Người thứ ba mà Íp gặp phải nói là khùng nặng luôn, có lẻ trên đời này chưa thấy ai khùng như người đó, những truyện khùng của ổng có thể kể hết ngày này qua ngày khác vẫn không hết, thử hỏi có ai khùng hơn khi chỉ thấy ổng ăn cơm nhà làm chuyện thiên hạ, lấy tiền nhà làm chuyên bao đồng, có lần có người bạn thuơng cho ổng một cái ống kính tele, ổng chưa kịp xài đã tặng luôn cho một thằng bạn chả biết mô tê gì về chụp hình. Khi có ai cần chỉ cần hú ổng một tiếng là ổng đi ngay, dù còn biết bao nhiêu công việc ở nhà chờ một bàn tay ổng giải quyết. Đúng là khùng!
Mụ này là mụ nào mà... khùng hơn Bin nhiều quá, cũng đáng làm sư phụ Bin
Bookmarks