Bên cái tô bít của mụ Tiền nóng quá rồi, tôi sợ cháy nên trả lời mụ ở đây:
Xin chú ý tuần tự của lập luận. Cái trước dẫn đến cái sau.
Khởi đầu bước tiến hóa của laòi người là nhờ ăn thức ăn có nhiều năng lượng nên có thì giờ cho óc phát triển, mới đầu là về cân lượng, sau đó thì về chất lượng.
Tài liệu cho biết hầu hết các nhà khảo cổ cho rằng loài người "phát triển nhanh" hơn loài khỉ kể từ lúc tách ra, đứng trên hai chân và bớt leo trèo nên bắp thịt bàn tay có thì giờ phát triền theo chiều khéo léo thay vì mạnh khỏe. Nhờ khéo léo bàn tay nên họ có thể mài đá tạo dụng cụ, thức ăn đa dạng khiến óc phát triển.
Lịch sử kế đó cho thấy các nhóm mạnh tàn sát nhóm yếu và trò hiếp đáp phụ nữ tạo ra sự gầy giống mạnh và đa dạng.
Những nhóm mạnh rồi cũng suy sụp. Các nhóm mạnh giữ vững được lâu đời hơn là nhờ vào "tài nguyên". Ví dụ như Ai Cập nhờ vào tài nguyên (thời ấy) tạo sức mạnh, và họ duy trì tài nguyên bằng cách dùng tài nguyên thiên nhiên (nhất thời) ấy để tạo lên một loại tài nguyên vừa có giá trị hơn, vừa có thể duy trì (renewable, cũng theo thời ấy). Đó là "nhân lực", và tài nguyên này họ khai thác theo hình thức nô lệ.
Lúc ấy, nhân số còn it. Vùng nào có chút tài nguyên gồm đồng bằng (thực phẩm), rừng (cây gỗ để làm nhiên liệu và cất nhà, đóng thuyền), và chút ít khoáng (đồng và sắt) là có thể gọi là dồi dào rồi. Một số vùng tuy không đủ tài nguyên nhưng lại nằm ở giữa các vùng có tài khuyên khác nhau nên tự nó nảy sình ra một loại tài nguyên mới, đó là vị trí địa lý.
Đến đây, số phận gần như đã quy định cho các giống dân rồi. Giống dân nào vô phúc nằm ở vùng ít tài nguyên thì trên nguyên tắc, chỉ chịu nghèo thôi.
Nói nhiều hôm nay ròi, bữa khác nói dóc tiếp.
tb Trong tài liệu nói về kinh tế và phát triển của TQ thởi cổ, có đoạn cho rằng chính sách thịnh vượng thời Hán và Đường nảy sinh việc phát triển dân số quá nhanh ở hai vùng châu thổ Hoàng Hà và Dương Tử tạo khủng hoảng nhu cầu nhiên liệu (nấu nướng và sưởi) và dân chúng chặt rừng bừa bãi gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế về sau (riêng việc lụt lội cũng đã nhức óc cho lưu vực hai sông này rồi, chưa kể việc thiếu gỗ đóng tàu đi biển)
Bookmarks