Được gửi bởi
anhlt1983
Tội nghiệp bạn ls_la, bị quây cho tơi bởi. Có hai cái này rất buồn cười, mà tớ đang nghĩ.
1. Trong khi báo chí lên tiếng, C15 lên tiếng, thì mấy bác ở trên này vẫn có thể cố cãi bằng cách nói rắng không tin, đưa người đọc vào ba chi tiết vụn vặt, nhìn đã chẳng muốn đọc. Ok, giả sử có 1 tờ báo sai, thế các bác nghĩ rằng các tớ báo còn lại cũng a dua "sai" theo à, hay C15 cũng vì tiếng lập công, lôi Huy đang chui đâu đó trong cái HN này ra để xử mặc dù anh Huy nhà tà trong sáng.
Tớ thì không càn biết C15 họ làm thế nào để bắt Huy, ổ cứng thế nào, share thế nào, wireless thế nào. Tớ thiết nghĩ chỉ cần ngồi suy luận cũng ra.
Nhiều người ,sẽ bị các bác che mắt bởi ba cái chi tiết kĩ thuật đánh lừa thiên hạ. Ok, dân Tin học họ hiểu, còn những thằng không biết gì đi vào đây, sẽ bị cuốn theo những cái dòng chảy thông tin rối rắm này...ablah..rồi cuối cùng nó chảy vào ngõ cụt đen tối. Vứt 1 xó. XONG.
2. Thứ hai, thế các bác nghĩ rằng một chú hacker như Huy cũng có thể bị hack lại à. Hack nửa đêm, từ ngoài cổng, qua wireless. Nghe thế cũng tin được à.
Nói thật nhé, cho dù chơi Key hay bảo mật theo Wep hay cái khỉ gì, thì mạng Wireless vẫn còn lỗ chỗ những vấn đề bảo mật. Đơn giản là nó truyền xung quanh theo sóng, chứ không phải theo xung tin hiệu trong đường dây an toàn. Có rất nhiều method, thậm chí là có một số hệ điều hành Linux, được trang bị một số đồ chơi để bắt xong, giả sóng, giải mã được mấy cái thứ này.
Chỉ có điều ngồi nửa đêm mò mẫm phá wireless nhà người ta ( 3 tầng nhà nhé), mà cũng chơi được thì tớ ko tin. Các bác thứ ôm laptop ra trước cổng nhà các bác lúc 12 giờ đêm xem nào, không khéo 5 phút sau là bị về đồn rồi đấy. Hic.
3. Bạn ls_la không phải thanh minh gì cả. Mọi tội lỗi và chững cứ của Huy đã được công khai qua các phương tiên truyền thông rõ ràng. Không có gì phải cãi nhau lặt vặt như thế. Huy có tội, và phải đền bù thiệt hai. Nói thật nhé, học hack chẳng khó như mọi người nghĩ, cái khó học là cái TÂM ấy. Nhưng người như Huy, dù có ba chút tài cán, nhưng không bao giờ tin tưởng được. Vì cái tính xấu mà bác í mang.
4. Không cãi nhau nữa, được chưa, cũng đừng lôi tiểu tiết ra để doa nhau nữa, nhìn mệt lắm, khó chịu. Tôi là dân IT tôi còn chán, huống gì mấy người chưa hiểu rõ, hay cánh nhà báo, dẹp đi.
5. Đừng xóa bài của tôi nhé mod. Mất công lắm, sửa gì thì pm cho tôi cái đã. Đánh nãy giờ mỏi hết cả tay.
Bookmarks