Mụ Bin chạy Té Nà đóng 60 chai cũng coi như được đi có 7% con xe 1 năm chứ mấy. Tội nghiệp mấy cu chạy Toyota Cressida hay Accord một ngàn chín trăm hồi đó kìa, 1 năm thuế còn nhiều hơn con xe.
Mà bán giờ cũng chẳng cu nào dám mua. Thôi để trồng cây cho rảnh nợ để space cho mấy đại gia cưỡi RR, bò với ngựa dìa.
Nghe chừng vụ này quốc hội cũng mang ra phản đối rồi, không rõ sắp tới bác Thăng sẽ mằn rì
Tội thằng bạn tui. Sáng nay nó ngồi tính.
Chiếc Mercedes E280 đời 94. Giá bán 150tr. Mỗi năm đóng thuế 70tr. Chắc 2 năm là...huề vốn!!
Ôi!! Việt Nam quê hưong tôi.
Thuế thân rồi thuế vật.
Sai rồi nhé
=> các cụ ... =))
http://dantri.com.vn/c20/s20-582373/...i-duong-bo.htm
cái này là chơi hết từ trên xuống dưới...
đang suy nghĩ rồi mai mốt mấy cha thu tiền này mần sao, thế rồi dân đen phải nai lưng ra đóng phí để chi nuôi cho cái lực lượng mà hằng ngày đứng đường để chặn kiểm tra những xe không đóng phí đúng thời hạn như hồi trước của lực lượng Thanh tra giao thông, rồi lại xảy ra việc tiêu cực, chán như con dán
Có 2M à mấy ba, đóng đi cho rồi. Nhưng cái thuế này mới starter thui à. Mấy cái thuế sau mới đã ngứa
Em thấy bác Thăng có lúng túng rì đâu? vẫn rất bình tĩnh và đưa ra các trả lời rất chuẩn mà
Nói chung là bác ấy nói chỉ thu phí giao thông thui, còn phí hạn chế phương tiện chỉ là đề án đưa lên nhà nước duyệt, và có duyệt năm nay thì cũng chưa triển khai thu ngay năm nay đâu
Còn nhà nước có duyệt hay không hoặc nếu bị phủ quyết thì sang năm có đưa ra nữa không thì .... chịu
Bookmarks