Được sửa bởi CSharp.NET lúc 01:23 ngày 26-12-2006
Tôi cũng thắc mắc ngoài hai chữ "gay" và "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thì chẳn có ý kiến gì hay ho mà phải lặp lại nhiều lần như vậy. Và tôi cũng chẳn thấy ông lừoi gõ chút nào khi gõ đầy đủ cái chuỗi "CHXHCNVN" một cách nhàm chán và sửa tới sửa lui như vậy. Thứ hai: nếu ông QTN muốn phát biểu một cách vô tư "thân mật" như vậy thì tốt nhất là kiếm việc gì ở chợ mà làm. Không thể chấp nhận một GD bằng tiến sĩ lại năng nói như vậy trên phương tiện đại chúng. Cái website được coi là bộ mặt của nhà nước thì cái chức giám đốc của ổng là bộ mặt của ai. Của cái chợ cá chắc.
Các bạn thử liên hệ đến các nghĩ sĩ khác xem (ca sĩ chẳn hạn) Mỹ Tâm chỉ là cô bé vô tư mà khi phát biểu hố còn bị báo chí mổ xẻ thì ông QTN bị chửi vô văn hóa khi phát biểu như vậy là rất bình thường.
Cuối cùng tôi muốn nói. Tôi không quan tâm người ta chỉ trí ông QTN vô văn hóa hay gì đi chăn nữa. Vì đó là quyền của họ. Ông là đại diện của họ mà ăn nói như vậy người ta không biểu tình đòi cắt chức may rồi. Cái quan trọng là ông sẽ chứng tỏ khả năng ứng xử của mình như thế nào trước những lời chỉ trích đó. Ông còn bồng bột như thế thì tránh gì thằng trẻ con háo thắng. Và nếu ông không muốn nghe chỉ trích thì tốt nhất về nhà cho bà con nhờ. Thế thôi
Thêm vài lới với CSHarp. Nếu you nghĩ làm Mod diễn đàn chỉ để xóa những bài nào ngứa mắt thì xin lỗi you còn lâu mới đủ tư cách. Nếu đủ tư cách thì cái diễn đàn này của ViKhoa đã dẹp từ lâu rồi bạn à.
Bạn nên nhớ rằng một thằng đần dù sao cũng khá hơn nhiều một thằng không biết tiếp thu.
Cái này chỉ chứng tỏ ông QTN là người không biết nhận sai và cải chày cải cối. Tôi phát ói với mấy cái phát biểu được viết dài dằn dặt được viết sẵn để phát biểu rồi. Mà có khi không phải ông viết. Làm đến chức này mà ổng còn tưởng phải duyệt nội dung phỏng vấn mới được đăng coi bộ ông quan liêu quá đó.
Rất tiết là tôi không thấy một điều gì để biện hộ cho ổng nỗi.
Nghe cách nói chuyện này làm liên tưởng đến bác Hiển của Vietnam Airlines trả lời phỏng vấn ngày nào.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...97&ChannelID=7
----------------------------------------Suốt tuần qua, cư dân mạng xôn xao vụ một học sinh lớp 12 ở tỉnh Vĩnh Long “tấn công” (hack) website của Bộ GD-ĐT. Khi bị công an phát hiện, hacker trẻ tuổi này thừa nhận hết mọi việc. Nhiều ý kiến lên án việc làm này nhưng cũng không ít dư luận cho rằng trước đó năm tháng (7-2006), học sinh này đã cảnh báo lỗi hệ thống của mạng nhưng những người có trách nhiệm đều làm ngơ.
“Mong thầy bộ trưởng hiểu em…”
TT - “Em chỉ mong sao thầy Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tha thứ cho em, hiểu cho rằng em không hề có ý gì khác ngoài việc cảnh báo lỗi bảo mật. Trong một giây phút nông nổi em đã làm phiền lòng thầy bộ trưởng và gây ra nhiều điều phiền hà cho gia đình... Em mong sao cho mình không bị phạt để có thời gian học tập”.
Trí đã viết lá thư cho Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân như thế.
Chiều 25-12, chúng tôi tìm đến nhà em Bùi Minh Trí, học sinh lớp 12 chuyên lý - tin Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long. Cậu học sinh đam mê tin học này đã bị Trung tâm tin học, Bộ GD-ĐT tố giác với Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Cục CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ - Bộ Công an - về việc trang moetgov.vn của Bộ GD-ĐT bị “tấn công”.
Máy vi tính của Trí đã bị cơ quan công an CSĐT tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tỉnh Vĩnh Long niêm phong từ ngày 19-12 đến nay.
Trí buồn rầu nói: “Em đã vào nhiều trang web của các ngành chứ không riêng trang web của Bộ GD-ĐT và cũng chỉ để tìm hiểu lỗi bảo mật để cảnh báo cho người quản trị mạng biết cảnh giác, em không có ý phá hoại. Những nơi được em báo lỗi như bộ phận quản trị mạng của bộ, Công ty VDC, diễn đàn vietnam.net cũng trao đổi và cảm ơn trước những thông tin em cảnh báo, chưa ai cho em là phá hoại bao giờ”.
Tháng 7-2006, Trí vào trang web của bộ để tìm hiểu cấu trúc trang web và phát hiện phần bảo mật của trang web này bị lỗi và đã để lại một file trên web này chứng minh web có lỗi bảo mật.
Lần thứ hai, khoảng ba ngày sau trong một dịp thảo luận với một chuyên viên ở Công ty VDC (Công ty Viễn thông truyền số liệu VN) Trí cũng đã báo thông tin này cho bộ phận quản trị mạng của Bộ GD-ĐT.
Và Trí cũng liên hệ được với anh Kiên là cán bộ quản trị mạng của Bộ GD-ĐT để liên hệ trao đổi nhiều lần về sự cố mạng của bộ. Qua trao đổi, anh Kiên còn nhờ Trí trình bày các lỗi bảo mật bị hổng và đề nghị hợp tác cùng với Trí để sửa chữa.
Sau này khi cơ quan công an bắt đầu kiểm tra nhà và niêm phong máy vi tính, anh Kiên còn trấn an Trí và nói: “Có gì bất lợi cứ báo ra ngoài này và nếu cần bộ sẽ gửi công văn xác nhận Trí không phải là kẻ phá hoại vì đã thông tin cụ thể với chuyên viên mạng công khai rồi!” .
Ông Bùi Thanh Hồng, cha của Trí, cho biết anh Kiên còn nói có gì thì gia đình cứ điện thoại trực tiếp cho thầy Quách Tuấn Ngọc, giám đốc Trung tâm tin học Bộ GD-ĐT, để mong thầy xác nhận giùm là Trí không có ý phá hoại, vì trước đó đã báo cho cán bộ chức năng của bộ.
Nhưng theo ông Bùi Thanh Hồng, hai lần điện thoại nhưng người đầu dây bên kia thông báo thầy Ngọc đang bận việc. Thực tế gia đình chưa hề van xin thầy Ngọc như thầy đã phát biểu trên một tờ báo.
“Em chỉ mong sao thầy Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tha thứ cho em, hiểu cho rằng em không hề có ý gì khác ngoài việc cảnh báo lỗi bảo mật. Trong một giây phút nông nổi em đã làm phiền lòng thầy bộ trưởng và gây ra nhiều điều phiền hà cho gia đình... Em mong sao cho mình không bị phạt để có thời gian học tập”. Trí đã viết lá thư cho Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân như thế.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Đỗ Văn Xê, hiệu phó Trường ĐH CầnThơ - người đã từng phát hiện nhiều tài năng tin học ở ĐBSCL, cho biết việc phát hiện và cảnh báo lỗi bảo mật của em Bùi Minh Trí là đáng khen, hơn nữa em đã thể hiện tinh thần trách nhiệm khi chủ động báo nhiều lần cho cán bộ phụ trách quản trị mạng của bộ một cách công khai.
Tuy nhiên, việc xâm nhập trang web của một đơn vị vô tình đã vi phạm pháp luật.
TS Xê cũng cho biết chiều 25-12, khi trao đổi với ông Quách Tuấn Ngọc - giám đốc Trung tâm tin học Bộ GD-ĐT, ông Ngọc khẳng định: qua sự việc trên, bộ chỉ có ý nhắc nhở chứ không muốn làm căng thẳng. Em Trí không có động cơ xấu là phá hoại, tuy nhiên cần nhắc nhở em Trí phải trau dồi kiến thức pháp luật nhà nước về Internet.
Theo ông Ngọc, với các lỗi bảo mật thì chuyên viên của bộ hoàn toàn có thể phát hiện và khắc phục được.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...97&ChannelID=7
Mèn đéc ơi, vậy thì ai đã "chế tạo" ra cái câu động trời này:
Bố con của nó ngày nào cũng điện thoại cầu xin bọn tôi nhưng luật hình sự đã ghi rõ rồi, cứ có tội là xử lý.
Con ếch nó chết vì cái miệng.Ko phải học sinh,sinh viên nào cũng phải học ông QTN.Ông ta chỉ dạy tin học,còn tất cả các học sinh,sinh viên các ngành nghề khác thì sao,rồi các bậc phụ huynh họ nghĩ gì về ông QTN?!.Cho nên ko thể nói là những ai đã từng được học ông ấy thì thấy bình thường.Cũng đầu tư được tiến sỉ rồi,có ghế rồi,cũng đang làm cha làm mẹ rồi nên mọi người ko đồng tình cách nói của ông QTN là cũng có cơ sở đó.Bây giờ tui luôn miệng văng tục ai đó phàn nàn tui nói là tui quen miệng chứ tui ko có ý gì khác,liệu có ai thông cảm ko?
Có lẽ ông ấy đang chịu sự chỉ trích nào đó hay ông cảm thấy "quê" vì ông cũng hay nói đến vấn đề bảo mật ở các sách ông viết.Nên trong ông ko còn giữ được vẻ bình tĩnh.Cũng dễ hiểu thôi.
Còn cái bài ông QTN post ở diễn đàn giáo dục thì chứng tỏ ông thấy mình trả lời hế hênh,lúc này ông lấy được bình tĩnh nên post để chữa thẹn, để thanh minh
Cơ mà tình hình là vẫn có lỗi, nhỉ, chuyên viên của bộ giỏi thật.Theo ông Ngọc, với các lỗi bảo mật thì chuyên viên của bộ hoàn toàn có thể phát hiện và khắc phục được.
Thật là một người "tệ hại"! Làm kỹ thuật mà như vậy thì mời ông xuống khỏi vị trí ghế đó cho rồi. Sự đổ thừa trách nhiệm của nhau là điều không tốt trong kỹ thuật nhất là khi Việt Nam đang trên đà phát triển. Những người không thừa nhận trách nhiệm là bước cản lớn cho việc đi lên của CNTT nói riêng và VN nói chung.
Sự thiếu trách nhiệm của Admin ai cũng thấy rõ. Còn về trình độ bảo mật của các nhân viên quản trị mạng thì khỏi phải bàn.
Tôi có nhớ một câu của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nói đại ý: Những ai thấy không làm được nên xin nghỉ để người trẻ, giỏi thay thế, làm như vậy giáo dục mới đi lên.
"Không nên vì cái tôi mà ảnh hưởng cái chung"
Từ bài phỏng vấn trên ta rút ra được các điều sau về cụ Quách:
- Cố chấp, tự cao (dù năng lực ko có).
- Cay cú, kô biết tự phê nhưng lại thích phê.
- Có được điểm mạnh là luật pháp nên lại càng ra vẻ ta đây.
Túm cái váy lại, cụ Ngọc quá sai lầm khi trả lời phỏng vấn như vậy, cho zù cậu bé kia ra sao đi nữa thì các từ : nó,bố nó... tuyệt đối ko được sử dụng. Kỹ năng giao tiếp của cụ này tui cho <0 (ngang bằng với những lời lẽ thô tục của bọn giang hồ...vì cụ là người đã được công chúng biết đến ko ít thì nhiều...)
Bookmarks