Trang 1 / 6 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 52
  1. #1
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts

    Đăng Đàn Công Khai Xin Lỗi!

    Đầu tiên Bin xin thành thật công khai xin lỗi bạn Kền, em Dân vừa qua Bin ôm nhiều bom quá nên hơi tưng tửng, chót ném bậy bạ làm 2 bạn giận, bây giờ Bin rất thấy hối lỗi và thành thật mong được 2 bạn tha thứ!

    Và tiếp đó Bin cũng mong lão nào nhận thấy mình có lỗi với lão nào thì vào đây công khai xin lỗi một thể
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    Xin lỗi nhiều lời, nhưng cũng chỉ vì Bin có nhắc đích danh tôi.

    Tôi tin rằng những trao đổi giữa Bin và tôi trước nay không quá đáng, tôi rời bỏ nơi đây vì không muốn cãi tay đôi với - theo định nghĩa của cá nhân tôi là - 1 cỗ máy tuyên truyền, không muốn phí thời gian mình theo cách ấy.

    Ngay sau đó Bin kiếm tôi trên yahoo nói lời xin lỗi, rồi lại vào đàn nhục mạ và xúc phạm tôi với những lời lẽ khó ai có thể tha thứ được:

    Phải gọi là cố tình bốc c... vứt trét vào mặt người khác không được mà bị bẳn vào mặt mình nên xấu hổ quá muốn tự... tuyệt thì mới đúng
    Nay lại xin lỗi tôi.

    Lần này tôi chấp nhận mang tiếng bất nhất chỉ để xin Bin 1 điều: nếu có xin lỗi cả làng thì cũng xin chừa tôi ra (bởi nếu Bin nghĩ tôi có thể tha thứ cho Bin thì Bin đã quá chủ quan rồi).

    Từ bao giờ ở cái chốn này lại có lối văn hoá công kích, nhục mạ cá nhân như vậy? Càng ngày càng lắm rác rưởi.

  3. #3
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Bin xin lỗi thiệt, còn bỏ qua hay ko tùy Dân, đoạn dân quote đó Bin chỉ bom theo kiểu lão Cả nói, khi bom xong thì mới biết dính mưu bác Cả nhử, Bin ko xóa nó đi vì đã trót viết đoạn đó ra, tuy nhiên Dân chịu vào nói với Bin thế này cũng là an ủi cho Bin rồi.

    Thật tình Bin ko có tẹo nào muốn nhục mạ Dân hoặc Kền hoặc bất kỳ ai ở đờn này, chẳng qua cách ăn nói của Bin thái quá, vượt ra khỏi sự chấp nhận của mọi người. Do vậy Bin rất chân thành xin lỗi tất cả mọi người mà đã từng bị Bin "xúc phạm"!

    PS: Các bạn có thể gọi Bin là tuyên huấn, hay cỗ máy tuyên truyền... gì đó cũng được, nhưng Bin vẫn muốn đính chính rằng trong các tranh luận nghiêm túc Bin chỉ viết ra những suy nghĩ, những tuy duy mà rất nhiều thanh niên trong nước quan niệm như vậy chứ tuyệt nhiên không phải là tuyên truyền theo mục đích sâu sa gì như các bạn có thể nghĩ. Bin quan niệm đơn giản là vào LM để cãi nhau lý luận hoặc "nổ bom" thoải mái cho sảng khoái mỗi khi xong việc cũng là cách Bin rất thích, tuy nhiên nếu những lời Bin nói đi quá xa, quá giới hạn thì đó là lỗi của Bin.

  4. #4
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Xin lỗi những ai đã "xin lỗi" với tớ

    Xin lỗi

  5. #5
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Cho xin ít lời (nhưng nhiều chuyện, có khả năng đổ xăng vào lửa và vạ đến với mình):
    - TD, Ác-kèn,... chả nên giận làm gì. Các bạn nên chia sẻ kiến thức, tranh luận một cách mềm dẻo hơn. . Vì thế TD nên chấp nhận lời xin lỗi của lão ta cho lão vui
    - Lão Bin: ai cho lão này là tuyên huấn, nhưng theo mình lão này chả phải tuyên huấn, tuyên héo gì hết. Lão ta thuộc dạng hưởng lợi từ cái xã hội này nên lão ta ra sức bảo vệ quyền lợi mà lão ta đã, đang và sẽ có thôi... bất chấp ở ngoài kia ... ai ra sao thì ... mackeno...
    Ai hiểu sao thì hiểu!!!
    Nói như thía là ... sợ lắm rồi

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #6
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    hí hí, mình thấy lão Bin chả có làm gì cả, chẳng qua dạo này hắn "buôn bán" ế ẩm, rảnh quá không có chiện gì mần nên lên diễn đàn ghẹo "thiên hạ" chơi, mà càng ghẹo người ta càng cú thì lão càng thấy khoái trong bụng... đến khi lỡ trớn rồi thắng không kịp.
    Cô Cọp thông củm, tha cho lão lần này cho vui nhà vui cửa nhe.

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #7
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Tiên sư lão Bin. làm làm gì thì làm. hót-gơ bỏ là là tớ không chịu đâu á
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  10. #8
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Tiên sư lão Bin. làm làm gì thì làm. hót-gơ bỏ là là tớ không chịu đâu á
    Giờ lão Trùa trách thế nào Bin cũng phải chịu thôi, lỗi của Bin mà

    @Mụ Bạch: Có lần Bin nói, mỗi người có cách "phản ứng" khác nhau, Bin có cách của Bin và Bin nghĩ nó cũng có tác dụng tốt, chứ ko hẳn makeno như mụ tưởng bở đâu

  11. #9
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Khà khà lần đầu tiên thấy có một sự open mind của lão ôm bom. Cứ tưởng lão này sẽ rất là bảo thủ không bao giờ dám nhận khuyết điểm mà lại là công khai thế này. Chắc lão này cũng phải thức cặp mắt cá nhiều đêm để có ngỏ lời xin lỗi cọp con và lão Kềnh. Chả biết từ giờ trở đi lão sẽ đổi thay thế nào. Xóa bỏ danh hiệu Ban tuyên huấn theo tớ chẳng đơn giản chút nào

    Đầu tiên cứ phải khen tinh thần cầu thị của lão cái đã - Còn cô cọp và lão kềnh có bỏ qua hay không thì hậu xét

    Riêng lão Dính này thì vẫn mong được tiếp tục đọc hững bài nhận xét sắc sảo và đầy lửa của cả hai người. Cô cọp con bỏ làng đi thật thì buồn wớ

    @ Cô cọp : Lão Dính đi khóc đây
    Được sửa bởi dinhlocphp lúc 16:57 ngày 16-02-2012

  12. #10
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Cảm ơn bác Dính đã nói đỡ cho Bin, ban đầu Bin không nghĩ những lời nói chọc ghẹo quá đáng của mình lại làm cô Cọp giận Bin như vậy, nhưng quả thực sau khi suy ngẫm thì thấy đúng là mình có lỗi với cô Cọp roài, nên rất mong sẽ được.... "cãi nhau" kiểu khác với cô Cọp nữa

    PS: Qua đây cũng mong các bác các lão ở LM ta hạn chế dùng từ quá đáng trong tranh luận như Bin đã từng, như vậy có khi các cuộc tranh luận sẽ hay hơn, được chia sẻ nhiều hơn...

Trang 1 / 6 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •