Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3

Chủ đề: viết nhảm

  1. #1
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts

    viết nhảm

    chân đồi gió hú
    Đêm đã về khuya, khung cảnh tĩnh mịch, ánh trăng mờ mờ cố hắt thứ ánh sáng yếu ớt đó xuống mặt đất. Xa xa dưới chân đồi có một căn nhà nho nhỏ nằm heo hút dưới rặng tre, gió thổi xào xạc từng cơn, len qua đám tre, vòng qua căn nhà rồi thổi vào nhà. Cánh cửa khép hờ lâu lâu lại kêu cọt kẹt nghe rờn rợn, mà không cần tiếng kêu cũng đã thấy rợn tóc gáy khi gió thổi từ phía sau tới. Giữa nhà là một cái bàn to, trên bàn có một cái máy tính, có hai cặp mắt đang dính vào màn hình nhưng chỉ có một người trong nhà. Chủ nhân của hai cặp mắt này là một gã tuổi trạc tứ tuần. Thực ra gã thỉ mới nhị xập xám, nhưng vì ngồi máy tính từ nhỏ nên giờ trông gã hốc hác, tàn tạ như một con nghiện. Bình sinh đôi mắt gã không bị tật, nhưng vì ngồi máy tính lâu ngày nên gã trở thành cận chuyên nghiệp, suốt ngày gã phải mang cặp kính dày cộm mới có thể biết được thế giới thực thế nào, thậm chí đi ngủ gã cũng mang kính, vì lâu lâu gã nằm mơ thấy mấy cô tiên nữ nhưng lại không đeo kính nên gã chẳng nhận ra ai là ai, bởi vậy gã đeo kính khi ngủ, thà đeo lầm chứ không đeo sót.
    Bây giờ, gã đang ngồi trước cái máy tính, đang hoà nhập vào thể giớ qua cái màn hình LG 15 inch cổ lỗ sĩ, gã đang lướt trên xa lộ thông tin. Chợt có một giọng trầm trầm cất lên:
    "Đêm hôm đó Bảo về nhà, hắn rất là buồn vì chiều nay đánh con lô 89 thì lại về con 90..."
    À, té ra là giọng của Nguyễn Ngọc Ngạn đang đọc truyện ma. Hai bàn tay gã thoăn thoắt mổ lia lịa trên bàn phím, cái bàn phím đã cũ lâu lâu lại oằn lên như muốn vỡ vì những phát enter của gã. Trên màn hình có bốn năm cửa sổ chát của da heo messenger. Những cái nick của "tiêncôháicà" hay "tiênbàháichuối", "cònlâuemmớiyêuanh", hay là .. lâu lâu lại nhấp nháy, hắn nhanh chóng trả lời rồi lại bật sang chát với nick khác. Đột nhiên, có tiếng chuông cửa, Kính-Coong.!!! Tiếp sau đó là một cửa sổ rung lên. Có ai đó gọi gã, gã không trả lời mà chỉ bấm vào nút minimize thu nhỏ cửa sổ lại rồi lại chăm chú vào công việc hắn đang làm. Đột nhiên mọi thứ trở nên tắt ngúm, điện cúp.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Đúng là nhảm thật...
    Tới đó rồi sao nữa 3...
    Không đi làm sao tới.

  3. #3
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    cúp điện rồi, tối thui rồi, pác muốn làm gì cũng được

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •