Trang 1 / 68 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 673
  1. #1
    Tham gia
    21-07-2004
    Bài viết
    30
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    chodientu.com sao thế này

    Thư ngỏ :
    Cháu chào các bác, chắc ai cũng biết, cháu là tổng giám đốc của tập đoàn Peacesoft Nguyễn Hòa Bình. Hôm nay là ngày rằm, như mọi người cháu bám váy mẹ đi lễ chùa. Trong lúc bà Hòa ( Mẹ cháu ) khấn bái xì xụp. Cháu ra một xó nói chuyện với sư thầy. Một buổi nói chuyện thật là thú vị. Sư thầy khuyên cháu, Sống phải có cái Tâm. Thực ra thì, cái Tâm là cái gì, có ăn được hay không cháu cũng...không biết. Từ khi cháu sinh ra đời cháu chỉ biết chén, chén thật lực, chén cho đẫy tễ, đâm, đâm thật mạnh, đâm sau lưng chiến sĩ là tuyệt vời nhất.có lẽ cũng vì như thế cháu quên mất cái Tâm.
    Được sư thầy chỉ bảo, sau nhiều giờ suy nghĩ, và đã ngộ ra được điều thầy nói. Chẹp....hay quá.
    Vì đâu cháu có cái Chợ Điện Tử này ? Một cái Chợ theo đúng nghĩa đen của nó. Cháu đã làm gì nhỉ, lạy lục ư ? Không cháu không lạy lục ai cả. Muốn cao hơn người khổng lồ dĩ nhiên phải ngồi trên vai người khổng lồ rồi. Các ông "khổng lồ" đầu tiên cháu túm được là bác IDG. Chà chà làm thế nào để leo lên bây giờ. Phải đánh bóng bản thân mình trước cái đã. Các bác có nhớ cháu được giải TTVN với cái sản phẩm Disapter Map không ? Ngày ấy, được giải cái, cháu được gặp "cụ" Phan Văn Khải. Nói thật chứ cụ ý có biết cái đếch gì đâu. Nhìn cái sản phẩm ***** to đùng ( cháu nhờ anh Đăng Bền bên VTV ***** hộ đấy ) vậy mà mấy bác trên bộ nhìn có ra đâu. À quên cháu nhớ có một hôm chả hiểu thế nào mà lại được chụp hình với bác Phan Văn Khải thế là tốt rồi có cái ảnh làm bằng ai không tin chứ. Số cháu phải nói là may hơn Xuân Tóc đỏ. Đánh bóng tên tuổi chỉ cần có thế là đủ mặt khác với tài viết "dự án" siêu phàm cộng thêm HuongDL là phụ tá đắc lực cháu đã dễ dàng qua mặt được bác IDG ( Người khổng lồ thường có bộ óc bé ).
    Leo lên vai thằng khổng lồ IDG rồi, giờ cháu làm gì nhỉ ? cũng phải són cho nó một tí để nó thấy rằng: Cháu đây, Nguyễn Hòa Bình ít ra thì cũng có tí cứt đấy.
    Thế là sau một thời gian ngồi rặn cháu cũng rặn ra được cái Chợ Điện Tử này. Ầy cũng mệt lắm các bác ạ.
    Nhưng thế thì cũng chưa được. Con một số thằng khác không leo lên lưng ông khổng lồ nào mà vẫn cao hơn cháu. Ấy anh Thắng Béo đấy thôi, phải chọc cho anh ấy một nhát cho chết cụ anh ý đi thì cháu mới là đỉnh cao được, các bác thấy có phải không ? đấy hẳn các bác còn nhớ cái vụ tintucvietnam.com không ? đấy cái thằng Starcraft khơi mào câu chuyện ở diễn đàn ttvn.com.vn đấy, rồi cả việc "dỡ nhà" anh Thắng nữa, chính cháu chứ ai. Đấy, hơn người là ở chỗ đấy đấy các bác ạ.
    À còn việc đối nhân xử thế thì sao nhỉ ? À nhắc lại chuyện cũ, để qua mặt bác khổng lồ IDG một thủ thuật đơn giản nhất để moi tiền bác ý là làm 2 bảng lương. Thực tế thì cháu cũng có trả lương cho người lao động theo đúng luật nhưng....bảo hiểm thì kệ mẹ bọn nó. Ấy cháu vẫn trừ vào lương đều đấy chứ. Bớt đi một tí kiếm ít tiền ra ăn xôi sáng. Ầy mà bà hàng xôi cũng thật là... Cho cháu một bát thịt một bát xôi thì làm sao mà ăn được. Đành phải xin thêm ít xôi để ăn nốt miếng thịt, lại thừa xôi cháu lại xin it thịt để ăn nốt chỗ xôi như vậy là 2 xuất nhưng... cháu hơi bị thông minh. Tính tiền á ??? một xuất thôi. Hơn người là ở chỗ đấy đấy.
    Đó là chuyện trong phòng the công ty cháu thôi. Còn chuyện ngoài đường á. Cháu còn kinh lắm các bác không hiểu được đâu. Đấy Netchua chứ ai, mẹ nó tuổi gì mà đòi hợp tác với cháu chứ. Chả yên chả lành cháu đập nó phát .... chết luôn. Ăn được hơn trăm triệu hỏi các bác làm gì ra ??? Mấy thằng nhân viên của cháu á ??? Có mà làm cả đời.
    Ầy nhắc lại bác IDG một tí nhé. Leo lên vai bác ý rồi, moi được tiền của bác ý rồi giờ làm gì bây giờ. Bác IDG thấy cháu làm ăn thua lỗ đếch cho cháu thêm tiền nữa. Cháu ị một phát vào mặt bác IDG luôn không phải ngợi. Bác IDG không cho cháu thêm tiền á, cháu tuyên bố phá sản luôn. Mà các bác cũng biết đây. Cháu là thằng đầu tiên IDG cõng lên. Giờ á ? cháu mà phá sản á ? Thì danh tiếng của IDG ở Việt Nam này coi như vứt hết. Kệ mẹ "nước sông công lính" cháu cũng đếch cần khổ nỗi bác IDG cần cái tiếng hơn là tiền nên....he he he cháu là trùm.
    Chuyện cũ nói vậy thôi, giờ là thời đại mới rồi VN sắp vào WTO đến nơi rồi. Cái tâm của cháu có lẽ phải thay đổi. Cháu tuyên bố đóng cửa Chợ Điện Tử coi như là thay lời xin lỗi đến các bác các anh em chiến hữu một thời oanh liệt cùng cháu. Rất mong các bác các anh các chị bỏ lỗi cho thằng cu Bình này.
    Cháu Nguyễn Hòa Bình.
    Con mẹ Hòa
    Hôm nay vào đây định đấu giá đọc được cái này.
    Chả hiếu thế nào. Các bác giải thích hộ em cái.

  2. #2
    1adult Guest
    bị hack chứ sao,................

  3. #3
    Tham gia
    19-07-2003
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    849
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts
    Ảnh thằng nào đẹp zai phết
    Nụ cừoi VN
    Cừoi tít cả mắt !!

  4. #4
    Tham gia
    25-01-2003
    Location
    Vui đâu - Trầu đấy
    Bài viết
    1,697
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 8 Posts
    Thì cứ post cái ảnh lên xem cho dễ !

    Được sửa bởi nguoimoi lúc 09:55 ngày 23-09-2006

  5. #5
    Tham gia
    04-05-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    thằng nào hack cái này thâm thật. Đọc bài viết của nó mà thấy na ná như Vũ Trọng Phụng .. hẹ hẹ

  6. #6
    Tham gia
    09-01-2006
    Bài viết
    839
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Domain bi hack rồi, chodientu.com đi về nơi xa

    Domain Name: CHOIDIENTU.COM
    Registrar: NAMEKING.COM, INC.
    Whois Server: whois.nameking.com
    Referral URL: http://www.nameking.com
    Name Server: NS1.PROREDIRECT.COM
    Name Server: NS2.PROREDIRECT.COM
    Status: REGISTRAR-LOCK
    Updated Date: 22-aug-2006
    Creation Date: 26-sep-2005
    Expiration Date: 26-sep-2006

    Administrative Contact:
    StarCraft
    Nguyen Van Zerg
    561/19/7 Xo Viet Nghe Tinh P.26 Q.BT
    Ho Chi Minh City, 12345

  7. #7
    1adult Guest
    thanh toán ân oán cá nhân,...........

  8. #8
    Tham gia
    15-03-2006
    Location
    Anh biến đây
    Bài viết
    387
    Like
    0
    Thanked 12 Times in 6 Posts
    lấy lại dễ ợt, idg bẩu rồi

  9. #9
    Tham gia
    18-09-2002
    Location
    Ha Noi
    Bài viết
    1,311
    Like
    0
    Thanked 13 Times in 10 Posts
    lại thêm một thành tích bất hảo của các Hacker nói cho cùng thì ở VN 1 thằng xây thì đến 10 thằng phá.

  10. #10
    Tham gia
    03-04-2003
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    823
    Like
    1
    Thanked 15 Times in 5 Posts
    Viết bài cứ gọi là văn : ))

Trang 1 / 68 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •