Được gửi bởi
The Old Man
Tôi hay đánh trống kiểu văn nghệ giúp vui cho mấy anh bạn ưa ca Koraoke nhạc sống.
Đối với tôi, dân mê Karaoke thì thật là low-class. Tôi hay quan sát và nhận thấy dân (ở Cali) mê Karaoke thường là người ít học, low-class, và rảnh rổi thời giờ, chả biết làm gì ngoài chuyện ca kẹo, hay coi phim bộ HK, Tàu, DH, VN, không đủ trình độ thưởng thức nhạc, điện ảnh, mỹ thuật đúng nghỉa.
Tôi biết sẻ bị ném đá nhưng tôi không muốn nói sai nghịch với cảm nhận của mình.
Dạ low class dịch ra có phải là tầng lớp bình dân phải không Già? Nếu thế thì em đúng là bình dân thật. Mà em thấy nhận xét của Già cũng đúng với 1 số người ở VN. Nếu có thời gian Già về VN vô mấy xóm lao động mà đường hẻm chỉ rộng 1-2m cả ngày lẫn đêm sẽ được nghe hát karaoke miễn phí. Có những người chỉ hát một mình chứ cũng không cần phải có khán giả xung quanh, họ cứ ngân nga say sưa những bài mà họ mê mẩn. Có cảm giác họ đang lềnh bềnh, à ko, bồng bềnh trong âm nhạc. Thằng Quang mập từng để status chửi cái đứa mà 10h30 đêm vẫn cứ hét karaoke, mà giờ đó người ta chỉ có chửi chứ ai mà khen.
Em không đồng ý với Già chuyện đánh đồng việc karaoke với thưởng thức âm nhạc. Theo em 1 cái là vui chơi giải trí thoải mái tinh thần, cái còn lại cũng giải trí nhưng lại chiêm nghiệm nhiều hơn. Em thì thích nghe nhạc thể loại instrumental mà nhiều người nói giống ông già nhưng cũng thích vô phòng karaoke le hét nhảy nhót và gào chẳng giống ai. Vô trỏng chủ yếu vui là chính, đâu phải đi thi ca hát đâu.
Em cũng có vài đứa bạn nói chung hát cũng tàm tạm, vô phòng karaoke nghiêm trang lắm, hát thì phải chọn đúng bài sở trường của mình để được người ta khen. Chỉ vì chút khoe mẽ mà tách hẳn cộng đồng xung quanh, tôn cái tôi của bản thân lên. Nói chung là chán.
Già từng nói người chụp hình đẹp nhất là chụp được cái khoảnh khắc, cảm xúc của người được chụp. Chứ có bao nhiêu nghệ thuật vô thì người được chụp hay người ca hát mà ko say mê, ko phiêu bồng thì nghệ thuật để làm cái gì, high class để mần ri?
Tóm lại cái việc ca hát, nhảy múa tưng bừng nó khác hoàn toàn với cái chuyện thưởng thức nghệ thuật, hoàn toàn khác biệt, không thể gom làm 1.
p.s: Cái bồng bềnh ở trên nhiều khi là bồng bềnh trên kênh Nhiêu Lộc, nhiều khi người nghe chẳng thấy thú vị gì
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Bookmarks