Trang 7 / 26 FirstFirst ... 24567891012 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 251

Chủ đề: Đời thường

  1. #61
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    6,936
    Like
    91
    Thanked 1,108 Times in 428 Posts
    Đời thường cũng giống nhau:










  2. 5 thành viên Like bài viết này:


  3. #62
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,461
    Like
    976
    Thanked 623 Times in 263 Posts
    Khóc như Cha chết


  4. 3 thành viên Like bài viết này:


  5. #63
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    8,654
    Like
    167
    Thanked 462 Times in 276 Posts
    Làm bữa







    Ăn được rồi


  6. 4 thành viên Like bài viết này:


  7. #64
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    Gia Định
    Bài viết
    1,808
    Like
    1,236
    Thanked 228 Times in 132 Posts
    @chú Lý: cái món có mấy con kiến là món chi, ăn như thế nào, có ngon hông chú?

  8. #65
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    3,494
    Like
    320
    Thanked 535 Times in 297 Posts
    COn kiến mà mình nhìn ra con tép đồng. Haizzzzz

  9. #66
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,461
    Like
    976
    Thanked 623 Times in 263 Posts
    Quote Được gửi bởi onggia9999 View Post
    @chú Lý: cái món có mấy con kiến là món chi, ăn như thế nào, có ngon hông chú?
    Tuần này các bạn tính cafe thứ Bẩy hay CN? sẽ mang theo cùng 1 chai diệu mời mọi người nếm thử.

    Theo người dân nơi đây ngon nhất là ăn chung với cá nướng. lế đến là da heo, bò luộc lên trộn với chút mật bò còn hôm đãi com mình thì chỉ có nó với lại lá cây khoai mì xào lên cùng với một tô cà pháo



    Nhưng khi ngồi quan sát sinh hoạt của các em thì thấy món gì họ cũng ăn chung với nó được cả do thấy có một bé trai cầm trái đu đủ xanh đang ăn em nhìn thấy chén kiến muối ớt cũng thò tay chấm một phát rồi đưa vô miệng nhai

    Các em còn cho biêt kiến lúc này không ngon do không phải mùa thu hoạch.

    Cách thu họach của họ như sau, vào mùa nắng nóng, đất khô cằn cây gần như trụi lá chỉ còn hầu như có mỗi tổ kiến đeo đẳng tên cây đó sẽ là lúc tổ có kiến ngon nhất. Theo giải thích của ông cha Mạnh thì lúc ấy kiến không tìm kiếm côn trùng được nữa, chúng thu mình lại tích trữ năng lượng xong. Bụng kiến sạch vì đang mùa ăn chay. Đó chính là lúc lý tưởng để hốt gọn ổ Kiến. Cả trứng và kiến sẽ được phơi khô treo giàn bếp để ăn dần như đâm muối cùng với một loại lá cây, nấu canh (thay thế tôm khô cùa người Kinh)

    Lượng kiến các bạn gửi cho mình thiếu lọai lá này do lá ấy chưa được phơi khô. Nếu đâm với lá tươi thì phải ăn ngay còn để lâu chất acid trong kiến sẽ làm hư toàn bộ món ăn

  10. 4 thành viên Like bài viết này:


  11. #67
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    6,943
    Like
    1,655
    Thanked 1,491 Times in 847 Posts
    Quote Được gửi bởi Dê Lỳ View Post
    Lượng kiến các bạn gửi cho mình thiếu lọai lá này do lá ấy chưa được phơi khô. Nếu đâm với lá tươi thì phải ăn ngay còn để lâu chất acid trong kiến sẽ làm hư toàn bộ món ăn
    Ai đau bao tử, bữa đó ngồi uống rượu suông thôi nha, để tui ăn xong, tui kể lại cho nghe.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  12. #68
    Tham gia
    03-10-2010
    Bài viết
    301
    Like
    249
    Thanked 44 Times in 32 Posts
    mọi khi cafe CN, sao tuần này lại thứ 7

  13. #69
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    6,943
    Like
    1,655
    Thanked 1,491 Times in 847 Posts
    Quote Được gửi bởi nem nuong View Post
    mọi khi cafe CN, sao tuần này lại thứ 7
    Khóc lóc cái giề, thì Chủ Nhật mi xuống, đi với Chú Lý cữ ngày chủ nhật
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  14. #70
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    8,654
    Like
    167
    Thanked 462 Times in 276 Posts

  15. 2 thành viên Like bài viết này:


Trang 7 / 26 FirstFirst ... 24567891012 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •