Trang 5 / 11 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 107

Chủ đề: Sau 4 năm...

  1. #41
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    50
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    vãi hàng, lương chả bằng lậu đâu

  2. #42
    Tham gia
    10-05-2011
    Bài viết
    912
    Like
    14
    Thanked 62 Times in 57 Posts
    Có chút khoe khoang nhưng đưa ra cũng để các bạn sinh viên phấn đấu học tập, những ai chưa đạt thì phấn đấu bằng các bác ấy.

  3. #43
    Tham gia
    20-08-2011
    Bài viết
    438
    Like
    15
    Thanked 49 Times in 43 Posts
    Quote Được gửi bởi vecelo View Post
    tuổi gì so với này:
    Tôi vốn xuất thân từ một gia đình tương đối có tiền bạc tại thành phố, là em út trong gia đình và có hai anh chị ruột. Ba mẹ tôi là một doanh nhân thành công biết chăm lo cho gia đình, nên chúng tôi từ nhỏ đã được đầu tư học hành khá đầy đủ, hai anh chị tôi đều tốt nghiệp cao học và có vị trí chủ chốt trong tập đoàn đa quốc gia tại VN do cha mẹ giới thiệu. Tôi là em út, được gia đình đầu tư học tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh và được học nghề tại nhiều trường quốc tế khác tại VN.

    Tuy nhiên do học lực trung bình nên tôi phải đi làm công với mức lương 3 triệu đồng/tháng, một mức lương thấp hơn gấp đôi số tiền do cha mẹ chu cấp để tôi trang trải cuộc sống hàng tháng.

    Lần đầu tiên tôi góp vốn 100 triệu với một người bạn thân từ tiền vay mượn của cha mẹ. Khi ấy do không có kinh nghiệm và kiến thức kinh doanh, sau 6 tháng số tiền đó mất trắng. Nhưng tôi không chán nản và vẫn phấn đấu cho riêng bản thân mình, 1 năm sau đó cơ hội làm giàu đến với tôi.

    Ở tập đoàn chị ruột tôi làm có khuyết một vị trí trợ lý trong ban giám đốc, qua mối quan hệ chị tôi đã đưa tôi vào làm với mức lương khởi điểm 10 triệu đồng/tháng. Sau 1 năm làm việc, mỗi tháng tôi đều được cha mẹ và chị ruột chu cấp 10 triệu để đi ăn uống tạo quan hệ với ban giám đốc, ngoài ra tôi còn đi học thêm các khóa học ngắn hạn về kinh doanh, và nỗ lực của tôi đã không uổng phí. Tôi được thăng chức làm giám đốc kinh doanh khu vực với lương khởi điểm 60 triệu đồng/tháng. Nhờ mối quan hệ có sẵn của cha mẹ và anh chị, cộng thêm mỗi tháng tôi chi tiêu 30 triệu tiền riêng để mời các đối tác ăn uống tìm hợp đồng, nên công việc của tôi ngày càng tiến triển, tiền hoa hồng doanh số của tôi ngày càng cao, có tháng tôi thu nhập được hơn 150 triệu tiền hoa hồng riêng.

    Sau 3 năm vất vả làm việc, tôi lấy vợ và được cha mẹ cho số tiền 3 tỷ để mua nhà tự lập cộng với 2 tỷ của hồi môn. Vợ tôi xuất thân từ gia đình trung lưu, công việc là phó giám đốc tại một công ty xuất nhập khẩu có tiếng tăm, vợ tôi được hưởng quyền mua cổ phần công ty, vì vợ không có tiền mua cổ phần, nên tôi đã vay cha mẹ 5 tỷ để mua cổ phần công ty bên vợ, mỗi tháng công ty chia lợi nhuận hơn 300 triệu. Từ những nguồn thu nhập tốt đó, tôi mua khá nhiều nhà đất tại thành phố rồi bán lại kiếm lời.

    Chỉ sau 5 năm kể từ ngày mới ra trường, có thể nói tài sản riêng của tôi hiện giờ đã hơn 10 tỷ, một tài sản lớn mà lúc với ra trường sống với chu cấp 6 triệu mỗi tháng của gia đình, tôi chẳng bao giờ dám mơ đến.

    Qua chia sẻ của tôi có thể thấy làm giàu rất đơn giản, chỉ cần được đầu tư học hành đầy đủ, có bằng cấp ở các trường quốc tế, gia đình có quan hệ và có vốn lớn sẵn sàng chu cấp và hỗ trợ bất cứ lúc nào để đầu tự chứng khoán, nhà đất, bản thân cố gắng chi tiêu lớn để tạo mối quan hệ.

    Công thức làm giàu của tôi:

    + Gia đình có quan hệ, tiền bạc sẵn sàng giúp đỡ, chu cấp

    + Anh chị em trong nhà có quan hệ, tiền bạc sẵn sàng giúp đỡ, chu cấp

    + Bản thân được đầu tư học hành ở các trường danh tiếng, trường quốc tế

    + Luôn có sẵn tiền lớn để chi tiêu tạo mối quan hệ trong công việc và cuộc sống

    + Nhờ mối quan hệ để lấy được những dự án lớn hoặc được vào vị trí chủ chốt trong công ty = Thành công rực rỡ.
    Qua phân tích bài viết, tui rút ra nhận xet
    ->Gia đình có địa vị, có quan hệ rộng thì cơ hội làm giàu sẽ cao+ 1chut money.

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #44
    Tham gia
    07-11-2008
    Bài viết
    38
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Công nhận trên ddth này có nhiều thằng khoái chem gió quá trời luôn.
    Người ta lập ra topic hỏi thì nhiều thằng nhảy vào comment theo kiểu: trời cái đó mà cũng không biết sao. Tôi cái gì cũng biết. Giờ có thêm 1 thằng post cái bài PR, rồi ngồi coi thiên hạ chém.

  6. #45
    Tham gia
    18-12-2011
    Bài viết
    193
    Like
    2
    Thanked 27 Times in 21 Posts
    khoe khoang kinh khủng nhỉ

  7. #46
    Tham gia
    27-11-2007
    Bài viết
    120
    Like
    3
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    Quote Được gửi bởi vecelo View Post
    tuổi gì so với này:
    Tôi vốn xuất thân từ một gia đình tương đối có tiền bạc tại thành phố, là em út trong gia đình và có hai anh chị ruột. Ba mẹ tôi là một doanh nhân thành công biết chăm lo cho gia đình, nên chúng tôi từ nhỏ đã được đầu tư học hành khá đầy đủ, hai anh chị tôi đều tốt nghiệp cao học và có vị trí chủ chốt trong tập đoàn đa quốc gia tại VN do cha mẹ giới thiệu. Tôi là em út, được gia đình đầu tư học tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh và được học nghề tại nhiều trường quốc tế khác tại VN.

    Tuy nhiên do học lực trung bình nên tôi phải đi làm công với mức lương 3 triệu đồng/tháng, một mức lương thấp hơn gấp đôi số tiền do cha mẹ chu cấp để tôi trang trải cuộc sống hàng tháng.

    Lần đầu tiên tôi góp vốn 100 triệu với một người bạn thân từ tiền vay mượn của cha mẹ. Khi ấy do không có kinh nghiệm và kiến thức kinh doanh, sau 6 tháng số tiền đó mất trắng. Nhưng tôi không chán nản và vẫn phấn đấu cho riêng bản thân mình, 1 năm sau đó cơ hội làm giàu đến với tôi.

    Ở tập đoàn chị ruột tôi làm có khuyết một vị trí trợ lý trong ban giám đốc, qua mối quan hệ chị tôi đã đưa tôi vào làm với mức lương khởi điểm 10 triệu đồng/tháng. Sau 1 năm làm việc, mỗi tháng tôi đều được cha mẹ và chị ruột chu cấp 10 triệu để đi ăn uống tạo quan hệ với ban giám đốc, ngoài ra tôi còn đi học thêm các khóa học ngắn hạn về kinh doanh, và nỗ lực của tôi đã không uổng phí. Tôi được thăng chức làm giám đốc kinh doanh khu vực với lương khởi điểm 60 triệu đồng/tháng. Nhờ mối quan hệ có sẵn của cha mẹ và anh chị, cộng thêm mỗi tháng tôi chi tiêu 30 triệu tiền riêng để mời các đối tác ăn uống tìm hợp đồng, nên công việc của tôi ngày càng tiến triển, tiền hoa hồng doanh số của tôi ngày càng cao, có tháng tôi thu nhập được hơn 150 triệu tiền hoa hồng riêng.

    Sau 3 năm vất vả làm việc, tôi lấy vợ và được cha mẹ cho số tiền 3 tỷ để mua nhà tự lập cộng với 2 tỷ của hồi môn. Vợ tôi xuất thân từ gia đình trung lưu, công việc là phó giám đốc tại một công ty xuất nhập khẩu có tiếng tăm, vợ tôi được hưởng quyền mua cổ phần công ty, vì vợ không có tiền mua cổ phần, nên tôi đã vay cha mẹ 5 tỷ để mua cổ phần công ty bên vợ, mỗi tháng công ty chia lợi nhuận hơn 300 triệu. Từ những nguồn thu nhập tốt đó, tôi mua khá nhiều nhà đất tại thành phố rồi bán lại kiếm lời.

    Chỉ sau 5 năm kể từ ngày mới ra trường, có thể nói tài sản riêng của tôi hiện giờ đã hơn 10 tỷ, một tài sản lớn mà lúc với ra trường sống với chu cấp 6 triệu mỗi tháng của gia đình, tôi chẳng bao giờ dám mơ đến.

    Qua chia sẻ của tôi có thể thấy làm giàu rất đơn giản, chỉ cần được đầu tư học hành đầy đủ, có bằng cấp ở các trường quốc tế, gia đình có quan hệ và có vốn lớn sẵn sàng chu cấp và hỗ trợ bất cứ lúc nào để đầu tự chứng khoán, nhà đất, bản thân cố gắng chi tiêu lớn để tạo mối quan hệ.

    Công thức làm giàu của tôi:

    + Gia đình có quan hệ, tiền bạc sẵn sàng giúp đỡ, chu cấp

    + Anh chị em trong nhà có quan hệ, tiền bạc sẵn sàng giúp đỡ, chu cấp

    + Bản thân được đầu tư học hành ở các trường danh tiếng, trường quốc tế

    + Luôn có sẵn tiền lớn để chi tiêu tạo mối quan hệ trong công việc và cuộc sống

    + Nhờ mối quan hệ để lấy được những dự án lớn hoặc được vào vị trí chủ chốt trong công ty = Thành công rực rỡ.
    nghe hơi gió bạn này mới ra trường có 20 mấy tuổi , với vẻ ngòai non trẻ đó bạn ngồi cùng bàn ăn với những tay giám đốc , chủ tịch khác được chăng mà ở đó tạo dựng quan hệ....?

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #47
    Tham gia
    21-05-2012
    Bài viết
    50
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    hoành tráng! thu nhập 100tr,mơ ước!!

  10. #48
    Tham gia
    05-08-2011
    Bài viết
    120
    Like
    24
    Thanked 7 Times in 7 Posts
    Lương khủng quá...........................

  11. #49
    Tham gia
    03-07-2011
    Bài viết
    42
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Bác làm gì mà Freelancer được 25 - 35Tr hay vậy? Chỉ cho mình làm với.

  12. #50
    Tham gia
    01-05-2009
    Bài viết
    338
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    mình cũng freelancer khi 19t , sau 1 năm mình có lương tầm 25tr 1 tháng. dù chưa học xong cấp 3

Trang 5 / 11 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •