Trang 6 / 28 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 278
  1. #51
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Cái hình thức đối kháng của Wushu/Kungfu thì ngày nay TQ chính thức đổi tên là "Tán Đả" (San Da) chứ không dùng tên "Tán Thủ" nữa, còn khái niệm "Tán Thủ" trong thế giới MMA ngày nay thì được dùng ngang với "Chinese Kickboxing" để gọi kiểu đánh bao gồm các chiêu quyền cước vũ bão truyền thống của bộ môn thể thao kickboxing, cộng với các đòn chụp/gạt chân, ném (throws), và vật (take-downs) nhẹ nhàng của Wushu.

    Vậy cho nên trước mỗi trận đấu, lúc profile cũa mỗi võ sĩ hiện lên màn ảnh thì Sanshou được xem là kiểu đánh sở trường của Cung Lê, oái oăm là đây cũng là sở đoản của anh ta trong làng MMA, vì khi tỷ võ theo kiểu Sanshou thì chỉ làm sao cho đối thủ té nhào là ngưng, còn MMA thì cho phép tha hồ trổ tài bẻ tay bẻ chân cho đến khi đối thủ đầu hàng. Cung Lê khởi đầu sự nghiệp bằng Kickboxing, đánh đấm thì chẳng kém ai, nhưng các ngón nghề hữu dụng dưới sàn thì còn non nớt lắm.

    Coi lại trận đấu với Shamrock, mỗi khi Cung Lê đánh cho Shamrock lăn quay rồi thì đứng yên đợi đối thủ đứng lên, chứ không nhào vào "rút xương" như các cao thủ Jiu-Jutsu. Nếu như trong tương lai dùng chân cây kéo vật được đối thủ xuống đất rồi mà biết bẻ chân luôn thì còn gì bằng
    Được sửa bởi Arkain lúc 13:56 ngày 09-12-2009

  2. #52
    Tham gia
    25-07-2009
    Bài viết
    191
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Bác Cung Le không đánh người ngã, đúng là thượng võ.

  3. #53
    Tham gia
    09-12-2009
    Bài viết
    20
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thoai, e tập Aikido, ko đánh đấm, ko chém giết, tập...tập...và tập, đến khi thân thể nhẹ nhàng, tâm hồn tĩnh lặng. Ai đánh đấm chém giết thì...kệ ng ta

  4. #54
    Tham gia
    06-06-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,717
    Like
    136
    Thanked 73 Times in 54 Posts
    sao đánh gì mà gãy tay luôn vậy? ghê quá

  5. #55
    Tham gia
    17-01-2008
    Bài viết
    323
    Like
    4
    Thanked 21 Times in 20 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post

    Vậy cho nên trước mỗi trận đấu, lúc profile cũa mỗi võ sĩ hiện lên màn ảnh thì Sanshou được xem là kiểu đánh sở trường của Cung Lê, oái oăm là đây cũng là sở đoản của anh ta trong làng MMA, vì khi tỷ võ theo kiểu Sanshou thì chỉ làm sao cho đối thủ té nhào là ngưng, còn MMA thì cho phép tha hồ trổ tài bẻ tay bẻ chân cho đến khi đối thủ đầu hàng. :
    Đồng ý với bác này !
    Lúc Cung Lê chụp được chân của Frank Shamrock rồi đá cho hắn té. Thấy Frank Shamrock hoắc hay cái tay cà trớn cứ như kêu Cung Lê nhào vô. Nhưng Cung Lê ko vào bởi vì đánh cận chiến như thế ko là sở trường của Cung Lê

    Sẵn nhờ bác Arkain : chừng nào có clip Cung Lê đấu vào ngày 19/12 post lên nha ( gửi link cũng được ). Thanks trước

  6. #56
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Hình ảnh Cung Lê qua dòng thời gian:










    Khi coi phim Pandorum thì ấn tượng đầu tiên khi thấy Cung Lê xuất hiện trên màn ảnh là "Ôi! đã sắp đến tuổi tứ tuần rồi còn gì! Không biết còn đánh đấm được bao nhiêu năm trong lồng sắt nữa đây!". Liệu chúng ta còn được xem cái chuỗi record bất khả chiến bại trên võ đài chuyên nghiệp này kéo dài được bao lâu nữa?

    Chỉ tiếc là lúc Cung Lê vang danh trên võ đài Sanshou/Kickboxing quốc tế thời trai tráng, liên tục knock out những tay vô địch của hết nước này đến nước khác, đánh cho "Mongolian King" Na Shun của đội tuyển Trung Quốc lên bờ xuống ruộng, thì các thông tin và hình ảnh về anh ta đều bị giới truyền thông trong nước ém nhẹm đi bằng hết, đơn giản là vì Cung Lê luôn tự hào là người Việt Nam. Tuy được trao tặng danh hiệu là "Võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới", nhưng tại ngay quê hương thì chẳng mấy ai được biết đến. Làm rạng danh người Việt yêu võ thuật khắp nơi suốt mười mấy năm qua trên võ đài với biết bao nhiêu thành tích vang dội, nhưng đến lúc đến tuổi sắp treo găng về hưu rồi thì thanh niên trong nước nhờ mạng internet và YouTube nên mới phong phanh biết mặt mũi anh ta ra sao. Đã vậy mà còn có những cái đầu đất bị nhồi sọ quá mức khi thấy người Việt mình vang danh thì không lấy làm tự hào mà còn tỏ ra hậm hực rồi quay ra chửi bới nữa chứ!

    Đúng là: Chỉ có tại Việt Nam!

    Không biết nếu mang cái action figure của Cung Lê ra bày bán ở VN thì sẽ được hồ hởi đón chào hay là sẽ bị mang ra đấu tố là "chống lại nhân dân" gì gì đó nhỉ?




    Được sửa bởi Arkain lúc 01:44 ngày 12-12-2009

  7. #57
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Luật võ đài MMA

    Hôm nay bổ sung thêm các chi tiết vê` luật lệ võ đài MMA để giúp anh em đỡ phải thắc mắc khi xem trận đấu

    -----

    Thể theo Unified Rules of Mixed Martial Arts (Các Quy Định Thống Nhất của MMA) đang được áp dụng rộng rãi tại United States, Canada, và Great Britain.

    Hiệp Đấu

    - Mỗi hiệp kéo dài 5 phút, giữa mỗi hiệp được nghỉ đúng 1 phút.
    - Các trận đấu thông thường không được quá 3 hiệp.
    - Các trận tỷ thí Championship cho chức vô địch có thể kéo dài 5 hiệp.

    Cân Hạng

    Flyweight - 125 lbs (57 kg)
    Bantamweight - 135 lbs (61 kg)
    Featherweight - 145 lbs (66 kg)
    Lightweight - 155 lbs (70 kg) <- Hạng nhẹ
    Welterweight - 170 lbs (77 kg)
    Middleweight - 185 lbs (84 kg) <- Hạng trung
    Light Heavyweight - 205 lbs (93 kg)
    Heavyweight - 265 lbs (120 kg) <- Hạng nặng
    Super Heavyweight - Không giới hạn


    Giám Khảo

    - Mỗi trận đấu có 3 giám khảo
    - Sau mỗi hiệp, người võ sĩ được xem là vượt trội dựa trên khả năng đối kháng sẽ được mỗi giám khảo chấm 10 điểm, võ sĩ còn lại được mỗi giám khảo cho 9 điểm hoặc ít hơn tùy theo khả năng đối kháng trong hiệp ấy.

    Võ Phục

    - Các võ sĩ phải mặc quần shorts và đeo loại găng tay MMA loại nhẹ theo quy định. Găng tay phải có trọng lượng từ 4 đến 6 ounces (113-170 grams), có đệm trên nắm đấm, và cho phép các ngón tay nắm/chụp.
    - Chân không được đi bất cứ một loại giày dép nào
    - Không được mặc áo và quần dài

    Những Điều Cấm Kỵ Trên Võ Đài MMA:

    - Húc đầu
    - Móc mắt
    - Giật tóc
    - Cắn
    - Xuống chỏ (các đòn khác bằng cùi chỏ vẫn được cho phép)
    - Ra đòn nhắm vào háng, sau ót, xương sống, và khí quản
    - Bẻ ngón tay/chân
    - Nắm lấy rào sắt
    - Tìm cách trốn thoát ra khỏi võ đài

    Thêm vào đó, các điều cấm kỵ này được liệt kê bởi Ủy Ban Thể Thao Tiểu Bang Nevada và được áp dụng rộng rãi:

    - Thò ngón tay vào thất khiếu cũng như là các vết thương trên người đối phương
    - Cào, cấu, nhéo
    - Móc xương quai xanh
    - Xuống chỏ lên đỉnh đầu đối phương
    - Đá hoặc dùng đầu gối lên đầu của đối thủ đã bị đánh ngã
    - Đạp lên người đối thủ đã bị đánh ngã
    - "Trồng cây chuối" đỉnh đầu đối thủ xuống sàn (pile driver)
    - Nắm lấy găng tay hoặc quần shorts của đối thủ
    - Khạc nhổ lên đối thủ
    - Các hành động thiếu tinh thần thể thao gây ra thương tích
    - Dùng ngôn ngữ khiếm nhã trên võ đài
    - Tấn công đối thủ trong phút nghỉ ngơi
    - Tấn công đối thủ đang được trọng tài xem xét sau khi bị thương
    - Tấn công đối thủ sau khi hiệp kết thúc
    - Ngang bướng không tuân thủ lệnh của trọng tài
    - Lộ vẻ bạc nhược, ví dụ như chạy trốn, cố tình làm rơi miếng mouthguard bảo vệ răng, giả bộ bị thương...
    - Góc nhà cản trở trận đấu

    Cách Thắng:

    Disqualification (Loại):
    - Mỗi khi một võ sĩ vô tình phạm phải một điều cấm kỵ trên võ đài, anh ta sẽ bị một warning (cảnh cáo), sau ba lần thì bị disqualify.
    - Khi một võ sĩ bị thương nặng và không thể tiếp tục trận đấu vì đối phương cố tình phạm luật, kẻ phạm luật sẽ bị disqualify.

    Knockout (K.O - dân ta gọi nôm na là "đo ván"):
    - Khi một trong hai võ sĩ bị hạ gục, người kia sẽ được tuyên bố là kẻ thắng cuộc.

    Submission (hàng phục):
    - Khi không chịu đựng được nữa, một võ sĩ có thể vỗ nhẹ xuống sàn hoặc lên người đối phương (gọi là "tap out") để ra dấu hàng phục, nếu cả hai tay đều bị khóa thì có thể lên tiếng chịu thua (Trường hợp này thường xảy ra khi cận chiến dưới sàn).

    Technical Knockout (TKO, hay còn gọi là "đo ván kỹ thuật"):
    - Trọng tài ngưng trận đấu: khi một trong hai võ sĩ bị áp đảo đến mức bị dính đòn liên tiếp mà không thể tự vệ một cách thông minh, hoặc bị ngất xỉu khi bị khóa cổ dưới sàn, hoặc bị thương trầm trọng và được trọng tài đánh giá là không thể tiếp tục (ví dụ như xương bị gãy), đối thủ sẽ được tuyên bố là kẻ thắng cuộc.
    - Bác sĩ ngưng trận đấu: khi một trong hai võ sĩ bị thương (ví dụ như rách da tét thịt sau khi bị dính một quả đấm thôi sơn), trận đấu sẽ được tạm ngưng để các bác sĩ xem xét vết thương coi người võ sĩ ấy có thể tiếp tục một cách an toàn hay không. Nếu như vết thương quá nặng và cần được chăm sóc y tế thì đối thủ kia được xem là kẻ thắng cuộc (nếu như vết thương ấy không phải bị gây ra vì bị chơi xấu). Nếu như là vết thương này bị gây ra bởi một trong những điều cấm kỵ trong luật MMA thì ban tổ chức sẽ đưa ra kết quả "No Contest" (Hòa) hoặc "Disqualification" (loại), tùy theo hành động chơi xấu trái luật kia là vô tình hay cố tình.
    - Góc nhà ngưng trận đấu: ném khăn trắng để chịu thua (thường là để bảo vệ cho người võ sĩ kiên cường không tap out, mặc dù sắp bị thọ thương nặng khi bị khóa chặt tay/chân)

    Decision (Quyết định của ban giám khảo):
    - Khi các hiệp chấm dứt mà chưa có kẻ thắng bại, số điểm của ba vị giám khảo cho từng hiệp sẽ được cộng lại, võ sĩ có tổng số điểm cao hơn là người thắng cuộc.

    Forfeit (Đầu hàng):
    - Một phe tuyên bố đầu hàng trước khi trận đấu bắt đầu.

    ----

    Tạm thời là thế, có gì sơ sót hoặc cần bổ sung thì sẽ được update sau
    Được sửa bởi Arkain lúc 17:16 ngày 10-12-2009

  8. #58
    Tham gia
    25-06-2007
    Location
    Hòn Ngọc Viễn Đông
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    http://www.thethaohcm.com.vn/index.p...&id=7723&des=0

    Người Việt xa xứ: Võ sĩ Lê Cung đánh bại đkvđ thế giới môn võ tự do

    Lê Cung (phải) tung đòn đá vòng cầu quyết định, hạ K.O kỹ thuật Frank Shamrock

    Sau khi đạt được không ít thành công trên sàn đấu môn tán thủ tại Mỹ, võ sĩ người Mỹ gốc Việt Lê Cung tiếp tục thử sức ở môn võ tự do (Mixed Martial Arts - MMA) và giành được nhiều thành tích khả quan. Các võ sĩ thi đấu môn MMA phải tranh tài trong một lồng sắt 8 cạnh có bề ngang khoảng 10m, do đó một số người gọi MMA là “môn võ đấu trong lồng sắt”. Mỗi hiệp đấu diễn ra trong 5 phút, một trận đấu thường diễn ra trong 3 hiệp. MMA rất phổ biến tại Mỹ và Bắc Mỹ, tuy nhiên môn thể thao này có độ nguy hiểm cao do luật thi đấu chỉ cấm các đòn cắn, móc mắt, đánh vào cổ, xương sống.

    Ngày 29/3, tại nhà thi đấu HP Pavilion (San Jose - Mỹ), võ sĩ Lê Cung đã xuất sắc giành đai vô địch thế giới hạng trung giải Strikeforce của môn võ tự do trước đương kim vô địch thế giới Frank Shamrock. Trước trận đấu, các nhà chuyên môn đều đánh giá khả năng thắng lợi của ĐKVĐ Frank Shamrock (5 lần vô địch) rất lớn, tỷ lệ cá cược dành cho Shamrock là 8 ăn 1.Võ sĩ Frank Shamrock cực khỏe, nổi danh với sở trường là những cú đấm cực mạnh và những đòn vật ngã và siết đối thủ. Những võ sĩ bại tướng của Shamrock đều hãi hùng khi nhớ lại những cú đấm của anh.

    Với sự cổ vũ của hơn 16 ngàn khán giả (đa số là Việt kiều), Lê Cung tỏ ra đầy tự tin. Bước vào hiệp 1, Shamrock liên tục sử dụng các cú đấm để thăm dò đối thủ. Tuy nhiên, Lê Cung đã thể hiện sự tự tin khi chủ động sử dụng đòn đá vòng cầu vào vùng mặt Frank Shamrock kết hợp với những cú đấm thẳng nhanh, chính xác.

    Kết thúc hiệp 1, Lê Cung tạm giành ưu thế trước Shamrock. Ưu thế về điểm số tiếp tục được Lê Cung tận dụng ở hiệp hai và suốt nửa hiệp 3, Shamrock dù đã đổi chiến thuật thi đấu, cố tình tạo sơ hở để nhử Lê Cung áp sát nhằm sử dụng các cú đấm sở trường và các đòn thế vật để hạ gục đối thủ nhưng bất thành. Mất bình tĩnh, Shamrock vùng lên tấn công để gỡ điểm nhưng Lê Cung vẫn tỉnh táo giữ được khoảng cách an toàn trước đối thủ bằng những đòn đá vòng cầu và những bước di chuyển hợp lý.

    Đến nửa cuối hiệp 3, Shamrock đột ngột vùng lên tấn công, tung ra hàng loạt những đòn đấm như búa bổ dồn Lê Cung vào góc võ đài với mong muốn hạ gục đối thủ. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Lê Cung vẫn cố gắng xoay chuyển được tình thế, di chuyển ra khỏi góc võ đài và tiếp tục sử dụng đòn đá vòng cầu sở trường chân trái để ghi điểm.

    Vào cuối hiệp 3, khi bị Lê Cung tung một đòn đá vòng cầu chân trái vào vùng mặt, theo quán tính Shamrock dùng tay phải để đỡ và những khán giả ngồi sát sàn đấu có thể nghe được tiếng xương vỡ. Thế là ĐKVĐ Frank Shamrock bị gãy xương cổ tay phải, không thể tiếp tục trận đấu và võ sĩ Lê Cung đã giành đai vô địch hoàn toàn xứng đáng. Với chiến thắng này, Lê Cung nhận được giải thưởng 200.000 USD.

    (Cập nhật 08-05-2008) THIÊN NGÂN

    Như vầy đc chưa Smod !
    Được sửa bởi Rockman87 lúc 14:37 ngày 12-12-2009

  9. #59
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Xem đánh ghê thật.

    0:52 Cung Lê thoát thế quá hay.
    1:24 Cú đá bị chặn, đối thủ phản đòn quá nhanh nhưng vẫn kịp né. Nói thật nhìn pha này sướng mắt thiệt.
    2:36 Liên hoàn cước luôn.
    4:03 Tưởng như thua đến nơi rồi chứ nhưng thoát ra quá hay. Mất tới 5s để chấm dứt tình thế nguy hiểm.

    Hiệp 1 kết thúc, các đòn đá xoay của anh tuy mạnh nhưng sau khi kết thúc đòn đá thì lại chậm chạp thủ thế. Nhìn ko gọn gàng nên đối thủ có thể lợi dụng để phản đòn, điển hình là thời điểm 4:03.

    Hiệp 2 diễn ra chậm chạp, có vẻ cả 2 đang nhử nhau.
    7:42 Đối thủ té nhưng anh ko nhào lên, đó là tinh thần thượng võ đã ngấm vào máu của anh. Khuôn mặt ko hề nóng giận hay khiêu khích đối phương.

    10:43 đang lùi để né đòn mà cũng kịp tung ra 1 đòn phản công, mịa, quá lẹ dù ko mạnh lắm vì ko có thế.

    Hiệp 3

    2:27 Shamrock bị dính đòn, tay phải đau rồi, có vẻ sụi sụi.
    3:10 1 đòn chụp giò quét chân quá đẹp, Shamrock ngã chổng 4 vó lên trời luôn. Đã ko còn vẻ mặt khiêu khích Cung Lê.

    4:37 Shamrock bắt đầu lao lên tung đồn, phải 30 giây sau mới ko bị ép nữa.
    Phút cuối hiệp 3 đá gãy tay Shamrock, Shamrock ko còn khả năng chống đỡ.

    Hic, đánh ớn quá, mình mà gặp thì chạy trước.

  10. #60
    Tham gia
    24-05-2003
    Location
    HCM
    Bài viết
    70
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    19 này đấu ai có ghi hình lại post lên cho mọi người xem nha ^^. Có ai có clip trận Cung Lê bị đánh gãy mũi mà vẫn tháng không.

Trang 6 / 28 FirstFirst ... 345678911 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •