Lại còn chuyện này nữa. Hehe.
Lão nào cũng có con đỉa, nó nghỉ hưu rồi, xén phứt làm mồi nhậu chứ để chi cho vướng
Đỉa nào chứ đỉa làng này chân nào cũng chơi hết anh ơi, nơi thâm sâu bí hiểm lại càng thích. Chỉ sợ mỏ của vịt hay thiên nga mà thấy đỉa làng này là tơm tớp tơm tớp lao tới thôi, sống sao nổi
đang nói cái lá vải thiếu tự nhiên chuyển qua con đỉa à
Ủa mà lá vải thiều khô dùng để làm gì trời ?
Hồi đó dân buôn cũng râm ran chuyện lái buôn TQ thu mua lốp xe cũ nát về. Mấy thằng nhiều chuyện bảo tụi TQ khùng mua mấy cái đó về...tế ông nội à.
Cuối cùng chuyện thực hư ra sao ai cũng rõ, mấy thằng nhiều chuyện không còn...chửi TQ khùng nữa mà quay sang khen chúng ló làm ăn giỏi thế blah blah blah blah.
Đời.
Cái vụ lốp xe rách này tớ sang tận nơi nhìn rồi, lốp xe cũ cắt nát cho vào lò nấu như nấu rượu nó ra một thứ dầu màu vàng vàng mang bán cho các nhà máy làm gạch men. Hỏi mấy bố có lò nấu dầu lốp xe này ra để làm gì họ bảo chả bít, chỉ bít là nhập cho nhà máy gạch men thôi, còn ở nhà máy đó làm rì thì chịu. Tớ nghĩ nó dùng bôi trơn khuôn dập hoặc tráng bóng bề mặt viên gạch, chả biết đúng không
Bookmarks