Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 31
  1. #1
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts

    Học sinh gốc Việt bị giam gây xôn xao nước Mỹ

    Học sinh gốc Việt bị giam gây xôn xao nước Mỹ

    Diane Tran, một học sinh gốc Việt, học tại trường trung học Willis, Texas bị buộc phải ở lại trại giam đêm 23/5 và bị phạt 100 USD vì nghỉ học quá nhiều. Theo luật của bang Texas, học sinh chỉ được nghỉ không lý do 10 ngày trong một học kỳ. Nếu vi phạm, trường học có thể gửi các em đến tòa án của thanh thiếu niên.

    Thẩm phán Lanny Moriaty, người đã thẩm vấn Tran trong lần triệu tập tại tòa vì "trốn học" từ tháng 4, nói rằng ông đã cảnh báo cô gái. Và lần này khi Tran lại nghỉ học, ông buộc phải tiếp tục triệu tập và bắt giam cô trong phiên tòa công khai, đài truyền hình KHOU-TV ở Houston cho hay.
    Tuy nhiên, không giống với các thanh thiếu niên thường xuất hiện tại tòa án của ông Moriaty, Tran là một học sinh giỏi và luôn đạt điểm A trên lớp và các khóa dự bị đại học. Tran cho biết phải làm thêm một lúc hai công việc để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Làm việc quá sức nên Tran thường phải nghỉ học vì mệt mỏi và buồn ngủ. Một bạn học của Tran cho biết: "Bạn ấy đi từ chỗ làm đến trường và đi từ trường đến chỗ làm. Bạn ấy phải thức đến 7h sáng để làm bài tập".

    Cha mẹ của Diane Tran là người gốc Việt sinh sống tại Mỹ. Họ ly dị khiến Tran phải làm thuê cùng lúc hai công việc để nuôi bản thân và một người em đang sống nhờ tại nhà họ hàng tại Houston, đồng thời gánh vác một phần học phí cho người anh đang học tại đại học Texas A&M.

    Mary Elliott, một trong hai người chủ của Tran, cho biết cô gái bắt đầu làm việc cho mình từ sau khi cha mẹ ly dị. Mẹ của Tran chuyển đến sinh sống tại Georgia còn Tran và em gái sống với cha. Tuy nhiên, cha của Tran thường xuyên phải đi làm cách nhà hơn 80 km. Elliott mô tả về Tran là một cô gái mạnh mẽ và ham học.

    Câu chuyện của Tran làm dư luận Mỹ xôn xao, nhiều bình luận lên tiếng ủng hộ Tran. "Cô bé không đáng bị giam mà xứng đáng được tuyên dương", một bình luận trên trang Change viết. Một bình luận khác trên Twitter viết rằng: "Gia đình cô bé quá nghèo và cô bé chỉ muốn giúp gia đình. Như vậy không thể gọi là trốn học, không thể gọi đó luật, không thể gọi là quy định được".

    Một cuộc vận động góp tiền ủng hộ cho Tran đã được khởi động và được rất nhiều người tham gia ủng hộ. Quỹ này đã quyên góp được 28.000 USD để giúp đỡ cho Tran.

    ------------------

    Lão Kền vui lòng cho biết thêm thông tin bé này hỉ, sinh viên ở VN chắc phải rất rất xấu hổ khi đọc được tin này.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    11-08-2007
    Location
    Biên Hòa ợ
    Bài viết
    1,798
    Like
    201
    Thanked 142 Times in 98 Posts
    ^ nghe đâu dc tài trợ 10.000 $ ??


    Dọn nhà, nhìn sơ sơ lại đồ của mình cũng tùm lum ấy nhỉ ^^ ít bữa nữa chuyển về phòng mới chắc đã đây
    :likeaboss:

  3. #3
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi Hảo Cầm Đồ View Post
    Học sinh gốc Việt bị giam gây xôn xao nước Mỹ
    Lão Kền vui lòng cho biết thêm thông tin bé này hỉ, sinh viên ở VN chắc phải rất rất xấu hổ khi đọc được tin này.
    Tôi không hiếu là tại sao phải xấu hổ.

  4. #4
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Tôi không hiếu là tại sao phải xấu hổ.
    Rất nhiều sinh viên VN cha mẹ ở quê làm lụng cực khổ dành dụm gởi tiền lên thành phố cho con mình ăn học, thậm chí nhiều gia đình anh chị hay em phải hy sinh việc học của bản thân mình để dồn sức cho họ có thể yên tâm học tập, nhưng họ ở thành phố lại ham chơi hơn học, thậm chí trốn học đi chơi, lo toàn chuyện bậy bạ. Nên em nghĩ là chú Hảo hy vọng những người đó khi đọc được tấm gương xả thân vì những người thân của mình như cô bạn Diane Tran kia, họ sẽ cảm thấy xấu hổ mà soi lại mình.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #5
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Sorry! Tôi không hiểu ý của bạn HCD.

  7. #6
    Tham gia
    22-05-2012
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Bạn kiettt giải thích nghe cũng...chí lý! ^!^

  8. #7
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Sorry! Tôi không hiểu ý của bạn HCD.
    Em nghĩ phải xấu hổ vì 1 số lý do. Đa số SV VN trong đó em đã từng luôn than vãn vì điều kiện học tập như cha mẹ ko có tài chính tốt, dụng cụ học tập kém, thầy cô ko chất lượng v.v...và thường cho rằng những SV bên Mỹ rất là sướng. Đó là lý do để cho rằng mình kém cỏi hơn họ là bình thường. Nhưng qua cô bé Diane Tran này thì thật ko ngờ dù ở Mỹ nhưng cô bé quá khổ, đã thế vẫn còn học hành tốt nữa, em thấy xấu hổ là vì thế.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  9. #8
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quy luật về học hành phải được áp dụng triệt để. Việc cô gái ấy trể học hay nghỉ học dù là dể lo cho cha mẹ củng không thoát ra khỏi quy định của nhà trường. Không thể nào nói là cô không phạm luật, mặc dù cô bị kết tội nhưng không ai cho cô là thành phần xấu mà trái lại việc làm tốt của cô đã được đền bù. Đó là cái đẹp và cái công bằng của đấng tạo hóa.
    Khi tôi nghe cô ấy bị phạt tôi không cho rắng nhả trường làm sai trái, tôi chỉ tội cho cô gái khốn khổ, nhưng tôi củng biết rắng thế nào cô củng được đền bù, và quả đúng như thế.
    Cô gái ấy không bất hạnh mà trái lại cô ấy rất may mắn.

    Ps. Đọc những câu chuyện như trên có giá trị cho ta gấp 1000 bài post về học làm người của cô Huongchi2000 hay Lennel hay đăng.
    Được sửa bởi The Old Man lúc 00:15 ngày 02-06-2012

  10. #9
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Ps. Đọc những câu chuyện như trên có giá trị cho ta gấp 1000 bài post về học làm người của cô Huongchi2000 hay Lennel hay đăng.
    Em nghĩ, mấy cái bài cô Huongchi2000 này nên cho vài cái mục nào đó. Rồi Pm cho cổ. Lần khác phải post bài vào đó. Chứ mở thớt rồi chạy. Kiểu đó bị xóa bài ráng chịu à.

  11. #10
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Em nhìn ở một góc độ khác. Mọi thứ ở Mẽo đều đứng dưới luật rõ ràng khi cô bé vi phạm luật, cô bé ấy sẽ bị phạt. Đó rõ ràng chứng minh chuyện thượng tôn pháp luật và luật đi vào tận những ngóc ngách nhỏ của cuộc sống. Nhiều thằng đầu đất đọc đến cái vụ ở tù la rầm trời ở Mẽo mà cúp học cũng bị ở tù nữa à? Đúng là bọn đầu đất.

    Nhưng cũng chính cái luật ấy có thể bị thay đổi bị du di trong những trường hợp cá biệt. Làm sao chứng minh được sự cá biệt đó? Tất cả nhờ vào số đông những người ủng hộ tác động lên người quyết định để người quyết định, ở đây là thẩm phán, thay đổi cái quyết định đó.

    Để đạt được số đông đó cần sự giúp sức của các phương tiện truyền thông. Và cái kết quả của sự thay đổi hay du di luật pháp trong những trường hợp cá biệt cũng được phản hồi lại trên các phương tiện truyền thông để chứng minh sự thay đổi của người ra quyết định phát xuất từ sức ép của dư luận hơn là do tư lợi của người ra quyết định. Và chính dư luận cuối cùng sẽ đánh giá chính người ra quyết định cho sự thay đổi quyết định trên.

    Tất nhiên, sẽ có những lổ hỗng blah blah blah nếu dư luận còn ở tình trạng dân trí thấp, còn dễ bị phương tiện truyền thống lái thay vì đưa ra chính nhận định của mình. Nhưng chắc chắn nếu VN có những mô hình đó, sẽ không có những vụ Vươn, Văn Giang hay những thứ khác...

Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •