Tóm lại, chủ thớt muốn tìm chỗ để học kỹ năng mềm chớ gì ? PM cho tui địa chỉ mail, số phone, tui giới thiệu cho thằng em ruột của tui, có bằng soft skills trainer của YMCA Mỹ đàng hoàng, là diễn giả soft skills thuộc loại có số má trong nước, từng đi thuyết pháp từ Bắc vô Nam với khán thính giả từ ông giáo sư bác tiến sĩ đến cô công nhân ngành may mặc mù chữ, ai nghe nó giảng cũng đều sướng cả (chuyện này là mấy tờ báo kể về nó thế, tại lâu lâu có báo viết bài khen, bà già hì hục ngồi cắt ra sưu tầm).
Được gửi bởi
thaychuastudio
Tin tớ đi. Chỉ Cần kỹ năng ... Đáp ứng nhu cầu. thì làm giải quyết đc khối việc.
Nhiều người bảo tớ: a chùa "ghê" thật, gọi 1 cuộc đt thì giải quyết cái rẹt. Mịa, có ai thấy thằng nhỏ phải mò một đoạn đường 80km để nhậu một trận gừn chết. Rồi ngất ngưỡng đường xa ướt mưa trở về.
Cái đó cứng hay mềm???
Mềm ! Chắc luôn.
Người ta toàn bảo "say mềm người", chả ai bảo cứng cả, chú mà nhậu một trận gần chết thì bảo đảm là nó nhũn như bún thiu.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks