Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 23
  1. #1
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts

    Ngày đầu tiên đi làm nên chuẩn bị những gì?

    Học lóm được của lão Khôi già 2 chiêu

    + Tặng quà
    - Cu Quang tính mua 2 hộp hạt điều, 1 hộp cho phòng nhân sự và 1 hộp cho phòng của cu Quang, được hem?

    + Chủ động rủ mọi người đi ăn trưa và làm quen

    + Niềm nở trong công việc.

    Mà nếu lỡ kém may mắn cái phòng của cu Quang có những người "Hắc Xì Dầu" thì phải phản ứng ra sao?
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Cứ rủ mọi người chó là được hết!Không chừng được nhiều lợi thế về sau.
    Khó quá, không thèm ký

  5. #4
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    1. Đừng bao giờ mua thứ mắc tiền mà ko share cho nhiều người được. Vì vậy nên mua đậu phộng thay cho hạt điều.

    2. Hắc xì dầu thì đánh thấy mịa nó chứ còn gì nữa .

    Và nhờ đừng bao giờ cua Gái Cơ Quan nếu ko muốn thật sự tiến tới . Hổng có chỗ trốn đâu đó =))
    Được sửa bởi lqkhoi lúc 17:12 ngày 27-04-2012

  6. #5
    Tham gia
    27-11-2002
    Location
    HCMC
    Bài viết
    1,593
    Like
    58
    Thanked 39 Times in 32 Posts
    Đi làm cty à. Hé hé chúc mừng vì vừa thoát khỏi cái vũng freelance đầy nhức nhối.

  7. #6
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Lão Mập cũng đi làm rùi hả? kinh nghiệm của tớ là cứ bình thường, thoang thoảng hoa nhài thì thơm lâu, cần wé rì lấy lòng ai

    PS: Trừ mấy em đồng nghiệp xinh xinh thì không nên bỏ qua

  8. #7
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Haiz nhớ lại ngày đầu tiên đi làm chính thức (ko phải thực tập với freelancer) vô công ty người ta nhận việc xong rồi mới phát hiện chưa có thông tin nhận việc vì phỏng vấn cách đó có 2 ngày. Vô bở ngỡ trong đó ai cũng biết mình rồi, khỏi ra mắt cuối tuần đi nhậu ^^.
    Văn hóa công ty hồi đó giờ không biết quà cáp là gì :-ss. Làm được 1 tháng trốn 2 ngày ra Côn Đảo chơi rồi mua hạt bàng về cho team ăn :P
    Khám phá Du lich Con Dao

  9. #8
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Và nhờ đừng bao giờ cua Gái Cơ Quan nếu ko muốn thật sự tiến tới . Hổng có chỗ trốn đâu đó =))
    Uhm, thanks lão đã nhắc nhở. Mà lỡ cu Quang không cua chúng nó mà chúng nó...cua mình thì sao

  10. #9
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Quote Được gửi bởi ngocquang19877 View Post
    Uhm, thanks lão đã nhắc nhở. Mà lỡ cu Quang không cua chúng nó mà chúng nó...cua mình thì sao
    Cái vụ này tớ tin cu Quang thường phải đối phó đây

  11. #10
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Bình thường chỉ cần làm lơ hay tránh mặt đi là được rồi anh ạ. Dưng mờ đồng nghiệp thì làm vậy chắc chỉ có...ăn chém thôi ạ

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •