấy.Ông tướng ấy đúng là khéo.... chọt. Không thả Virus thì cũng tìm cách mần khó anh em. Phải ... cạch nó ra
Oan Thị-Màu !
___ W ___
Cao nhân tắc hữu can nhân trị, chả sao cả, ừ ừ một hồi, bị nó lằng nhằng trong khi mình đang tập trung, em bèn bảo nó "làm sao đó thì làm, chút nữa mấy cái này phải đủ hết cho tui", thế là chú nó rị mọ chép từ những máy khác qua cho đủ, rồi tạo bản ghost đàng hoàng cho máy đó nữa, tới lúc qua máy đó kiểm lại lần cuối trước khi chú nó ghost, cái USB vẫn còn cắm trong máy, em chỉ nó hỏi sao hồi nãy mày không lấy từ đây ra, chui rúc qua mấy máy kia chép làm gì, chú nó ờ hé
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Xiên tạt, xiên tạt... huhu...
___ W ___
Tấm hình trước khi ra về...
___ W ___
cho hỏi người bên trái và người bên phải tấm ảnh có phải anh em ruột với nhau không ạ?
Bookmarks