Được gửi bởi
anh_hoang_hon
Mình đang thực sự khó nghĩ, băn khoăn & chưa biết phải làm thế nào...
Chuyện là:
Bạn gái mình sinh năm 89, nếu như những người khác, thì có lẽ đã đi làm được 1-2 năm rồi. Nhưng ... rất nhiều chuyện đã xảy ra, cho nên bây giờ bạn gái mình đang sống trong tuyệt vọng & bế tắc. Những ngày qua đã an ủi, động viên rất nhiều, nhưng cô ấy thỉnh thoảng vẫn khóc & tự trách bản thân.
Bạn gái mình trước đây cấp 3 có học trường chuyên. Sau đó tốt nghiệp đi thi ĐH bị trượt, do trong trường học lệch, chỉ ôn mỗi môn Toán để đi thi học sinh giỏi. Vì vậy cô ấy nghỉ ở nhà 1 năm ôn để năm sau thi lại. Nhưng năm sau thi lại vào KTQD điểm chuẩn khá cao, lại ko đỗ, nhưng đỗ khối B (thi chơi) trường ĐH Nông nghiệp. Bạn gái mình vào trường đó học 2 năm. Rồi mới phát hiện ra là ko thích hợp với ngành học; những môn sinh, hóa học ko có đam mê nên học ko vào. Rồi lại nghe những người khóa trước than ra trường khoa này cực kỳ khó xin việc. Nên cô ấy lại rút hồ sơ xin nghỉ để thi lại. Thực sự cũng khổ, bạn gái mình - em ấy tính cũng hơi khờ, dễ tin người, lại ko quyết đoán. Ko 1 ai tư vấn hướng dẫn để chọn ngành - chọn trường thích hợp, nên đã lãng phí mất tận 3 năm. Sau 3 năm, nghe lời mình khuyên, bạn gái mình đã chọn thi vào ĐH Thương Mại - khoa Kế Toán. Năm đó điểm chuẩn của khoa này tự nhiên lại cao đột xuất, em ấy lại trượt & đi học hệ Cao Đẳng BCVT.
Bạn gái mình đi học được 1 thời gian vài tháng. Nhưng - vâng, lại nghe các bạn cùng khoa nói là ngành BCVT phải có quan hệ mới dễ xin việc, huống chi hệ CĐ, trừ những ai con em trong ngành mới đi học hệ này thôi. Và kết quả học tập cũng ko được cao như mong đợi (< mức Khá), nên người yêu mình lại quyết định nghỉ hẳn và tập trung ôn thi. Nhưng lúc này hoàn cảnh khó khăn mới phát sinh. Bố cô ấy nghỉ làm do mất sức. Mẹ thì ly hôn, đi theo người khác. Tức là nếu như ôn thi ĐH, em ấy sẽ phải tự lo & thu xếp sinh hoạt phí cho bản thân. Trước đây người yêu mình - em ấy chỉ biết học & học, ko phải lăn lộn bươn chải bên ngoài. Giờ nếu ko học tiếp, thì ra ngoài xã hội sợ là ko làm nổi những việc tay chân. Mấy ngày trước, chị họ cô ấy có nói với cô ấy 1 câu:" - Em ngoại hình ko có, gia cảnh thì khó khăn, học hành cũng chẳng giỏi giang gì, tốt nhất là đừng học hành gì nữa. Đi bán chè đá đi". Câu nói đó đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, bây giờ lại băn khoăn ko biết có nên tiếp tục ôn thi ĐH ko nữa.
Cô ấy bảo là: "- Em giờ đã 23 tuổi rồi. Đi học ĐH - là mất 4 năm nữa, ra trường đã thành 1 gái già rồi. Liệu có thể cạnh tranh nổi với người ta ko ? Tiền ko có, quan hệ ko, ngành Kế toán giờ đào tạo nhiều quá đến nỗi bão hòa, có chắc là sẽ xin được việc ? Hay là em đi học nghề ?" Mình ôm cô ấy & an ủi, cứ bình tâm suy nghĩ. Bây giờ cô ấy đi học nghề sợ là cũng ko biết nên đi học nghề gì. Con trai thì dễ rồi, có thể đi học sửa chữa điện tử, điện lạnh, thợ hàn,... Nhưng con gái như cô ấy - học nghề gì cho ổn bây giờ ? Quen nhau cũng chưa lâu, nhưng mình biết bạn gái mình hay mặc cảm, tự ti, bản tính hơi nhút nhát nên hơi kém trong giao tiếp ứng xử, ko nhanh nhẹn chân tay như người khác - ngành du lịch chắc là ko được rồi. Cũng ko khéo tay cho lắm, nên học nấu ăn cũng ko được. Trước nay chưa từng làm việc nặng, đi làm công nhân dệt may, giầy da cũng khó. Bản thân cô ấy - mình biết là vẫn muốn thi ĐH. Nên mình khuyên là: "- Thôi em hãy cố gắng thi nốt năm nay đi. Phải thật cố gắng, nếu ko đỗ nữa thì để em đi làm."
Hiện giờ bạn gái mình học ôn khối D. Theo mọi người, nên để cho cô ấy thi trường ĐH / CĐ nào có chuyên ngành Kế toán (Kinh tế) khối D, với lực học khoảng 17-18 điểm (ko tính hệ số). Học phí ở mức vừa phải. Nhắm cho cô ấy thi khoa Kế toán của ĐH Công Nghiệp - vì trường này gần nhà (điểm chuẩn khoảng 15.5đ) nhưng nghe nói trường này học phí rất cao, mỗi kỳ khoảng 4tr, mà chất lượng cũng ko được tốt lắm. Quyết định chọn lựa bây giờ có thể ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc lâu dài. Để cô ấy tiếp tục thi ĐH hay CĐ, hay đi học nghề đây.. Mình băn khoăn, khó xử quá...
Bookmarks