Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2

Chủ đề: Phiếm chơi

  1. #1
    Tham gia
    07-12-2011
    Bài viết
    178
    Like
    96
    Thanked 251 Times in 119 Posts

    Phiếm chơi

    Những câu chuyện bạn đã nghe thấy từ cuộc sống thường nhật. Những câu chuyện không đầu không cuối vô thưởng vô phạt, không nhất thiết phải bình luận hay góp ý; đơn giản để phiếm chơi.

    #Chuyện 1
    A với B đi ăn sáng ở quán hủ tiếu nọ, A: “Tao không ăn giá đâu, giờ người ta bỏ cái gì cho mau lên, ghê lắm.”. B cười xòa: “Tao ăn hết, cùng lắm là chết thôi, không ăn cũng chết, ăn cũng chết.”. Ăn xong cả 2 di chuyển sang quán nước, “Cho ly lipton sữa, mày uống gì?”. Thấy A ngó xuống menu B tiếp: “Ê! Mày đừng kêu thạch nha, tao nghe bữa siêu thị hủy một đống thạch vì nó có chất gì đó độc lắm!”. A cười ha hả: “Ủa? Vậy đứa nào nãy mạnh miệng ăn hết, sao giờ kỳ dậy?”

    #Chuyện 2
    D hỏi C: “Sao người ta nói nữ gò má cao sát phu vậy mày?”; C trả lời: “Theo tao nữ gò má cao không phải sát phu, mà là không nhường chồng thôi.”. D lại hỏi tiếp: “Chị mày gò má cao mà sao tao thấy cũng có trên cơ chồng bả đâu?”. C trả lời rất thông thái: “Không nhường chồng chứ đâu có chắc là không dưới cơ chồng! Với lại mày biết sao mà sao mà đàn ông có tuổi thọ ngắn hơn đàn bà không?” “Tao không biết” “Đàn ông chết dần vì bị các bà tra tấn thần kinh bằng cách cằn nhằn chì chiết mỗi ngày; dồn lần dồn lần hỏi sao không phát bệnh mà chết. Còn đàn bà càng nói càng được xả stress càng khỏe mạnh dẻo dai sống lâu.” “Đừng để chị mày nghe, bả chửi chết!” “Mày yên tâm đi. Chị tao mắc cằn nhằn anh rể tao rồi nên hổng nghe đâu!” “Khổ thân ổng!”

    #Chuyện 3
    A B C đi ăn trưa sẵn buôn chuyện, thú vị nhất là buôn chuyện về đứa nào hổng có mặt. B nhắc tới D: “Công nhận con D giỏi thật, mình nó làm gấp mấy lần người khác, tao nể nó thật!”. A được thể kháy B: “Rồi có học được gì từ nó không hay chỉ thấy vậy xong thôi?” B cũng đâu có vừa: “Mày mắc cười! Nếu tao làm được như nó thì mắc gì tao nể nó?”. A và C: ?!

    #Chuyện 4
    A B C là 3 vị khách hàng bự của cty D. A mới ngoài 30 đã là doanh nhân thành đạt đi lên từ 2 chỉ vàng khi mới vào Nam lập nghiệp, nên được rất nhiều người nể phục nhất là những nhân viên nữ trong cty D. A biết bản thân tài giỏi nên lắm lúc cao ngạo và khó kiên nhẫn với những người A cho là thấp kém hơn mình. A thường cao rao về tài cán thành tựu của bản thân kèm theo những lời khuyên bảo kẻ khác. A luôn cho mình đúng, rất dễ cáu kỉnh nếu ai đó làm phật ý A nên riết nhắc tới A là người ta e ngại. Khác hẳn A, B xuất hiện với phong thái đỉnh đạc có phần điềm tĩnh hơn A, cách ứng xử của B hòa nhã dễ gần. Nhưng đó là B khi chưa đụng chuyện. Rồi một ngày nọ cả công ty D được phen bật ngửa. Tính cách của B cũng chẳng khá hơn A, chỉ là B khéo che đậy. Còn C thì khá lặng lẽ và kín tiếng hơn, thu nhập cơ bản hàng thàng của C hơn 4000 chưa kể những dự án đầu tư riêng. C có cách sống khá lạ; dù thu nhập cao nhưng C lại chẳng sở hữu một chiếc ô tô nào. Đi xa C dùng taxi, đi gần C dùng xe đạp cuộc. C còn có những dự án thiện nguyện với mấy người bạn ngoại quốc. C sống có ích và ý nghĩa nhưng người ta vẫn thắc mắc một người như thế tại sao gần tứ tuần vẫn độc thân vui tánh. Thì ra là C cũng có khuyết điểm, nói to cũng chẳng to nhưng nhỏ cũng chẳng hề nhỏ. C rất thích được nói nhưng ít khi chịu lắng nghe người khác. C có thể cắt ngang câu chuyện của người đối diện để nói tiếp những gì C muốn. Kỹ tính đâm ra khó tính, đừng có mà đùa với C nếu C đã bảo không thích. Kết quả, B vừa li dị, nghe đâu sắp cưới em chân dài nào đấy vừa ngoan vừa xinh, nhưng chẳng biết ngoan được mấy bữa. A vẫn hoài độc thân vui tánh vì sau những lời ba hoa đường mật, cô nào cũng phát ốm vì tính khí của A co giò chạy đứt dép. Còn C chẳng phải chưa kiếm được cô nào để lấy, nghe đâu đã 1 đời vợ, giờ vào Nam sống với người tình. Riêng phần các nữ nhân viên cty D khi được hỏi thích lấy chồng đại gia không, ai cũng lè lưỡi. Có cô còn tếu táo giờ đại gia xưa gắn mác 3G Iphone sang trọng đẳng cấp nhưng cũng đầy lỗi được update lên 5 6 rồi: Già, giàu, ga-lăng, gian, gân sớm muộn cũng gục ahhahaha.
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    31-12-2011
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chữ nghĩa nhiều quá .....

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •