Trang 34 / 35 FirstFirst ... 293132333435 LastLast
Hiển thị kết quả từ 331 đến 340 / 345

Chủ đề: Đời thường

  1. #331
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi n

    ino;4419939






    Tuy sân trường có nhiều thay đổi sau hơn 40 năm ,nhưng khi xem sao vẩn cứ nôn nao,nhơ nhớ một khoảng thời gian có mặt ở đây.Mà đời học sinh thì lắm thứ thành kỷ niệm.
    Khó quá, không thèm ký

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #332
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Tuy sân trường có nhiều thay đổi sau hơn 40 năm ,nhưng khi xem sao vẩn cứ nôn nao,nhơ nhớ một khoảng thời gian có mặt ở đây.Mà đời học sinh thì lắm thứ thành kỷ niệm.
    Hình như tôi có post là năm học 71-72 hay 72-73 tôi có đến Cần Thơ chấm thi Tú Tài II (lúc đó không còn thi Tú Tài I) và trụ trì ở trường này (nếu tên cũ là Phan Thanh Giản). Vậy mà hơn 40 năm rồi ! Năm 2011 tôi có ghé Cần Thơ vài ngày nhưng đi theo tour du lịch nên không đến các trường. Năm 2014 chỉ đi qua cầu.

  4. 2 thành viên Like bài viết này:


  5. #333
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Hình như tôi có post là năm học 71-72 hay 72-73 tôi có đến Cần Thơ chấm thi Tú Tài II (lúc đó không còn thi Tú Tài I) và trụ trì ở trường này (nếu tên cũ là Phan Thanh Giản). Vậy mà hơn 40 năm rồi ! Năm 2011 tôi có ghé Cần Thơ vài ngày nhưng đi theo tour du lịch nên không đến các trường. Năm 2014 chỉ đi qua cầu.
    Đúng rồi bác . Đó là trường Phan Thanh Giãn ,sau hòa bình đổi tên là Châu văn Liêm.
    Mình học trường nầy đến năm 1974 ,thi Tú tài xong là ít có dịp trở lại đây nữa.
    Khó quá, không thèm ký

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #334
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Đúng rồi bác . Đó là trường Phan Thanh Giãn ,sau hòa bình đổi tên là Châu văn Liêm.
    Mình học trường nầy đến năm 1974 ,thi Tú tài xong là ít có dịp trở lại đây nữa.
    năm 1974 em học đối diện trường này (trường Nam tiểu học, giờ là Mạc Đỉnh Chi)
    Nói cho chính xác là... sau 1975 đổi tên thành Trường PTTH Cần Thơ, sau đó mới đổi tên thành trường CVL ạ

    Mà có thời gian nó lại là trường cấp 2 (tên là An Cư 1), trường cấp 3 lại học bên Đoàn Thị Điểm... sau đó nó mới dời trường cấp 3 sang bên này.

  8. 2 thành viên Like bài viết này:


  9. #335
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Nghệ thuật

    Mấy tháng trước, trên 1 chuyến bay của United Airlines tôi thấy cái bìa tạp chí hàng tháng của họ có hình giống như hình thứ nhất sau đây. Tôi tò mò đọc bên trong, hóa ra trong số báo tháng đó họ có bài viết giới thiệu Melbourne và vài vùng ngoại ô. Tôi nói với người hành khách ngồi bên nạnh "Tôi đi qua chỗ này mỗi lần khi đi làm về, nhưng chưa bao giờ để ý đến nó".

    Có lẽ nhờ United quảng cáo (chắc Hội đồng thành phố Melbourne trả tiền cho biên tập viên của United mấy tháng trước), vài tuần trước tôi thấy nhiều nhóm người xách máy ảnh đi trên con hẻm này. Gần đây, các thùng rác xếp ở đầu hẻm cũng không còn. Hôm thứ Tư vừ rồi tôi quyết định xách máy đi làm để lúc về "thám hiểm" con đường.


    Hình này ở đầu (hay cuối) hẻm, bìa tạp chí United Airlines có hình tương tự


    Tôi đi từ phía đầu kia của con hẻm, bắt đầu từ ngã ba mà trên đường đi làm về, tôi đi bộ qua. Con hẻm nà chạy song song với con đường tôi phải đi qua mới đến được ga xe lửa.


    Một người đang sửa lại bức tranh của mình và một người đang đứng xem


    Ngoài hẻm chính, các bức tường ở vài com hẻm nhỏ hơn cũng trở thành những bức tranh nhiều màu sắc


    Thú thật là tôi cũng chẳng biết họ vẽ hay viết những gì. Nhưng bỏ ra nửa giờ hay hơn để xem cũng là chỗ đáng xem. Tôi đang quảng cáo cho Melbourne đấy

  10. 4 thành viên Like bài viết này:


  11. #336
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Những ảnh sau tớ không có ý kiến gì,nhưng tấm ảnh đầu sau ở giữa trời họ giang cọng dây và máng những đôi giầy tòn ten trên đó.Bác TG khi chụp ảnh nầy tất có ý chỗ đó ?
    Khó quá, không thèm ký

  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #337
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Những ảnh sau tớ không có ý kiến gì,nhưng tấm ảnh đầu sau ở giữa trời họ giang cọng dây và máng những đôi giầy tòn ten trên đó.Bác TG khi chụp ảnh nầy tất có ý chỗ đó ?
    Chịu thua, cái dây đó làm gì thì không biết nhưng nhiều chỗ họ nghịch ném giầy lên lắm. Riêng hình này tôi thấy United Airlines đăng ngoài bìa báo của họ nên chính mình chụp lại. Chỗ tôi làm là điểm đỏ, tôi đi bộ theo chấm xanh ra ga xe lửa và con hẻm này là khúc đường màu đỏ. Hình mấy đôi giầy ở đầu bên đường Flinders nên bình thường tôi không thấy như tôi đã viết là chỉ đi phía bên kia


  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #338
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Dạ, đúng ạ.



    Chụp lén...





    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Vít ở VN nó toàn thế thôi cụ ạ, còn quy định có bọc gì đó hay không em hông rành.

    Cái vụ tên kia.. em del luôn cho nó lành..

    Còn vụ son phấn thì...
    Chả là hôm đó em có bắt gặp một nhóm cựu học sinh (chắc mới ra trường một thời gian ngắn) đám trẻ đó dùng máy ảnh quay clip, sẵn em nhào vô chụp ké thôi ạ ke ke ke


    Ban đầu thấy họ quay ở sân trường.



    sau đó cả nhóm vô lớp học ngồi, anh chàng quay phim quay ở ngoài vô, lúc này em chụp ké


    Nét mãn nguyện sau khi hoàn thành clip của diễn viên nữ





    Hôm đó là chủ nhật, trong trường chả có ai, chỉ có vài nhóm học sinh vào học bù, tập "bắn tên lửa", quay clip lưu niệm và mấy thằng rỗi hơi như bọn em thôi ạ


    Hôm nay vô tình được một người bạn cho xem cái clip này...
    Công nhận, đám nhỏ đó quay clip cũng được ghê

  16. #339
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Những ảnh sau tớ không có ý kiến gì,nhưng tấm ảnh đầu sau ở giữa trời họ giang cọng dây và máng những đôi giầy tòn ten trên đó.Bác TG khi chụp ảnh nầy tất có ý chỗ đó ?
    Ở xứ khác tôi không biết. Ở một số thành phố Úc, đôi giày máng tòn ten trên dây điện là dấu hiệu của dân bán sì ke.

  17. Thành viên Like bài viết này:


  18. #340
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Ở xứ khác tôi không biết. Ở một số thành phố Úc, đôi giày máng tòn ten trên dây điện là dấu hiệu của dân bán sì ke.
    Lạ à ! bán xì ke không lẽ bán công khai .
    Khó quá, không thèm ký

Trang 34 / 35 FirstFirst ... 293132333435 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •